Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2021] Gần đây website Minghui.org đã xác nhận rằng một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án bốn năm tù vào tháng 1 năm 2020 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vu Hướng Gia, 47 tuổi, bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2019 trên một chuyến tàu cao tốc, sau khi cảnh sát kiểm tra thẻ căn cước của ông và phát hiện trên hệ thống của họ đã đánh dấu ông là học viên Pháp Luân Công. Buổi tối hôm đó ông bị đưa về nhà và cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, hai máy in và hai máy tính của ông.

Hai ngày sau cảnh sát quay lại nhà ông và bắt vợ ông, bà Tôn Thiến Nghị, cũng là học viên Pháp Luân Công. Cả hai vụ bắt giữ họ đều được phê chuẩn vào tháng 7 năm 2019 và họ đã bị giam trong Trại tạm giam Diêu Gia.

Tòa án Tây Cương đã bí mật xét xử ông Vu vào ngày 11 tháng 12 năm 2019, và hai tuần sau tuyên án ông bốn năm tù giam. Ông đã kháng cáo và hiện vẫn đang ở trong trại tạm giam Diêu Gia chờ kết quả.

Không rõ liệu bà Tôn đã bị kết án hay chưa.

Bức trại trước đó

Ông Vu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, lãnh đạo của ông tại Hệ thống Đường sắt Đại Liên đã cố gắng gây áp lực khiến ông từ bỏ đức tin của mình. Họ cũng sách nhiễu vợ ông.

Không muốn lãnh đạo đơn vị công tác bị liên lụy, ông Vu đã xin nghỉ việc. Con gái của ông lúc đó mới chỉ một tuổi. Sự sách nhiễu này đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của mẹ ông, và bà đã sớm qua đời vì áp lực tinh thần.

Ông Vu và vợ đã bị bắt vào đầu năm 2000 khi họ tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Họ bị giam 15 ngày tại trại tạm giam Diêu Gia.

Vào tháng 7 năm 2000, ông Vu tìm được công việc ở một công trường xây dựng, nhưng đã bị cấp trên báo chính quyền vì ông luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công vào ban đêm. Một lần nữa ông bị giam trong trại tạm giam Diêu Gia 15 ngày.

Ba tháng sau, vợ chồng ông Vu lại bị bắt một lần nữa và bị thẩm vấn. Mỗi người bị giam một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Đại Liên sau khi bị giam 40 ngày trong trại tạm giam Diêu Gia.

Vào năm 2003, ông Vu tìm được việc làm tại một cửa hàng tiện lợi, nhưng ông đã bị tố giác khi nói với một người nhân viên khác về Pháp Luân Công. Ông lại bị giam 15 ngày trong trại tạm giam Diêu Gia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/3/418043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/12/189873.html

Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share