Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2020] Tôi đắc Pháp vào năm 1998 và đã tu luyện được 22 năm. Nhiều điều mỹ diệu đã xảy ra trong những năm tu luyện của tôi. Cá nhân tôi đã được trải nghiệm nhiều điều thù thắng được giảng trong Chuyển Pháp Luân.

Sau khi đắc Pháp, tôi cảm nhận được Pháp Luân xoay chuyển theo cả hai chiều xuôi, ngược kim đồng hồ ở phía bụng dưới. Một lần, cơ thể tôi bắt đầu bay lên khi tôi nằm xuống. Tôi rất lo lắng và muốn xuống. Ngay khi niệm đầu vừa xuất hiện, tôi đã ngừng bay lên.

Một lần khác khi đang làm việc trên cánh đồng, tôi cảm thấy mình đang bay lên như một chiếc trực thăng. Tôi cũng có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Tôi rất sợ và đã hét lên yêu cầu nó dừng lại ngay lập tức. Sau này khi tôi nghĩ lại, đó không phải là điều mà Sư phụ đã giảng rồi sao?

“Thực ra tôi nói với mọi người, hễ đại chu thiên [khai] thông một cái là cá nhân ấy có thể [bay] lên không trung, đơn giản vậy thôi” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi tự nhủ: Chẳng phải đại chu thiên của mình đã khai thông rồi sao?!

Cũng vào một thời điểm khác khi tất cả các nông cụ của tôi trở thành những phân tử nhỏ bé chuyển động. Tôi nghĩ mình đang chóng mặt nên nhìn lên bầu trời. Tuy nhiên, tôi thấy bầu trời cũng trở thành những phân tử nhỏ bé chuyển động. Sau đó tôi nhìn vào cánh tay và bàn tay của mình cũng là những phân tử nhỏ bé đang chuyển động. Điều này tiếp tục diễn ra trong một thời gian trước khi nó từ từ biến mất. Sư phụ đã giảng:

“Vật thể này thực tại rành rành bày đặt ở đây, ai có thể bảo là giả được? Hình thức tồn tại của vật thể là thế này; nhưng hình thức biểu hiện của nó lại khác. Còn con mắt chúng ta có một công năng: [nó] có thể từ vật thể của không gian vật chất chúng ta mà đưa đến một trạng thái [hình tướng] cố định mà chúng ta nhìn thấy hiện nay. Thực ra nó không phải là trạng thái ấy; [ngay] tại không gian của chúng ta nó cũng không phải trạng thái như vậy. Ví như nhìn qua kính hiển vi thì thấy con người ra sao? Toàn bộ thân thể trông thật lơi lỏng; do những phân tử nhỏ cấu thành; như những hạt cát, như những dạng hạt, luôn vận động; điện tử luôn chuyển động quanh hạt nhân nguyên tử; toàn bộ thân thể luôn lay động, luôn vận động. Bề mặt thân thể [cũng] không trơn nhẵn, không đều đặn. Bất kể loại vật thể nào trong vũ trụ, [như] thép, sắt, đá đều như vậy; thành phần phân tử bên trong chúng đều luôn vận động; chư vị không thể thấy được toàn bộ hình thức của chúng; thực ra chúng không ổn định. Chiếc bàn này cũng đang lay động, nhưng con mắt nhìn không thấy được chân tướng; cặp mắt [thịt] này làm cho người ta nhìn sai như thế.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Điều này chứng tỏ rằng những gì Sư phụ đề cập trong Chuyển Pháp Luân thực sự là chính xác.

Một lần tôi lái chiếc xe điện bị hết pin trong khi ngoài trời tuyết rơi nhẹ. Tôi bắt đầu dắt bộ và đẩy chiếc xe đi. Đột nhiên, một chiếc xe tải từ đâu lao tới và đâm vào chiếc xe khiến tôi bay xuống một con mương. Lúc đó, tôi chỉ có một niệm, cầu xin Sư phụ cứu mình.

Người lái xe run lên vì sợ hãi và nói: “Bác có sao không?” Tôi trả lời: “Tôi hoàn toàn không sao!” nhưng chiếc xe điện của tôi đã bị đâm mạnh. Tôi nghĩ tới việc Sư phụ đã dạy cho chúng ta cũng trở thành một người tốt hơn, nên tôi đã nói với người lái xe vì chiếc xe này không phải của tôi, tôi cần 50 nhân dân tệ để sửa nó. Sau khi đưa cho tôi 50 nhân dân tệ, tôi nói với người lái xe rằng mọi thứ đều ổn và anh có thể rời đi. Đến ngày thứ hai, cơ thể tôi đã hồi phục rất tốt.

Qua sự việc này, tôi nhận ra rằng đây chính là điều mà Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/2/-413841.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188605.html

Đăng ngày 07-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share