Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 15-11-2020] Con trai tôi bắt đầu chơi trò chơi điện tử khi còn học mầm non. Cho đến hôm nay, dù đã là một học sinh trung học, cháu vẫn còn nghiện chúng. Đối với con trai tôi, không gì quan trọng bằng việc chơi trò chơi điện tử và cháu không biết gì về những việc khác, ngay cả việc học của mình. Vì chơi trò chơi điện tử, đứa con vốn tốt bụng và thông minh của tôi đã trở nên xấu tính, kiêu ngạo và bất chấp.

Tôi rất lo lắng cho cháu. Có lẽ con trai tôi nhận ra những gì có thể xảy ra với mình, nhưng vẫn không thể phá bỏ cơn nghiện. Tôi biết cháu cảm thấy bất lực như thế nào và tôi muốn giúp cháu. Tôi đăng ký cho cháu tham gia một số hoạt động ngoại khóa và tham gia các hoạt động ngoài trời với cháu vào cuối tuần, nhưng tôi vẫn không thể chuyển cơn nghiện trò chơi điện tử của cháu, và cháu càng bực bội hơn với những gì tôi đang làm.

Tôi đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giúp con tôi, nhưng tất cả đều vô ích. Thấy con ngày càng lún sâu vào trò chơi điện tử, tôi rất lo lắng và sốt ruột. Tôi càng bảo cháu không được chơi thì cháu lại càng chơi. Mọi sự giúp đỡ của tôi đều thành vô ích. Mối quan hệ của chúng tôi trở nên rất căng thẳng. Một ngày nọ, tôi chán nản đến mức đã ném điện thoại của cháu xuống đất, nói nhiều lời tổn thương và đánh cháu rất mạnh.

Vào lúc đó, tôi đã trở thành tà ác trong mắt con trai tôi. Tôi đã phá hủy chiếc điện thoại mà con trai tôi luôn mang theo bên mình ngay trước mắt cháu. Những giọt nước mắt tuôn trào của con trai tôi khiến tôi thức tỉnh sau cơn thịnh nộ của mình. Tôi cảm thấy rất đau khổ và hối hận vì những gì mình đã làm.

Điều tương tự thế này đã từng xảy ra cách đây hai năm khi tôi mới bắt đầu tu luyện. Tôi đã đánh người và đập phá mọi thứ vì hồi đó tôi còn nhiều chấp trước. Tôi thực sự hối hận về những gì mình đã làm. Tuy nhiên, Pháp đã dạy tôi biết cách hướng nội. Mặc dù vấn đề nằm ở con tôi, nhưng tôi cần phải chịu trách nhiệm về những gì con tôi đã trải qua khi cháu đến thế giới này với một tâm hồn thuần khiết ban đầu.

Sau khi nhìn lại bản thân, tôi nhận ra rằng tôi đã từng chơi trò chơi điện tử. Vì vậy, khi con tôi lần đầu tiên thấy trò chơi điện tử, tôi đã không cảnh giác và thậm chí còn cho phép con chơi. Tôi cũng bị ô nhiễm trong cái thùng nhuộm lớn này của xã hội người thường khi mua sắm trên Internet, xem phim và theo dõi tin tức trên điện thoại của mình. Tôi bị bao quanh bởi các vấn đề thế tục và đó không phải là điều tích cực và hữu ích cho việc tu luyện của tôi. Do đó, con tôi cũng cố gắng tìm kiếm cái gọi là “hạnh phúc” khi chơi trò chơi điện tử. Tôi đã không thực sự giúp cháu có được hạnh phúc thực sự, một hạnh phúc xuất tự nội tâm.

