Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2021] Gần đây Minh Huệ Net đã xác nhận rằng một cư dân thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án bốn năm tại Nhà tù Gia Châu vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Sải Vạn Học bị cảnh sát bắt giữ vào khoảng 8 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2019. Theo báo cáo, các nhân viên từ Phòng An ninh Nội địa Huyện Quảng An đã bắt giữ hàng chục học viên, bao gồm cả ông Sải cũng có tên trong danh sách đó.

Mặc dù hầu hết các học viên đã được thả sau đó, nhưng ông Sải, hai vợ chồng ông Lưu và một học viên khác tên Cửu vẫn bị giam giữ. Học viên Cửu đã bị kết án 2,5 năm tù vào tháng 7 năm 2019 và thụ án ngoài nhà tù. Không rõ ông Sải bị kết án khi nào. Thông tin chi tiết về vụ bắt giữ và bản án của họ đang được điều tra.

Trước bản án gần đây nhất, ông Sải đã bị bắt nhiều lần vì đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cảnh sát Bắc Kinh đã dùng dùi cui điện để sốc điện ông, khiến toàn thân ông bị bỏng nặng.

Ông Sải lại bị bắt vào tháng 12 năm 2000 vì in tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công và đã bị kết án tại Nhà tù Đức Dương (không rõ thời hạn bản án).

Lính canh tại Nhà tù Đức Dương đã sử dụng nhiều phương pháp tra tấn khác nhau đối với các học viên Pháp Luân Công không từ bỏ đức tin của họ, bao gồm sốc điện cao áp, bức thực, đánh đập tàn bạo, biệt giam và tẩy não.

Lính canh cũng xúi giục các tù nhân trọng tội làm “người đưa tin“ cho họ để giám sát chặt chẽ cuộc sống hàng ngày của các học viên. Khi các học viên từ chối hợp tác, tù nhân sẽ đánh đập và lăng mạ họ.

Một tù nhân từng đe dọa sẽ đẩy các học viên từ tầng ba xuống và sau đó nói rằng họ tự tử. Một trong số họ nói: “Trung Quốc có rất nhiều người, thậm chí nếu chúng tôi đánh chết các vị thì trái đất vẫn quay. Vấn đề chủ yếu ở đây là gì? Chúng tôi là những tội phạm giết người trước khi chúng tôi đến đây. Bây giờ chúng tôi được các lính canh tù bảo vệ. Chúng tôi cũng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu đánh chết các vị. Nếu các vị không hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực để cưỡng chế các vị”.

Có lần các tù nhân đã bịt miệng ông Sải, trói tay chân lại và giam ông trong một căn phòng biệt lập trong ba ngày. Ông không được cung cấp bất kỳ đồ ăn hoặc nước uống trong suốt thời gian đó, cũng như không được phép sử dụng nhà vệ sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/2/417982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/12/189872.html

Đăng ngày 22-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share