Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2020] Rất nhiều học viên chúng ta đã gặp phải các vấn đề trong quá trình tu luyện. Ví dụ như: Một số học viên đã phải chịu đựng nhiều nghiệp bệnh khác nhau hoặc thậm chí mất đi cả sinh mệnh, một số thì bị vướng vào các chấp trước của bản thân mà không thể vượt qua và một số khác thì bị chìm đắm vào những khó khăn trong thời gian dài mà không thể tìm ra gốc rễ của vấn đề.

Một số người trong đó rất ít khi học Pháp hoặc hầu như không học Pháp, trong khi một số khác thì đọc sách nhưng không thể ngộ được Pháp. Nếu một người không thể tĩnh tâm học Pháp thì người đó khó có thể thực sự ngộ được hàm nghĩa, ý nghĩa thâm sâu về các Pháp lý của Đại Pháp. Người đó sẽ không có được những trải nghiệm tuyệt vời từ uy lực của Đại Pháp và sẽ mất dần động lực trong quá trình tu luyện. Việc học Pháp của họ dần dần mang tính hình thức và không đạt được hiệu quả gì, nếu một người thiếu đi sự bảo hộ và các triển hiện từ trong Pháp thì sẽ không có được sự tinh tấn trong tu luyện.

Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta phải làm tốt ba việc. Việc đầu tiên là học Pháp và đây chính là nền tảng của tu luyện. Đối với các học viên thì Đại Pháp chính là “bậc thang” giúp cho chúng ta trở về thiên quốc, vì vậy nếu chúng ta ngừng leo hoặc thậm chí rời khỏi “bậc thang” thần thánh này thì hiển nhiên là không trở về được.

Tất cả những khổ nạn và can nhiễu do tà ác tạo ra đều nhằm mục đích ngăn cản chúng ta tu luyện Đại Pháp và cách làm chính của chúng là tách chúng ta ra khỏi Đại Pháp. Đối với tất cả các học viên cũ đã rời bỏ Đại Pháp vì khổ nạn, tà ác đã luôn tìm cách ngăn cản họ học Pháp và quay trở lại với con đường tu luyện Đại Pháp một lần nữa. Vì vậy các học viên ở xung quanh nên chủ động giúp đỡ họ quay lại tu luyện.

Không có con đường tu luyện giống nhau cho tất cả mọi người, cũng không có hình mẫu nào để chúng ta học theo. Những khổ nạn mà chúng ta gặp phải trên con đường tu luyện luôn thay đổi, nhưng chúng luôn có chung một mục đích xấu xa, đó là hủy hoại ý chí tu luyện của các học viên. Bất cứ khi nào chúng ta không thể tìm ra vấn đề xuất hiện là gì, thì điều đầu tiên chúng ta phải làm là xem lại bản thân có thiếu sót gì không khi đối chiếu với Pháp, có chểnh mảng trong việc học Pháp hay không, nguyên nhân chính vẫn là do chúng ta đã không học Pháp đầy đủ và không chiểu theo Pháp.

Tôi đã bị vướng vào các chấp trước trong một thời gian dài. Tôi bắt đầu chểnh mảng trong việc học Pháp cho đến khi tôi ngừng học Pháp trong một thời gian dài. Những chấp trước của tôi ngày càng trầm trọng hơn và đôi khi tôi còn hành xử tệ hơn cả người thường. Khi các đồng tu giúp tôi nhận ra chấp trước của mình để thanh trừ thì tôi đã tìm đủ mọi cách để bao biện và không nghe họ. Cuối cùng, tôi quyết định quay trở lại tiếp tục học Pháp, thông qua việc tăng cường phát chính niệm, tôi có thể hạn chế được các chấp trước của mình, dần dần tôi trở nên minh bạch và có thể nhận thức rõ ràng hơn.

Điểm chung lớn nhất của những học viên tinh tấn đó là họ có thể vượt qua mọi loại can nhiễu, họ có ý chí kiên định và không bao giờ chểnh mảng trong việc học Pháp. Họ càng hoà tan vào trong Pháp thì họ càng nhận được nhiều lợi ích và thể ngộ về Pháp càng thâm sâu. Cho dù bằng cách học thuộc Pháp hay bằng những cách khác, họ ngày càng không thể tách rời khỏi Pháp và họ càng ngộ ra nhiều hơn từ Pháp, họ nhận ra rằng Pháp hàm chứa tất cả mọi thứ và có uy lực toàn năng. Họ chăm chỉ làm ba việc mỗi ngày với niềm tin kiên định và đầy động lực.

Học thuộc Pháp là một cách rất tốt để học Pháp vì nếu tâm trí chúng ta không tập trung thì không thể ghi nhớ, nên chúng ta buộc phải loại bỏ các can nhiễu của bản thân trong lúc học thuộc Pháp. Nếu người nào có thể kiên trì học thuộc Pháp thì chắc chắn người đó sẽ trải nghiệm được niềm vui khi học Pháp. Chỉ có những thứ như nghiệp lực, quan niệm của người thường và can nhiễu của tà ác mới coi việc học Pháp là đau khổ. Bản ngã chân chính của chúng ta sẽ coi việc học Pháp là hạnh phúc lớn nhất. Nhìn lại khoảng thời gian tôi có thể chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp trong hành xử thì chính là lúc tôi chăm chỉ học Pháp và cố gắng ghi nhớ Pháp.

Khi bị nhiều can nhiễu khác nhau, tôi không thể tĩnh tâm học Pháp hoặc thậm chí không muốn học thì tôi sẽ đọc Tinh tấn yếu chỉ và các Kinh sách khác của Sư phụ và tôi sẽ sớm lấy lại được trạng thái tu luyện tốt.

Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” hàm chứa tất cả mọi thứ nhưng để lý giải được cuốn sách này từ nhiều khía cạnh khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau thì Sư phụ đã giảng thêm rất nhiều Pháp trong kinh sách, kinh văn để chỉ bảo cho chúng ta tu luyện như thế nào. Vì chúng ta bị giới hạn bởi tri thức của người thường và chúng ta khó có thể ngộ ra được mọi thứ ngay lập tức từ cuốn “Chuyển Pháp Luân”, vậy nên chúng ta cần đọc thêm những kinh sách khác của Sư phụ. Cùng với đó, chúng ta cần lưu ý đến các ý kiến về một số vấn đề chính đã được đăng trên trang web Minh Huệ, cũng như những chia sẻ về về tâm đắc thể hội trong tu luyện của các học viên. Chúng ta phải chiểu theo các yêu cầu của Sư phụ và chúng ta không được phạm sai lầm trong các nguyên tắc cơ bản. Thuận theo những gì Sư phụ an bài là toàn bộ ý nghĩa sự tồn tại sinh mệnh của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/2/415900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188754.html

Đăng ngày 30-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share