Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2020] Một giáo sư đại học nghỉ hưu 82 tuổi đã qua đời vào ngày 5 tháng 12 năm 2020, sau khi bị sách nhiễu trong hơn một tháng rưỡi vừa qua vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tôn Ninh ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996, và kể từ đó, trong suốt hai thập kỷ vừa qua, bà luôn có được sức khỏe tốt. Mặc dù ngoài 80 tuổi, nhưng bà vẫn có thể sống một mình, tự đi lên và xuống cầu thang mà không gặp khó khăn gì, bà cũng có thể tự mua đồ tạp hóa, hay nấu ăn. Những lúc rảnh rỗi, bà còn tự trồng trọt trong khu vườn nhỏ của mình.

Vào khoảng ngày 16 tháng 11 năm 2020, một nhân viên của ủy ban khu dân cư đã gọi điện và hỏi bà đang sống một mình hay cùng với người nhà.

Bốn ngày sau, Lưu Á Quyên, một nhân viên của ủy ban khu dân cư, đã gõ cửa nhà bà Tôn. Cô ta yêu cầu bà Tôn xuất trình hộ khẩu và hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công nữa hay không. Bà Tôn trả lời bà vẫn tu luyện.

Một đến hai ngày sau Lưu quay trở lại nhà bà Tôn cùng với một nữ đồng nghiệp. Họ hỏi bà Tôn rằng bà có bao nhiêu con, tần suất họ đến thăm bà, và họ có ở với bà hay không. Trước khi rời đi, Lưu cùng đồng nghiệp của cô ta đã chụp hình bà Tôn.

Sau đó bà Tôn nói với một người bạn rằng việc thường xuyên bị sách nhiễu như vậy đã khiến bà thực sự bị căng thẳng. Bà bị mất cảm giác thèm ăn và không thể ngủ được. Bà bị xuống tinh thần. Bà nói rằng tim bà sẽ đập thình thịch mỗi khi có ai đó gõ cửa.

Bà Tôn còn căng thẳng hơn sau khi nhận được một thông báo được gửi tới từ Đại học Giai Mộc Tư, nơi bà từng công tác, rằng trường học đã lên kế hoạch đình chỉ tất cả các khoản trợ cấp hưu trí cho những nhân viên đã nghỉ hưu nào tuyên bố rằng họ có tín ngưỡng tôn giáo và không từ bỏ nó.

Bắt đầu từ ngày 24 tháng 11, cảnh sát cũng bắt đầu sách nhiễu các đồng nghiệp cũ của bà Tôn là bà Viên Ngọc Cần, 76 tuổi; bà Wu Fengqin, ngoài 60 tuổi; và bà Trần Lỗ Xuân, 70 tuổi, tất cả các học viên sống trong cùng khu chung cư với bà Tôn.

Bà Viên, bà Wu và bà Trần cũng bị yêu cầu ký tên vào các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Thỉnh thoảng vào ban đêm cảnh sát còn xuất hiện trong những chiếc xe công an nhấp nháy đèn hiệu.

Một số nhân viên công tác trong trường đại học trẻ tuổi hơn cũng bị sách nhiễu, vài người trong số họ bị cấm lên lớp giảng dạy vì kiên định đức tin.

Mỗi lần xe công an đến, bà Tôn lại cảm thấy áp lực khủng khiếp và khiến sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng.

Vào ngày 3 tháng 12, khi bà đi cùng một người bạn đến một nhà hàng, bà đã nôn mửa sau khi ăn hai miếng há cảo. Sau đó, bà không thể nuốt được thức ăn và nôn ra mọi thứ mà mình ăn vào.

Bà Tôn được đưa đến bệnh viện cấp cứu hồi sức vào sáng sớm ngày 5 tháng 12. Vài giờ sau, bà được thông báo là đã qua đời vào khoảng 9 giờ sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/27/417041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/28/189041.html

Đăng ngày 07-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share