Bài viết của Vân Hạc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi

[MINH HUỆ 20-09-2020] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi, hiện tại tôi vừa mới bước vào năm học đầu tiên ở trường đại học. Bà của tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã theo bà học Pháp. Trong suốt những năm qua, cả gia đình tôi đều được Đại Pháp bảo hộ.

Khi tôi đang còn là học sinh cấp ba, tôi trở nên bận rộn hơn với khối lượng lớn bài tập ở trường, đồng thời tôi cũng bị phân tâm bởi những thứ của xã hội người thường. Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã điểm hoá cho tôi nhiều lần nhưng tôi không tỉnh ngộ. Sau khi hoàn thành môn thi đầu vào đại học, tôi đã nằm mơ thấy hai mẹ con tôi cùng tham gia vào một trò chơi điện tử.

Trong trò chơi này, mẹ tôi và tôi bị tách ra ở hai nơi. Những đứa trẻ cần phải vượt qua các khảo nghiệm trước khi chúng có thể nhìn thấy mẹ mình. Ở khảo nghiệm cuối, tôi đã vội vàng tiến lên phía trước nhưng một cái cống đã chặn đứng tôi. Tôi nhìn thấy mẹ tôi ở phía bên kia, mẹ đang mở rộng vòng tay ấm áp và ra hiệu cho tôi hãy nhanh lên. Tôi không để tâm tới vũng bùn và tiến về phía mẹ. Cuối cùng, sau khi đã vượt qua chướng ngại cuối, tôi lao về phía vòng tay của mẹ.

Khi tỉnh dậy tôi đã hỏi bà về ý nghĩa của giấc mơ, bà nói: “Người mẹ ở trong giấc mơ của con chính là Sư phụ! Ngài đang điểm hoá cho con để con có thể mau chóng tỉnh ngộ”.

Sau đó bà nói với tôi rằng khi bà nhập định, bà cũng nhìn thấy Sư phụ đang đả toạ. Có hai hài nữ đang ngồi trong lòng Sư phụ. Bà nhìn kỹ hơn và nhận ra đó chính là hai chị em tôi. Bà chợt bật khóc và cảm tạ Sư phụ!

Bà tôi mua một chiếc xe đạp điện hơn mười năm trước nhưng bà không dùng tới nó chín năm nay rồi. Khi bà bắt đầu có dự định sử dụng chiếc xe thì pin của chiếc xe đã không còn sạc được nữa. Tuy nhiên cửa hàng sửa xe đã từ chối sửa vì nó quá cũ.

Khi bà tôi trở về nhà, bà bắt đầu phát chính niệm, vỗ nhẹ vào chiếc xe và nói: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ta là người đang bước trên con đường trở thành Thần, ngươi cũng sẽ được hưởng ích lợi nếu ngươi có thể giúp ta làm việc Đại Pháp để cứu người”. Bà lặp lại những lời này với chiếc xe. Vào ngày hôm sau, pin của chiếc xe đã nạp được trở lại và sẵn sàng hoạt động.

Có một năm nọ, gia đình chúng tôi đi tới Thượng Hải vào dịp năm mới. Chúng tôi không thể tìm được một khách sạn nào còn phòng trống, vì thế cha tôi đã quyết định lái xe thẳng từ Thượng Hải về nhà mình ở tỉnh Hà Nam. Hôm đó tuyết rơi rất dày, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều vụ tai nạn xảy ra trên dọc đường. Mẹ tôi cảm thấy sợ hãi trước điều này, sau đó tôi nhìn thấy bà tôi đang phát chính niệm, vì thế tôi cũng phát chính niệm cùng bà. Trong 10 giờ lái xe sau đó, tuyết đã không thể cản đường chúng tôi và chúng tôi đã trở về nhà an toàn. Với đôi mắt ngấn lệ, tôi cảm tạ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ từ tận đáy lòng mình!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/20/412043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/15/188789.html

Đăng ngày 02-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share