Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trùng Khánh

[MINH HUỆ 19-12-2020] Một người đàn ông 81 tuổi đã qua đời sau hai tháng được trả tự do sau thời gian thụ án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Chu Trị Hòa, một cư dân thành phố Trùng Khánh, đã bị bắt vào đầu tháng 2 năm 2018, sau khi bị báo cáo vì đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã cáo buộc ông tội “gây thiệt hại rõ ràng cho xã hội” vì có các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công ở nhà, và đã chuyển hồ sơ của ông tới Viện kiểm sát quận Giang Bắc.

Sau khi cả Viện kiểm sát quận Giang Bắc và Viện kiểm sát quận Trường Thọ hai lần trả hồ sơ của ông Chu vì không đủ bằng chứng, cảnh sát đã gây áp lực buộc công tố viên của Viện kiểm sát quận Giang Bắc phải truy tố ông.

Ông Chu bị Tòa án quận Giang Bắc đưa ra xét xử vào ngày 10 tháng 10 năm 2019. Khi trở về nhà, ông đổ bệnh và phải nằm liệt giường trong nhiều ngày. Thính lực của ông đã giảm sút nghiêm trọng và nói năng không rõ chữ.

Cảnh sát đã trở lại nhà của ông vào ngày 7 tháng 12 năm 2019 và cố gắng đưa ông đến Tòa án quận Giang Bắc để xét xử lần nữa. Ông Chu và gia đình đã từ chối làm theo. Cảnh sát Xa Nghiêu đe dọa ông: “Nếu có bản lĩnh (phản đối cuộc bức hại), các vị cứ việc đi kiện tôi.”

Ba ngày sau, Xa dẫn theo ba cảnh sát khác kéo đến bắt giữ ông Chu.

Ông Chu trở về nhà vào khoảng 10 giờ tối ngày hôm đó. Ông nói với gia đình rằng ông đã bị kết án 1,5 năm, chấp hành án bên ngoài nhà tù và bị phạt 3.000 nhân dân tệ.

Ông Chu gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng vào đầu tháng 3 năm 2020 và phải nằm viện trong hai tuần, bao gồm cả một tuần nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Trước khi ông hoàn toàn bình phục, Xa đã đưa ông Chu đến Tòa án quận Giang Bắc vào ngày 7 tháng 5 năm 2020. Ngày hôm sau, gia đình ông Chu biết rằng thẩm phán đã thay đổi quyết định của mình và yêu cầu ông Chu phải thụ án ở trong Nhà tù Vĩnh Xuyên.

Khi ông Chu được trả tự do vào ngày 6 tháng 9 năm 2020, ông bị mất trí nhớ nghiêm trọng. Ông vẫn bị các triệu chứng tương tự và giọng nói của ông thậm chí còn líu ríu hơn và không mạch lạc.

Trong khi đó, các nhà chức trách đã đình chỉ lương hưu của ông, viện theo một chính sách quy định rằng các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì đức tin của họ sẽ không được nhận bất kỳ khoản lương hay trợ cấp hưu trí nào.

Trong hai tháng kế tiếp, cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư liên tục quay lại để sách nhiễu ông Chu. Áp lực tinh thần khiến sức khỏe của ông ngày càng giảm sút. Ông đã qua đời vào ngày 11 tháng 11 năm 2020 ở tuổi 81.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/19/朱治和传播真相80岁入冤狱被迫害离世-416701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/20/188911.html

Đăng ngày 31-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share