Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2020] Ông Kim Kiệt, một người dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã liên tục bị sách nhiễu trong hai năm qua và bị yêu cầu từ bỏ đức tin của mình đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2013-2-25-minghui-pohai-jiamusi-jinjie.jpg

Ông Kim Kiệt

Ông Kim Kiệt, 63 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2000. Ông cố gắng sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Công và thay đổi tính khí nóng nảy trước đây của mình cũng như nhiều thói quen xấu khác.

Để nhiều người biết sự thật về Pháp Luân Công và không trở thành nạn nhân của việc tuyên truyền phỉ báng do chính quyền cộng sản Trung Quốc tuyên truyền, ông Kim đã phân phát tài liệu về Pháp Luân Công và đã bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2011 và bị đưa đi lao động cưỡng bức 1,5 năm. Ông bị cùm vào một chiếc ghế kim loại, bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị cùm chân vào nền nhà và bị bức thực trong khi bị giam giữ.

Kể từ đó, cảnh sát đã đưa ông Kim vào danh sách đen và đã nhiều lần sách nhiễu ông.

Sách nhiễu trong năm 2018

Vào tháng 12 năm 2018, cảnh sát Lý Cường và hai nhân viên ủy ban khu dân cư đã đến nhà của ông Kim và yêu cầu ông ký bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công đã được chuẩn bị sẵn nhưng ông Kim đã từ chối.

Sách nhiễu và giam giữ trong năm 2019

Cảnh sát lại sách nhiễu ông Kim vào ngày 29 tháng 7 năm 2019. Trong khi hỏi ông có còn tu luyện Pháp Luân Công không, cảnh sát đã khám xét xung quanh nhà của ông. Ông Kim nói với cảnh sát rằng ông không thể từ bỏ đức tin của mình. Không thể ngăn cảnh sát khám xét nhà mình, ông đã lấy điện thoại để quay lại cảnh các cảnh sát khám xét nhà mình nhưng đã bị cảnh sát giật điện thoại và xóa video.

Ông Kim sau đó đã bị đưa đến đồn công an. Ông nói với cảnh sát rằng Pháp Luân Công là tốt và ông không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện. Cảnh sát nói với ông rằng họ đã điều tra ông và tất cả những người hàng xóm của ông đều nói ông là một người tốt. Nhưng họ cũng nói rằng họ đã được cấp một danh sách và hạn ngạch bởi những người quản lý của họ và không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt giữ ông.

Ông Kim bị đưa đến trại tạm giam vào ngày hôm sau. Ông phát hiện ra rằng những người lính canh đang đổ thức ăn thừa của họ, trong đó có thịt lợn cho những người bị giam giữ, bao gồm cả ông. Vì là người Hồi và không ăn thịt lợn nên ông Kim yêu cầu được chuẩn bị bữa ăn riêng mà không có thịt lợn. Các lính canh buộc tội ông gây rắc rối. Họ đánh ông vào ban đêm và cùm chân ông vào giường trong nửa giờ. Trong chín ngày tiếp theo bị giam giữ, ông Kim chỉ được cho ăn cơm với dưa muối.

Sách nhiễu và bắt giữ vào năm 2020

Hai nhân viên ủy ban khu dân cư đã đến nhà ông Kim vào tháng 7 năm 2020 và một lần nữa yêu cầu ông ký bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi ông Kim từ chối ký tên, các nhân viên đã yêu cầu ông “suy nghĩ thêm về điều đó” và rời đi.

Ba nhân viên cảnh sát lại đến vào ngày 5 tháng 10 năm 2020. Họ lục soát nhà của ông và tịch thu điện thoại di động, các tài liệu về Pháp Luân Công, và các bức tranh, cũng như tiền giấy trị giá 50 nhân dân tệ có in thông tin về Pháp Luân Công. (Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công sử dụng những cách sáng tạo để truyền rộng thông tin về đức tin của họ, bao gồm cả việc in thông điệp trên tiền giấy.)

Ông Kim bị đưa đến đồn công an và yêu cầu từ bỏ Pháp Luân Công. Ông lần nữa từ chối tuân thủ. Các sĩ quan đã tìm thấy số điện thoại của vợ ông và cố gắng yêu cầu bà để thuyết phục ông. Vì là vợ ông đang ở ngoài thị trấn, vì vậy bà ấy đã gọi điện cho anh chị mình, sống ở Giai Mộc Tư, và yêu cầu họ đến đồn công an để thuyết phục ông Kim. Bà cũng tìm một người bạn cũ của ông Kim, người từng là phó giám đốc một trại tạm giam để thuyết phục ông nhưng ông Kim vẫn không động tâm.

Cảnh sát Quan Trụ Quốc nói với ông: “Chỉ cần ông gật đầu, chúng tôi có thể yêu cầu họ ký vào bản tuyên bố thay cho ông. Sau đó chúng tôi sẽ trả tự do cho ông. Nếu không, ông sẽ bị giam giữ”. Ông Kim nói rằng nếu cảnh sát bức hại ông, ông sẽ vạch trần họ trên mạng.

Ngày hôm sau, cảnh sát đưa ông Kim đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Khi ông từ chối nộp hồ sơ khám, một số sĩ quan đã cưỡng chế giữ cánh tay của ông và yêu cầu y tá lấy mẫu máu và đo huyết áp. Phần ngực bên phải của ông vẫn còn đau vài ngày sau đó. Sau khi ông có kết quả kiểm tra sức khỏe đạt yêu cầu, cảnh sát đã giam giữ ông trong mười ngày tại trại tạm giam thành phố Giai Mộc Tư.

Ông Kim không được cung cấp đầy đủ thức ăn và luôn bị đói trong thời gian bị giam giữ. Ông đã rất tốn kém khi phải mua thêm thức ăn – một hộp cơm giá 20 tệ chỉ có một ít cơm và hai phần rau.

Khoảng hai tháng sau khi ông được thả vào ngày 8 tháng 12, cảnh sát đã gọi cho chị dâu của ông và yêu cầu bà ký vào bản tuyên bố từ bỏ tu luyện thay cho ông. Bà ấy đã nói với viên cảnh sát: “Nếu ai đó có thể ký tên, tại sao ông không tự mình ký tên?”

Sau đó, cảnh sát đã gọi cho ông Kim và yêu cầu ông đến đồn công an. Ông Kim đến đó và nhìn thấy chị dâu của mình.

Lưu Quân, trưởng đồn công an, nói với ông: “Tôi biết ông không thể ký vào bản tuyên bố từ bỏ. Ông nghĩ sao về việc chị dâu của ông sẽ ký thay cho ông? Ông có đồng ý không?”

Ông Kim trả lời: “Tôi không thể nói dối về đức tin của mình. Đó là tùy ý ông nếu ông muốn làm giả việc đó”. Rồi sau đó ông rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/25/416975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/10/189849.html

Đăng ngày 21-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share