Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2020] Bà Xa Cẩm Hà lần thứ hai xuất hiện tại Tòa án huyện Hướng Dương vào ngày 30 tháng 11 năm 2020 vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Xa người ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị xét xử bí mật thông qua một phiên tòa trực tuyến tại trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư, nơi bà bị giam giữ trong 17 tháng kể từ khi bà bị bắt vào ngày 25 tháng 7 năm 2019. Gia đình bà bị cấm tham dự phiên tòa xét xử đó.

Phiên tòa xét xử tháng 11 diễn ra một tháng sau phiên tòa xét xử đầu tiên của bà vào ngày 26 tháng 10, cũng thông qua một cuộc thẩm vấn trực tuyến tại trại tạm giam và có sự tham dự của các thành viên trong gia đình bà.

Theo gia đình bà Xa, công tố viên Lý Lợi Phong đưa ra một lượng lớn tài liệu Pháp Luân Công làm bằng chứng để truy tố bà. Bà Xa lập luận rằng, ngoại trừ một cuốn sách và báo của Pháp Luân Công dùng cho mục đích cá nhân, 150 biểu ngữ Pháp Luân Công mà cảnh sát tuyên bố đã tìm thấy trong túi của bà và các ổ ghi DVD tịch thu từ cha của bà đều không phù hợp. Bà nói thêm rằng, tự do tín ngưỡng là quyền hợp pháp của bà và bà đọc sách Pháp Luân Công tại nhà không gây hại cho bất kỳ ai cũng như cản trở việc thực thi pháp luật.

Lời khai từ một người hàng xóm của bà Xa là Tống Ngọc Hoa cũng được sử dụng để buộc tội bà. Cô Tống khai rằng, bà Xa thường xuyên đi phát tài liệu và đĩa DVD thông tin Pháp Luân Công và cũng đưa một số những tài liệu đó cho bà Tống. Bà Xa phủ nhận cáo buộc và nói: “Tôi chưa bao giờ đưa cho bà Tống bất kỳ tài liệu Pháp Luân Công nào và thậm chí tôi còn không biết bà ấy.”

Sau phiên xét xử, chồng của bà Xa đã đến gặp bà Tống để xác minh lời khai của bà. Bà Tống nói rằng, cảnh sát đã thẩm vấn bà vào ngày 25 tháng 12 năm 2019. Họ hỏi bà ấy rằng liệu bà có nhìn thấy học viên Pháp Luân Công nào đến thăm ông Xa (bố của bà Xa) ở căn hộ 201 (nơi bà Xa sống) hoặc bà có để ý thấy ông Xa và con gái của ông ấy in và phát tài liệu Pháp Luân Công không. Bà Tống nói với cảnh sát rằng, bà không biết họ cũng như không biết họ đang làm gì ở nhà. Bà Tống nói bà đã ký vào biên bản thẩm vấn mà không đọc nó và không nhận ra cảnh sát đã ngụy tạo lời khai. Bà nói với chồng bà Xa rằng, bà chấp nhận đối chứng trước tòa.

Sau khi chồng bà Xa đệ trình đơn bác bỏ lời khai của bà Tống, công tố viên đã trả lại hồ sơ của bà cho cảnh sát để xác minh.

Khi bà Xa tham dự phiên tòa một lần nữa vào ngày 30 tháng 11, chủ tọa phiên tòa Tống Đào đã không cho gia đình bà tham dự phiên tòa xét xử. Gia đình bà cho rằng, thẩm phán và công tố viên đang cố gắng che đậy những bằng chứng ngụy tạo chống lại bà Xa và bà sẽ bị kết án oan vì đức tin của mình.

Bà Xa bị tra tấn sau khi bị bắt, gia đình bà bị de dọa vì tìm kiếm công lý cho bà

4187c971c12d5bbcd6fc6a1e4aebe536.jpg

Bà Xa và gia đình

Bà Xa 54 tuổi bị bắt vào ngày 25 tháng 7 năm 2019 khi đang trên đường đi thăm một người bạn. Cảnh sát Đồn Công an Trường Thanh ép bà “chồng cây chuối” và kéo chân bà ra. Họ cũng tấn công tình dục và tra tấn bà theo nhiều cách khác nhau. Phần lớn tóc của bà đã bị kéo đứt và thân bà đầy những vết bầm tím.

