Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-10-2020] Hai vợ chồng tôi cùng làm kinh doanh. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với các học viên khác để giúp mọi người hiểu rõ chân tướng về Đại Pháp và thức tỉnh lương tri của họ. Trong suốt 24 năm tu luyện, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều điều phi thường và thần kỳ.

Phát chính niệm

Một buổi chiều cuối thu, tôi cùng chồng đang lái xe tải về nhà. Vì quá bận rộn nên đã từ trưa chúng tôi chưa kịp ăn gì. Một học viên đến báo rằng có một số đồng tu ở thành phố cách chúng tôi 40km đang cần gấp tài liệu giảng chân tướng nên chúng tôi cần phải giao đến cho họ ngay bây giờ. Lúc đó là thời điểm diễn ra các hội nghị của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hầu như tất các các ngã tư đại lộ đều có chốt kiểm soát an ninh. Sau khi trao đổi với chồng mình, chúng tôi quyết định đi theo những con đường nhỏ trong làng, cũng có nghĩa là chúng tôi phải đi bằng xe máy.

Sau khi có đầy đủ tài liệu, chúng tôi lập tức lên đường. Con đường nhấp nhô, gập ghềnh và đầy ổ gà. Chúng tôi lái xe xuống một triền đồi và gặp một ngã tư. Bỗng nhiên chúng tôi trông thấy hai cảnh sát đang đứng kiểm tra ở ngay ngã tư. Chúng tôi định đi vòng sang đường khác nhưng đã quá muộn. Người cảnh sát nọ đã nhìn thấy chúng tôi.

Ngay lúc đó, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi khẽ hỏi chồng mình: “Phải làm thế nào bây giờ?“

Chồng tôi bình tĩnh nhìn về phía trước và nói: “Nhanh lên, phát chính niệm ngay! Sư phụ ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta còn sợ gì chứ?” Ngay lập tức tôi cũng thấy bình tâm trở lại và cảm nhận được rằng Sư phụ cũng đang ở ngay bên cạnh tôi. Tôi đáp: “Đúng rồi, chúng ta có Sư phụ bảo hộ, không phải sợ gì hết.” Chúng tôi tiếp tục lái xe, trong tâm giữ vững chính niệm. Tôi nghĩ thầm: Đệ tử Đại Pháp là sứ giả của Thần, chúng ta đang làm công việc chính nhất trong vũ trụ này, Sư phụ luôn có sự an bài tốt nhất và cuộc bức hại này không có liên quan gì tới các học viên chúng ta. Pháp lý Chân, Thiện, Nhẫn phổ chiếu khắp nơi. Tất cả mọi người đến đây để trợ giúp các học viên Đại Pháp hoàn thành sứ mệnh, khởi tác dụng chính diện. Hãy ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, sinh mệnh của các bạn sẽ có một tương lai tươi sáng.

Chúng tôi lái xe đi ngang qua chỗ cảnh sát, và họ thậm chí còn không để ý tới chúng tôi. Khi họ đang bận rộn kiểm tra những người khác, chúng tôi nhanh chóng đi qua khỏi tầm mắt họ. Một lúc sau, chúng tôi rẽ vào cánh đồng ở bên đường rồi băng qua một con hẻm nhỏ đi vào làng. Dọc đường đi chúng tôi mua một ít bánh bao và thậm chí không có thời gian để dừng lại uống nước. Bình thường da tôi hay bị mụn rộp nếu người tôi bị mất nước nhưng lúc này tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm để loại bỏ sự can nhiễu của tà ác. Chúng tôi đi xuyên qua cánh đồng làng quê, đi qua những ngõ ngách và những con đường trong thành phố và cuối cùng đã đưa được toàn bộ tài liệu cho các hoc viên đang cần.

Qua trải nghiệm lần này, tôi đã chứng kiến được uy lực của việc phát chính niệm.

Phối hợp chỉnh thể, chính niệm hiển uy lực

Mùa hè năm ngoái tôi cùng chồng lái xe về quê. Tất cả các phương tiện đều phải dừng để kiểm tra khi đi qua trạm kiểm soát. Chồng tôi ngồi ghế sau với một túi đầy những tờ tiền có in thông điệp của Pháp Luân Công. Anh ấy lặng lẽ đi ra khỏi xe mà không ai hay biết vì lúc đó tôi ngồi ghế trước.

Khi người cảnh sát bước đến hỏi tôi từ đâu tới, tôi nói với anh ấy rằng tôi đến nhà con gái để chăm sóc cháu ngoại. “Trong huyện đang tổ chức hội nghị,” anh ấy nói. “Ai đi qua cũng phải kiểm tra. Hãy xuất trình thẻ căn cước.” Tôi nghĩ rằng đã đến cổng làng rồi, không có vấn đề gì, nên đưa thẻ căn cước cho anh ấy. Lúc này, có 4, 5 viên cảnh sát khác đến kiểm tra xe và lục tìm túi của tôi. Họ tìm thấy các tờ tiền có in chân tướng trong ví tôi và đưa tôi đến phòng thẩm vấn.

Họ thay phiên nhau hỏi và đe dọa tôi, hỏi tôi lấy những tờ tiền in chân tướng này ở đâu. Tôi không hề sợ hãi và liên tục phát chính niệm. Tôi kiên quyết không hợp tác với họ. Sau nửa tiếng đồng hồ, họ đưa tôi đến một đồn cảnh sát gần đó.

