Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2021] Gần đây đã xác nhận được ba cư dân thành phố Thạch Hà Tử, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương bị bắt hồi tháng 11 năm 2020 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công đã bị đưa tới một trại tẩy não (chưa rõ địa điểm).

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ba học viên này gồm một người mẹ đã ly hôn và một cặp vợ chồng.

Người mẹ bị bắt giữ, con gái bị sách nhiễu

Chính quyền bắt đầu sách nhiễu bà Triển Anh vào đầu tháng 11 năm 2020. Bà bị bắt vào ngày 24 tháng 11 và các sách Pháp Luân Đại Pháp và tài sản cá nhân khác của bà bị tịch thu. Được biết bà Triển đã hai lần bị huyết áp cao trong lúc bị giam giữ.

Cảnh sát cũng sách nhiễu con gái bà Triển, cô Trâu Hiểu Vũ, và gây áp lực lên cha cô (người đã ly dị với bà Triển), ép ông phải đuổi cô khỏi nơi cư trú.

Cô Trâu cũng tu luyện Pháp Luân Công và cũng bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Cô bị bắt và bị lục soát nhà vào năm 2018. Ban đầu cô bị giam trong Trại tạm giam số 1 Thạch Hà Tử và sau đó bị chuyển tới bệnh viện tâm thần trước khi bị đưa tới trại tẩy não. Cô thường bị đánh đập và phải đứng trong thời gian dài, thời hạn giam giữ ở trong trại tẩy não của cô bị kéo dài thêm.

Vì không thể chịu nổi áp lực, tinh thần cô bị kích động và đã vài lần tự làm hại mình. Cô không cử động và bị mất tiếng một thời gian. Mặc dù cô đã dần dần hồi phục sau khi được thả, song cô vẫn bị mất tiếng, người cô run rẩy mất kiểm soát, và cảm thấy hai chân rất yếu mỗi khi bị căng thẳng.

Bố mẹ bị bắt, con ở nhà một mình bơ vơ

Hai học viên khác gần đây bị đưa tới trại tẩy não là cô Vương Hiểu Anh và chồng cô là anh Bảo Phong.

Cô Vương bị bắt tại nhà vào ngày 27 tháng 11 năm 2020. Cảnh sát lục soát nhà cô và tịch thu điện thoại di động, thẻ ngân hàng, chìa khóa nhà, cùng máy tính bảng của con cô, và thẻ lương hưu của cha chồng cô.

Hai ngày sau vụ bắt giữ cô Vương, cảnh sát đã gọi điện cho anh Bảo và yêu cầu anh tới đồn công an. Anh đã đến đó vào khoảng 3 giờ chiều. Vào lúc 9 giờ tối, khi không thấy anh về nhà, con anh đã vô cùng lo lắng và đi tới đồn công an để tìm hỏi xem họ đang ở đâu, nhưng cảnh sát chỉ trả lời lấy lệ. Bởi cha mẹ đều bị bắt, đứa bé đã bật khóc và ở lại đồn công an đến 2 giờ sáng. Cảnh sát đã phải đưa đứa bé về nhà và bảo đứa bé đóng gói một ít quần áo cho cha mẹ, sau khi tiết lộ rằng bố mẹ em đã bị “giám sát tại nơi cư trú” (tại một địa điểm được chỉ định).

Việc bắt giữ vợ chồng cô Vương cũng khiến cha của anh Bảo, người đã ngoài 80 tuổi, lo lắng tột độ. Không người chăm sóc, ông bị đưa đến một trại dưỡng lão. Mặt khác, con của họ phải ở nhà một mình, tự mình đi học, đứa bé thường mơ thấy cha mẹ mình bị bắt mà sợ hãi tỉnh giấc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/8/418275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/12/189883.html

Đăng ngày 25-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share