Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2020] Bà Trần Vĩnh Xuân, 49 tuổi, ở khu Bát Ngư Quyển, thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2015 vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà đã bị tra tấn vô nhân đạo trong Nhà tù Đại Bắc ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh trong năm năm.

Bà Trần đã bị mất phương hướng sau khi được thả vào ngày 18 tháng 10 năm 2020. Bà gầy còm và không thể đi lại được. Hai mắt bà trũng sâu. Bà vẫn bị chính quyền sách nhiễu sau khi được thả. Chồng bà rất đau lòng và không có lựa chọn nào khác là phải đưa bà đến bệnh viện để chữa trị.

Đến hôm nay, sức khỏe của bà Trần vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn.

Sức mạnh chữa bệnh của Đại Pháp

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008, bà Trần từng mắc nhiều chứng bệnh, gồm viêm phế quản, táo bón, không cung cấp đủ máu lên não, thoái hóa đốt sống cổ và chóng mặt. Khi đó bà trông già hơn tuổi thật. Năm 2008, ngực trái của bà bắt đầu bị đau và bà có những đốm nhỏ trên mặt giống như những bệnh nhân ung thư vú.

Bà được một trong những nhân viên đã giới thiệu với bà về Pháp Luân Công. Sau vài ngày thử tập, mọi chứng bệnh của bà đã biến mất và bà đón nhận được niềm vui khỏi bệnh.

Bị bức hại vì đức tin của mình

Bà Trần luôn tin rằng tà không thể thắng chính và Thiện ác hữu báo. Năm 2015, giống như nhiều học viên khác, bà đã dùng tên thật của mình để kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Nhiều cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa Bát Ngư Quyển đã bắt bà Trần tại tiệm của bà vào ngày 19 tháng 10 năm 2015. Họ cũng tịch thu máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Công của bà. Bà bị đưa đến Trại tạm giam Dinh Khẩu vào tối hôm đó. Vài tháng sau, bà bị kết án phi pháp năm năm tù và bị chuyển đến Nhà tù Đại Bắc.

Ở trong tù, bà Trần bị ép phải lao động nặng và thường phải làm việc tới quá nửa đêm. Lính canh thường xuyên xúi giục các tù nhân tra tấn bà. Lao động quá giờ khiến bà không thể có những hoạt động cá nhân. Bà bị sụt cân nhanh chóng vì những vết thương tinh thần và thể chất mà những cuộc tra tấn gây ra. Bà rơi vào trạng thái chán nản và chán ăn.

Bà mãn hạn tù vào ngày 18 tháng 10 năm 2020. Chồng bà bất đắc dĩ phải đón bà ở bệnh viện nhà tù. Vì bị bức hại mà bà bị mất phương hướng, gầy còm và không thể đi lại.

Cá nhân tham gia vào cuộc bức hại

Ngưu Tư Quần: Giám đốc Công an Khu Bát Ngư Quyển, 086- 13941758858
Tả Dương: trưởng Phòng 610 Khu Bát Ngư Quyển, 086-13840717943
Vương Hồng Khôi, Trưởng Cục An ninh Quốc gia Bát Ngư Quyển, 086-13841755119
Triệu Minh, Giám đốc trại tạm giam Khu Bát Ngư Quyển,Khu Bát Ngư Quyển


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/416420.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/19/189987.html

Đăng ngày 01-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share