Tôi có thói quen chỉ nhìn những vấn đề trên bề mặt. Khi con trai tôi nghiện trò chơi điện tử, tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách đăng ký cho cháu tham gia các hoạt động ngoại khóa, và khi nói lý lẽ với cháu không thành, tôi đã đánh cháu. Khi nghiện một thứ gì đó, người ta phải có mong muốn từ bỏ nó từ nội tâm. Nếu chúng ta không kịp thời truyền cho con những điều tích cực thì tà ác sẽ lợi dụng hoàn cảnh đó mà áp lên những thứ xấu lên con trai tôi. Nếu tôi muốn con trai mình tốt hơn, tôi cần phải tinh tấn hơn và tuân thủ các nguyên lý của Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Hôm vừa rồi tôi có giảng ‘Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh’, nghĩa là năng lượng tản xạ từ thân thể chúng ta có thể [điều] chỉnh lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Thời gian trôi qua, con trai tôi dần tha thứ cho tôi và chúng tôi trở nên rất hòa hợp. Những lúc không hài lòng về cháu, tôi không còn bị kích động nữa mà sẽ cố gắng khuyên nhủ, dùng lý lẽ để khuyên bảo cháu. Tôi cũng sẽ đọc Pháp cho cháu nghe và chia sẻ những hiểu biết của tôi về Pháp. Sức mạnh của Đại Pháp đã ảnh hưởng đến cháu và cháu bắt đầu chủ động đọc Chuyển Pháp Luân. Trong khi đọc Chuyển Pháp Luân, các nguyên lý vô biên của Đại Pháp đã lay động trái tim cháu. Nhờ có trí nhớ và ngộ tính tốt, cháu đã thay đổi bản thân tốt hơn. Khi gặp tình huống khó xử, chúng tôi sẽ chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp mà hành. Pháp bây giờ đã ăn sâu vào tâm cháu và tôi rất hạnh phúc.

Một buổi sáng Chủ nhật, sau khi đọc một bài báo trên Minh Huệ về cách loại bỏ chấp trước vào trò chơi điện tử, con trai tôi nói: “Mẹ ơi, con sẽ xóa tất cả các trò chơi trên máy tính của mình. Con không muốn chơi trò chơi điện tử nữa”. Tôi rất ngạc nhiên về sự thay đổi của cháu và hỏi cháu một cách bình tĩnh: “Con có chắc không?” Cháu nói: “chắc chắn ạ”.

Vào buổi chiều, cháu đã xóa tất cả các trò chơi điện tử trên máy tính của mình bao gồm cả những trò chơi được lưu vào ổ cứng của cháu. Sau đó, tôi đã để ý một thời gian và thấy rằng cháu thực sự không còn chơi chúng nữa. Tôi rất ngạc nhiên về sự thay đổi mạnh mẽ của cháu. Đây thực sự là uy lực của Đại Pháp và Pháp đã thay đổi con trai tôi và tôi.

Ở trường cấp hai, con trai tôi đã phải học rất nhiều. Tôi nói với cháu rằng làm bài tập ở trường là quan trọng nhưng học Pháp còn quan trọng hơn. Tôi sẽ không đăng ký cho cháu tham gia bất kỳ chương trình dạy kèm nào vì tôi muốn cháu tận dụng thời gian để học Pháp và đề cao tâm tính. Cháu đồng ý và nói rằng cháu sẽ dùng nhiều thời gian hơn để học Pháp với các học viên khác cùng tuổi và cải thiện bản thân.

Sư phụ giảng:

“Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm”. (Người tu tự tìm trong ấy, Trích Tinh tấn yếu chỉ)

Cuộc đời của chúng ta chỉ như một vở kịch và đôi khi chúng ta bị cuốn vào nó quá nhiều và cảm xúc của chúng ta bị khuấy động. Chỉ những người tu luyện mới sáng suốt và biết rằng chúng ta mới là nhân vật chính trong vở kịch này. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều là khảo nghiệm để chúng ta vượt qua kiếp nạn và hoàn thiện bản thân. Dù gặp bất cứ chuyện gì chúng ta cũng nên biết ơn và không nên phủ nhận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/15/415098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/23/188387.html

Đăng ngày 01-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share