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, Viện Kiểm sát Giai Mộc Tư buộc tội bà Xa “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn thường sử dụng để kết án các học viên Pháp Luân Công. Sau đó vụ án của bà được chuyển đến Viện Kiểm sát huyện Hướng Dương và Viện kiểm sát Hướng Dương đã chuyển hồ sơ của bà đến Tòa án huyện Hướng Dương.

Chồng của bà Xa đã nộp đơn khiếu nại pháp lý lên một số cơ quan chính quyền để kiện chín cảnh sát có liên quan. Ông cũng tố cáo sự tàn bạo của cảnh sát trên một trang web đặc biệt của chính quyền. Thay vì giải quyết khiếu nại của ông, cảnh sát đã đe dọa ông ấy và lấy đi bằng chứng của vụ hành hung.

Bố của bà Xa, ông Xa Duy Kỳ cũng nhiều lần đến đồn cảnh sát địa phương trong những ngày mùa đông giá lạnh để đòi công lý cho bà, nhưng đều vô ích.

Khi luật sư của bà Xa đến gặp bà tại trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư vào ngày 20 tháng 2 năm 2020, ông cho biết bà Xa không thể hồi phục kể từ khi bị tra tấn. Bà đã phải nằm liệt giường trong 6 tháng, gặp khó khăn khi chăm sóc bản thân, đi lại và sử dụng nhà vệ sinh. Bà cũng bị thương ở hộp sọ, chân phải, ngón út và cột sống thắt lưng. Ngoài ra, bà còn bị khó thở và ăn uống khó khăn. Bà đau đớn khắp người và không thể ngủ được vào buổi tối.

Bà cho biết, bà đã yêu cầu gặp bác sỹ nhiều lần, nhưng trại tạm giam liên tục tìm lý do từ chối yêu cầu của bà.

Biết được tình trạng của bà, gia đình bà đã nhờ luật sư yêu cầu Viện kiểm sát và Tòa án huyện Hướng Dương thả bà để điều trị y tế. Luật sư cũng nộp đơn khiếu nại những cảnh sát tra tấn bà nhưng đều vô ích.

Đại diện pháp lý bị ngăn cản

Gia đình bà Xa tìm gặp công tố viên Lý Lợi Phong và hỏi anh ta bà ấy bị tra tấn như thế nào. Lý nói: “Tôi đã thấy bà Xa Cẩm Hà trong trại tạm giam. Bà ấy không nói với tôi rằng bà ấy đã bị tra tấn.”

Lý cũng nói với gia đình bà Xa rằng, việc thuê luật sư cho bà ấy chỉ khiến bà ngồi tù lâu hơn. Nếu họ bãi bỏ luật sư, thẩm phán sẽ cho bà một bản án nhẹ hơn và bà ấy sẽ sớm được về nhà.

Gia đình bà Xa tin lời Lý và đã bãi bỏ luật sư, thẩm phán Tống Đào đã chỉ định một luật sư của chính quyền đại diện cho bà và chỉ thị anh ta nhận tội thay cho bà.

Khi luật sư do Tòa án chỉ định đến gặp bà Xa tại trại tạm giam, anh ta đã nói dối bà rằng, chồng bà đã bị bắt vì bà. Chỉ khi bà viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và nhận tội thì ông ấy mới được thả. Bà Xa đã tin anh ta và viết tuyên bố theo yêu cầu của anh ta.

Tử tháng 7 năm 2019 hầu hết các vụ án Pháp Luân Công ở khu vực Giai Mộc Tư đều được gửi lên Viện Kiểm sát và Tòa án huyện Hướng Dương. Chúng được xử lý bởi công tố viên Lý và thẩm phán Tống. Đôi khi họ sử dụng cách giảm án tù hoặc thủ thuật khác nhau để thuyết phục gia đình học viên bãi bỏ luật sư hoặc ngăn cản các luật sư đại diện cho các học viên Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Người phụ nữ bị tra tấn đến mất khả năng tự chăm sóc bản thân ở trong trại giam, hiện đang đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin

Người chồng bị các cảnh sát từng bức hại vợ mình đe dọa

Thành phố Giai Mộc Tư: Cô Xa Cẩm Hà bị tra tấn, người nhà của cô đã thuê luật sư để bảo vệ quyền công dân cho cô

Một phụ nữ Hắc Long Giang bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ, cảnh sát vẫn không chịu thả người ngay cả sau khi công tố viên đã trả lại vụ án do thiếu chứng ​cứ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/29/417444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/11/189862.html

Đăng ngày 21-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share