Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 15-01-2021] Ngày 18 tháng 12 năm 2020, tôi nằm mơ thấy cảnh tượng của ngày “Đại Thẩm phán“. Toàn bộ bầu trời giống như một màn hình khổng lồ, các chúng Thần xếp thành hàng ngũ đứng ở hai bên, trên chiếc màn hình phát lại toàn bộ quá trình từ khi Đại Pháp khai truyền, cho đến các đồ đệ Đại Pháp bị bức hại. Ở phía dưới màn hình là vô số chúng sinh tạo thành một mảng màu đen kịt, người thì quỳ, người thì ngồi (giống như ghế bậc trong rạp chiếu phim); sau đó một số người lần lượt bị đưa đi xét xử, định tội và sau đó giam lại.

Trong giấc mơ, tôi thấy Sư phụ đã quay về, từng người phụ trách của hạng mục đưa những đồng tu ở trong nhóm mình quay lại để gặp Sư phụ. Trong đó có một người phụ trách của một hạng mục là một cô gái rất trẻ, cô đã cố gắng hết sức để giảng chân tướng và làm vô cùng tốt. Cô lại gần bên Sư phụ và khấu đầu, sau đó mỉm cười rạng rỡ nói: “Từ ngày 20 trở đi, mỗi ngày con đều luôn chờ đợi Sư phụ trở về.”

Cảnh tượng trong mơ đã nói cho tôi một thông điệp: Thời gian đang bắt đầu đếm ngược và thời gian để chúng sinh được đắc cứu cũng càng ngày càng ít.

Tôi còn thấy một cảnh tượng khác: Khi con người thế gian trong đại nạn vội vã đi tìm chỗ trốn, tôi đứng bên cạnh họ và hét to: Hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhưng dường như giữa tôi và bọn họ có một khoảng cách, họ căn bản không hề nghe thấy tiếng của tôi – cảnh tượng này tôi cũng từng nhìn thấy trong giấc mơ cách đây vài tháng trước, và hoàn cảnh cũng xảy ra tương tự. Tôi biết rằng Sư phụ đã điểm hóa cho tôi rằng thời gian đã cấp bách lắm rồi, phải mau đi cứu thật nhiều người.

Chính Pháp là có thời gian, một khi thời gian đến, các chúng sinh sẽ mất đi cơ duyên được đắc cứu, họ không được phép nghe lại chân tướng nữa, ai ở vị trí nào thì đều được sắp xếp đúng vị trí ấy, các sinh mệnh đều đã được định lại rồi. Đệ tử Đại Pháp cũng vậy, cũng không còn cơ hội nào để tiếp tục tu luyện nữa. Đối với chúng sinh và đệ tử Đại Pháp chúng ta mà nói thì thời gian đã là vô cùng cấp bách rồi. Vì vậy, chúng ta hãy nắm bắt thời gian còn lại không nhiều này tu cho tốt bản thân và dồn toàn tâm toàn sức cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Trên đây là thể ngộ của bản thân ở tầng thứ sở tại, không nhất định đều là đúng đắn. Có điểm nào không phù hợp mong các đồng tu chỉ rõ. Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/15/梦见“大审判”-418571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/17/189960.html

Đăng ngày 22-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share