Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2020] Tôi đã không chú ý lắm đến chiến dịch “thanh linh” (thanh trừ về con số không) khi Minh Huệ lần đầu đưa tin về nó vào đầu năm nay, vì biết rằng bất cứ điều gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác làm đều nhất định thất bại, nhất định trở thành việc xấu.

Chỉ gần đây tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này. Lần này, ĐCSTQ đã thay đổi chiến thuật của mình – nó buộc tất cả mọi người trong hệ thống của nó phải tham gia, từ chính quyền trung ương đến các cấp thấp nhất trong cộng đồng. Ngoài việc nhắm mục tiêu vào các học viên Pháp Luân Công, họ cũng theo dõi thân nhân của các học viên.

Người ta nói rằng ĐCSTQ đang dùng tiền để thúc đẩy người dân tham gia vào chiến dịch “thanh linh” này. Đó là nỗ lực phối hợp để buộc mọi học viên trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của họ. Nếu mọi học viên Pháp Luân Đại Pháp ở một khu vực pháp lý từ bỏ đức tin của họ và ký tuyên bố từ bỏ đức tin, mỗi người tham gia bức hại có thể nhận được khoản tiền thưởng tới hàng chục nghìn nhân dân tệ. Nhưng nếu một học viên không làm điều đó, thì không ai trong số những người tham gia trong khu vực đó sẽ nhận được tiền thưởng.

Dưới cám dỗ của tiền bạc, có nhiều người đang bằng mọi cách để có được chữ ký của các học viên – khi các học viên kiên quyết không từ bỏ đức tin của mình, họ lại quay sang người nhà của các học viên và yêu cầu họ ký tuyên bố thay cho các học viên.

Trước tiên, các viên chức sách nhiễu và không ngừng đe dọa thân nhân của một số học viên. Trong khi một số người đã minh bạch chân tướng có thể kiên quyết chống lại, những người khác lại gặp khó khăn trong việc kháng cự và buộc phải nói hoặc làm những việc chống lại Pháp Luân Công, ngay cả khi trước đó họ ủng hộ các học viên. Tôi coi hình thức bức hại như vậy là tà ác đến cực điểm. Trong một số báo cáo, thân nhân của một số học viên đã khóc nhiều lần sau khi họ bị ép ký tuyên bố từ bỏ người thân của họ. Tôi tin rằng đó là mặt minh bạch của họ đang khóc.

Tâm tôi chùng xuống khi nghe điều đó. Chính Pháp đang tiến tới giai đoạn cuối cùng. Tà ác đã [biểu hiện] ra tới bề mặt. Nó không thể chịu nổi một kích, chỉ là đang vùng vẫy giãy chết mà thôi.

Mặt khác, chiến dịch “thanh linh” này đang diễn ra trên khắp Trung Quốc và can nhiễu rất nhiều học viên, đặc biệt là vào thời điểm khi cuộc chiến bầu cử Hoa Kỳ vẫn còn nóng và cần các học viên phát chính niệm.

Tôi nhận ra rằng không phải ngẫu nhiên mà việc sách nhiễu và bắt bớ đang diễn ra trên khắp đất nước vào thời điểm này. Đây có thể là một thủ đoạn khác đang được ĐCSTQ sử dụng để can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử, nhằm đánh lạc hướng nhiều học viên ở Trung Quốc tham gia trận chiến hay chú ý đến nó. Nếu đúng như vậy, thì đó không còn là điều chỉ liên quan đến các học viên ở Trung Quốc, mà là tất cả các học viên trên khắp thế giới – vì chúng ta là một chỉnh thể và chúng ta đang chiến đấu trên cùng trận chiến chính – tà toàn cầu.

Chiến dịch “thanh linh” này gây hại cho những chúng sinh mà chúng ta sẽ cứu, những người thân của chúng ta và người thường. Nhiều người trong số họ đã minh bạch chân tướng rồi, nhưng bây giờ dưới áp lực họ buộc phải quay lưng chống lại chúng ta, nói hoặc làm những điều mà họ sẽ hối tiếc.

Nhưng từ một góc độ khác, nó cũng phản ánh rằng việc giảng chân tướng của chúng ta vẫn chưa vững chắc hay thấu đáo, vì một số đồng tu có chấp trước vào tình và đã bị lợi dụng.

Trên Minh Huệ đã có nhiều báo cáo về các chiến dịch sách nhiễu [của chính quyền], nhưng vẫn còn nhiều điều chưa được tiết lộ. Tà ác chính là sợ bị phơi bày. Tôi hy vọng các đồng tu có thể đối đãi với việc này bằng chính niệm và hoàn toàn phủ nhận âm mưu của tà ác và phủ nhận cuộc bức hại.

Trong bất kỳ trường hợp nào, cũng có rất nhiều đồng tu đang làm được rất tốt trong chiến dịch “thanh linh.” Họ kiên quyết chống lại sách nhiễu và sử dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho các quan chức ĐCSTQ đó. Đối với những người tu luyện chân chính, mọi thứ chúng ta gặp đều là điều tốt. Chúng ta hãy tăng cường chính niệm, lật ngược tình thế, và loại bỏ hoàn toàn các nhân tố tà ác của nó.

Đây là nhận thức của tôi tại tầng thứ này, xin hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/30/417588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/31/189302.html

Đăng ngày 05-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share