Ở đó, khi những người cảnh sát đi ra ngoài, tôi gọi cho mẹ chồng mình. “Mẹ à, cảnh sát giữ con lại ở trạm kiểm soát trong làng.” Một cảnh sát nghe thấy và giật lấy điện thoại của tôi.

Sau đó hai viên cảnh sát, một người đàn ông và một phụ nữ đến. Họ cố gắng đánh lừa và dọa dẫm tôi. Họ nói: “Bố chồng cô là trạm trưởng trạm phụ đạo và mẹ chồng cô cũng hỗ trợ ông ấy. Cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải không?”

Tôi không trả lời họ. Tôi bảo rằng tôi chỉ tới để chăm cháu. Cùng lúc đó, tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho mình và gia tăng cường phát chính niệm. Tôi cố gắng tập trung và buông bỏ sự sợ hãi. Tôi hoàn toàn phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, sử dụng uy lực của chính niệm từ góc độ của Chính Pháp, ngăn chặn tà ác thao túng cảnh sát phạm tội đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Sau 6 giờ tối, tôi cảm thấy trường năng lượng xung quanh mình vô cùng mạnh mẽ. Thái độ của cảnh sát dường như đã bớt phần hung hãn. Cuối cùng họ đã bỏ đi khi không thể ép tôi nói chuyện.

Khoảng 7 giờ tối, một viên cảnh sát khác đi tới để lấy mẫu máu của tôi và định đưa tôi đến trại tạm giam. Ngay lúc đó, Sư phụ đã giúp tôi xuất hiện giả tướng bệnh. Tôi thấy toàn thân phát lạnh và run rẩy. Tôi nhắm mắt lại và nằm xuống nền nhà. Người cảnh sát nhìn thấy thì ngừng lấy mẫu máu rồi bảo tôi nằm xuống ghế để đợi người nhà tới.

Tới 11 giờ đêm, một vài học viên khác tới đồn cảnh sát để đón tôi về. Tôi nhận lại điện thoại và túi xách nhưng họ đã giữ lại những tờ tiền giảng chân tướng của tôi.

Gia đình và các đồng tu đã rất vui mừng khi thấy tôi trở về bình an. Sau đó tôi mới biết, sau khi tôi gọi cho mẹ chồng, bà đã ngay lập tức cất sách Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng ở nhà, rồi bà thông báo cho các học viên xung quanh cùng nhau phát chính niệm cho tôi.

Mẹ chồng tôi nói: “Mọi người đều nói rằng tà ác sẽ không thể bức hại được Tiểu Liên (hóa danh của tôi), cô ấy sẽ phải được về nhà ngay trong hôm nay! Một số học viên khác đã đi điều tra xem họ giữ con ở đâu. Một số người khác đi tìm người bí thư mà đã được chúng ta giảng chân tướng và nhờ ông ấy tìm hiểu về việc này. Những người còn lại ngồi thành một vòng tròn để phát chính niệm. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, mọi người phối hợp làm việc và phát chính niệm rất suôn sẻ. Trường năng lượng thật mạnh mẽ. Qua thiên mục cả Tiểu Vũ (hóa danh của con trai tôi) và mẹ đều nhìn thấy điều này. Khắp bốn góc của thành phố bừng lên những ngọn lửa sáng rực cả bầu trời. Tà ác thật không còn chỗ nào để ẩn nấp. Chẳng bao lâu sau chúng ta phát hiện rằng con đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Đến khoảng 9 giờ tối thì cảnh sát gọi đến báo tin để đón con về.

Lúc này tôi mới hiểu được sức mạnh của sự phối hợp và hiệu quả của việc cùng nhau phát chính niệm. Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Chư vị biết không? Đệ tử Đại Pháp, chính niệm của chư vị có tác dụng. Tác dụng mà từng cá nhân chư vị hợp với nhau là cự đại vô tỷ. Khởi không được tác dụng lớn như vậy là [vì] tín tâm của chư vị không đủ, chính niệm không đủ. Đệ tử Đại Pháp nhiều như vậy, khi đồng thời phát chính niệm toàn cầu, hơn trăm triệu đệ tử Đại Pháp phát chính niệm trên toàn cầu vào thời gian đồng nhất, đối với tà ác và cựu thế lực mà giảng có đáng sợ không? Đối với Thần mà giảng đều là sự việc hùng vĩ phi thường. Lực lượng lớn nhường ấy! Một đệ tử Đại Pháp, nếu chính niệm của chư vị mạnh phi thường, sức mạnh có thể xẻ núi, một niệm là làm xong.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Người học viên đến đồn cảnh sát đón tôi cười và nói với mọi người: “Lúc tới đồn cảnh sát tôi nhìn thấy Tiểu Liên nhắm mắt nằm bất động. Tôi gọi cô ấy, Tiểu Liên, dậy nào, ta đi về nhà thôi!” Cô ấy ngay lập tức bật dậy nói với cảnh sát: “Trả lại điện thoại, túi xách và tiền cho tôi ngay!” Ngay cả cảnh sát cũng phải bật cười và ngay lập tức trả điện thoại và túi cho cô ấy.”

Nghe tới đây mọi người đều bật cười. Họ nói rằng ngày hôm đó họ thực sự cảm thấy được uy lực của chính niệm và tầm quan trọng của việc phối hợp cùng nhau.

Từ giờ chúng ta phải chú trọng việc phát chính niệm. Uy lực của chính niệm thật sự phi thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/11/正念的威力是不可估量的-413654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/19/188875.html

Đăng ngày 20-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share