Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 01-12-2020] Gần đến cuối năm, chiến dịch “xóa sổ” lại càng khốc liệt hơn. Chiến dịch này là một nỗ lực phối hợp nhằm ép buộc mỗi từng học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính phủ từ bỏ môn tu luyện. Một công chức cộng đồng dân cư đã gọi điện cho con trai tôi và yêu cầu cháu ký vào một bản hối quá thư thay tôi nhưng cháu đã từ chối. Cháu có nói với tôi về chuyện đó nhưng tôi không để tâm lắm.

Ngày hôm sau, vị công chức này và những nhân viên cảnh sát lại gọi điện thoại cho con tôi. Họ cho cháu thời hạn và đe dọa cháu nhưng con trai tôi không nhượng bộ. Cháu không chắc là mình làm vậy có đúng không nên cháu đã gọi điện cho một người họ hàng có quen biết bên Cục An ninh. Anh ấy bảo cháu không cần phải lo lắng vì những người này họ phải làm vậy để hoàn thành chỉ tiêu vào thời điểm cuối năm. Anh ấy giải thích rằng nếu các học viên không bị phát hiện qua camera hay bị tố cáo do đi phát tài liệu Đại Pháp hay đi học Pháp nhóm thì cảnh sát sẽ không thể làm gì họ được.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi thấy mệt mỏi và đau nhức toàn thân. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ như vậy. Tôi cảm nhận rằng trạng thái này của tôi có liên quan đến chiến dịch “xóa sổ” và thời hạn chót mà cảnh sát đặt ra. Tôi cũng ngộ là thân thể của tôi ở không gian khác đang bị những vật chất xấu ấy tấn công và tôi không có đủ năng lượng để phản kháng lại.

Tôi lập tức nghĩ tới Sư phụ và cầu xin, “Con không biết làm thế nào với chiến dịch ‘xóa sổ’ này. Xin Sư phụ gia trì cho con! Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Chỉ trong giây lát, một ý niệm lóe lên như một lời hồi đáp: “Hãy phát chính niệm cường đại!”

Kể từ đó, mỗi khi hoàn thành xong việc học Pháp, giảng chân tướng và các công việc nhà khác, tôi tập trung phát chính niệm thời gian dài.

Đã quá thời hạn mà cảnh sát đưa ra. Họ đã ngừng sách nhiễu tôi. Điều này thực sự như những gì Sư phụ đã giảng trong “Sư đồ ân”:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(“Sư đồ ân” Hồng Ngâm II)

Tôi ngộ rằng bấy lâu nay tôi xem “phát chính niệm” như một việc hình thức cũng như một nhiệm vụ mang tính thủ tục mà chưa bao giờ thực sự chú tâm thực hiện. Sự việc xảy ra với tôi lần này cũng là vì tôi đã không coi trọng đủ việc phát chính niệm. Nếu không có sự gia trì của Sư tôn thì tôi đã không thể thoát khỏi những vật chất xấu đằng sau chiến dịch “xóa sổ” ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/1/415844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188601.html

Đăng ngày 07-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share