Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2020] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Không lời nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ, người vẫn luôn chăm sóc cho tôi.

Người cha cao tuổi đã được thụ ích từ Đại Pháp

Cha tôi 79 tuổi. Ông ấy hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và luôn ủng hộ Đại Pháp. Ông ấy đôi khi thậm chí còn giúp tôi phân phát các tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp.

Vào ngày 2 tháng 9 năm 2020, cha tôi đã chạy xe máy đi thăm chị tôi. Trên đường về nhà, cha tôi đèo chị tôi ở sau xe. Tại một khúc cua đột ngột, xe máy của cha tôi đã va chạm với một xe ô tô. Chị tôi bị văng ra xa vài mét. May mắn là chị ấy không bị thương nặng. Còn cha tôi thì đã bị thương.

Một chiếc xe cứu thương đã đưa cha tôi đến bệnh viện. Khi tôi lao đến bệnh viện, cha tôi đang được truyền máu. Đầu cha tôi quấn đầy băng gạc, mặt ông bị sưng phồng, có vài vết khâu ở quai hàm, còn mắt phải của ông thì thâm đen. Một cái ống được lồng vào bên ngực trái của ông. Đầu gối bên trái cũng có vài vết khâu.

Chị nói với tôi rằng chụp X-quang cho thấy cha tôi bị gãy 4 cái xương sườn và xuất huyết màng phổi. Xương bả vai ông bị nứt. Ông không thể di chuyển cánh tay trái. Bác sỹ nói rằng ông cần được phẫu thuật, và chi phí sẽ hết hàng trăm nghìn tệ.

Tôi rất lo lắng. Thứ nhất, tôi không biết tìm đâu ra số tiền lớn như thế để phẫu thuật. Thứ hai, tôi sợ rằng ở tuổi của cha tôi, ông ấy có thể không chịu nổi một đại phẫu như vậy.

Tôi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp rất có uy lực. Ngay khi cha tôi tỉnh dậy, tôi đã đề nghị ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” và nghe băng ghi âm bài giảng của Sư phụ. Sau đó, cha bảo tôi rằng khi đau đớn không thể chịu nổi, ông đã niệm câu đó và cầu xin Sư phụ giúp đỡ, và rồi cơn đau của ông đã thuyên giảm.

Cha tôi đã quyết định về nhà mà không phẫu thuật. Khi về đến nhà, ông ấy nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng ông ấy đã bình phục nhanh chóng một cách khác thường. Trong vòng có 2 tuần, ông ấy đã đi loanh quanh được rồi!

Trong một tai nạn khác, cha tôi đã bị nhiễm độc ô-xít-các-bon khi ông ấy nhấc nắp của cái lò sưởi vào một ngày đông giá lạnh. Ông đã gọi cho tôi. Khi tôi lao về đến nhà, cha tôi đang nằm đó với khuôn mặt tái xám không chút sinh khí. Ngay lập tức tôi bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Một người hàng xóm gợi ý chúng tôi nên đưa ông đến bệnh viện. Cha tôi đã từ chối. Ông ấy đã phục hồi chỉ bằng cách đơn giản là niệm hai câu đó.

Sư phụ đã hai lần cứu sống tôi

Hơn 10 năm trước, tôi đang chạy xe công nông xuống đồi, cùng với chồng tôi lái một chiếc xe khác ở đằng sau. Tôi chạy chậm vì đường hẹp, và cũng vì tôi mới học lái xe này trước đó không lâu. Một chiếc xe máy do một người hàng xóm điều khiển, muốn vượt lên trước tôi. Tôi đã muốn đạp phanh và cố tấp vào bên đường để chiếc xe máy có thể vượt lên. Tuy nhiên, thay vì đạp phanh, tôi đã đạp chân ga. Xe tôi bắt đầu tăng tốc. Rồi tôi nhìn thấy một phương tiện khác đang đi lên đồi, chất đầy xi măng. Người lái xe đã rất sốc khi nhìn thấy xe tôi lao thẳng vào anh ta với tốc độ cao như vậy. Anh ta đã hoàn toàn bất động. Bàn chân tôi vẫn còn đặt trên chân ga.

Ngay khi 2 chiếc xe sắp va chạm nhau, chiếc xe của tôi đã lăn tròn trên sườn xe. Tôi không nhớ mình đã thoát ra khỏi cái xe như thế nào. Trong giây lát tôi mất mọi cảm giác và không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Chồng tôi và người hàng xóm lao đến chỗ tôi. Họ đã rất ngạc nhiên nhưng nhẹ nhõm khi thấy tôi không bị thương gì cả. Sư phụ đã cứu tôi!

Trong một tai nạn khác, vào năm 2019, chiếc xe của tôi đã lăn quay và đè lên tôi. Bắp chân tôi bị nứt. Một thứ chất lỏng nóng từ chiếc xe đổ vào cẳng chân tôi. Một phần da và dây chằng ở cẳng chân dưới của tôi về cơ bản đã bị “nấu chín”, và sau đó đã bị nhiễm trùng. Ngay khi tình trạng có vẻ tuyệt vọng như vậy, Sư phụ đã chữa lành vết thương của tôi – da và dây chằng mới đã xuất hiện! Tôi lại có thể đi lại được. Gia đình tôi đều nghĩ việc tôi đã hồi phục mà không phải đến bác sỹ hay không chịu bất kỳ điều trị y tế nào là một phép màu.

Tôi hết sức vinh hạnh được trở thành học viên Đại Pháp. Cho dù có dâng hiến tất cả những gì mà tôi có, tôi cũng không thể báo đáp được Sư phụ. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn, thức tỉnh lương tri của nhiều người hơn nữa, và cố gắng để Sư phụ bớt phải lo lắng cho mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/27/-414203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/4/188582.html

Đăng ngày 06-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share