Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-8-2020] Đại dịch virus Trung Cộng đã càn quét trên toàn thế giới và thức tỉnh tôi khỏi trạng thái mơ hồ.

Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng:

“Âm mai bối hậu đại dịch tàng

Nhân tại nguy nan hiểm lộ thượng”

Tạm dịch:

“Đằng sau mây đen ẩn chứa đại dịch

Con người đang ở trên con đường nguy nan hiểm trở”

(Độ hàng, Hồng Ngâm V)

Tôi không hề nghĩ đại dịch lại đến đột ngột và đầy chết chóc đến như thế. Mặc dù tôi không sợ hãi như những người khác, nhưng tôi tự trách mình đã không tu luyện tinh tấn. Có quá nhiều người không biết chân tướng Đại Pháp và thậm chí còn thù địch với các học viên do những lừa dối và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đang ở trong nguy hiểm và chờ được cứu!

Thế nhân đối mặt với thảm họa một cách vô vọng, nhưng chúng ta là các học viên Đại Pháp đã có Sư phụ bảo hộ. Gần đây, sự khác biệt giữa những người có đức tin và những người vô thần càng trở nên rõ ràng hơn; có nền tảng tín ngưỡng thực sự tạo nên sự khác biệt. Tu luyện Đại Pháp là hồng phúc của gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã được trải nghiệm ân điển của Sư phụ trong những năm qua và được thụ ích rất nhiều.

Có lẽ đó là do mối quan hệ tiền duyên đã giúp gia đình tôi bước vào tu luyện. Mẹ tôi lần đầu tiên tham gia học Pháp nhóm, đã mang theo một viên thuốc trong túi phòng trường hợp nhồi máu cơ tim. Hồi đó, bệnh tim của mẹ tôi rất nghiêm trọng và không có thuốc nào có thể chữa khỏi, những trạng thái hỷ nộ ai lạc đều làm bà không chịu đựng được.

Mẹ tôi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt cho sức khỏe vì thế bà quyết định thử vận may xem sao. Giờ đây bà đã tu luyện Đại Pháp và vô bệnh hơn 20 năm nay rồi. Vài năm trước, bà đã đi leo núi. Vài người đàn ông ở độ tuổi 40 đã ngưỡng mộ sức khỏe của bà lão này. Làm sao mà bà có thể khỏe mạnh đến như vậy ở độ tuổi của bà nếu bà không tu luyện Đại Pháp? Khi đi bộ, bà thường nói chuyện với những người phụ nữ khác về Pháp Luân Đại Pháp và những thụ ích mà bà đắc được.

Chị gái tôi cũng được trải nghiệm những điều thần kỳ của Đại Pháp. Nếu tôi không được chứng kiến tận mắt thì chắc hẳn tôi sẽ không tin là có thật. Một sáng, chị tôi không thể dậy nổi vì bị chóng mặt khủng khiếp. Sau đó chị ấy được chuẩn đoán là bị chóng mặt. Sau hơn ba tháng chữa trị bằng thuốc Trung y và Tây y, chị ấy không hề đỡ gì cả.

Trước kia chúng tôi đã nói chuyện về Đại Pháp nhưng chị ấy không tỏ ra quan tâm. Tôi đến thăm chị và nói với chị rằng nếu chị thành tâm tin vào Đại Pháp thì Thần tích sẽ xảy ra. Đột nhiên chị ấy mở mắt và nói: “Giờ chị đỡ rồi! Khi em nói chuyện với chị, mắt chị sáng lên, tâm trí trở nên thanh tỉnh và triệu chứng chóng mặt đã biến mất.”

Gia đình tôi vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi đột ngột của chị ấy. Chị ấy đã bị thuyết phục từ sâu thẳm trong tâm và bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tâm tính của chị ấy đã thay đổi hoàn toàn và chị ấy thực sự đã thoát khỏi bể khổ!

Bảy năm trước trong một vụ tai nạn xe hơi, chị tôi đã suýt chết. Chị ấy đang sang đường nhưng không nhìn thấy chiếc xe bán tải đang tiến về phía mình. Chị ấy cảm thấy như bị cái gì đó đẩy, sau đó bay bổng lên trời. Khi chị ấy đang nhìn xuống một người cuộn tròn trên mặt đường thì nghe thấy tiếng hét: “Hóa ra là chị vẫn còn sống, nhưng chị đã dọa tôi chết khiếp!” Chỉ khi đó chị ấy mới nhận ra rằng chị ấy đã bị xe đâm. Chị ấy tự nhủ: “Ta là đệ tử Đại Pháp, và ta sẽ không bị sao cả. Sư phụ bảo hộ cho ta!”

Hành khách trong xe bán tải thì kinh hãi, nghĩ rằng ai đó đã chết rồi. Vị tài xế nhìn thấy chị tôi mở mắt. Ông ấy thở phào và ngay lập tức đưa chị ấy đến bệnh viện gần nhất. Chị tôi nói rằng chị ấy ổn và liên tục nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” ở trong tâm.

Vị tài xế biết rằng cú va chạm rất mạnh và khăng khăng đưa chị ấy đi kiểm tra. Kết quả cho thấy mọi thứ bình thường. Vị tài xế không thể tin nổi. Chiếc xe bán tải đâm chị ấy mạnh như thế mà chị không hề bị thương.

Chị tôi nói với ông ấy: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi được Sư phụ từ bi bảo hộ, nếu không thì hậu quả đã khác rồi. Đây là phúc báo cho tôi và ông! Tôi mong ông đừng tin vào những lừa dối trên đài báo mà Trung Cộng đã ngụy tạo để khép tội cho Pháp Luân Công.”

“Hãy nhớ rằng: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.’ Điều này sẽ giúp ông khỏi bị tai họa và sẽ bình an.” Vị tài xế gật đầu liên tục. Ông ấy cảm ơn vì đã gặp được một người tốt, nếu không thì hậu quả sẽ là thảm họa.”

Trên đây chỉ là vài ví dụ trong cuộc đời người tu luyện chúng tôi. Gia đình chúng tôi là một trong hàng nghìn gia đình đã được thụ ích từ Đại Pháp. Có vô số những Thần tích đã xảy ra. Như Sư phụ giảng: “… một người luyện công, cả gia đình được lợi ích …” Mỗi thành viên trong gia đình chúng tôi được thụ ích từ Đại Pháp, và mỗi đoạn đường đời chúng tôi đều dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/26/409847.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/1/188524.html

Đăng ngày 06-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share