Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2020] Có ít nhất 16 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phụng Thành, tỉnh Liêu Ninh trở thành mục tiêu bị bắt giữ vì tín ngưỡng của mình trong những tháng gần đây. Bốn người đã bị kết án tù, một người đang phải đối mặt với việc bị xét xử, 3 người đang đối mặt với việc bị truy tố và 8 người bị sách nhiễu.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bốn người bị kết án

Bà Lưu Ngân Phụng, 68 tuổi, bị bắt ngày 30 tháng 5 năm 2018. Bà đã bị Tòa án thành phố Phụng Thành kết án 7 năm tù và bị phạt 50.000 nhân dân tệ vào khoảng tháng 9, sau hai phiên xét xử ngày 9 tháng 1 năm 2019 và 13 tháng 8 năm 2020. Bà hiện đang chờ kết quả kháng án lên Tòa Trung thẩm thành phố Đan Đông.

Ông Tụ Thế Miêu, một chuyên gia quản lý tài chính 45 tuổi, bà Tôn Trung Cầm, 68 tuổi, và bà Đồng Tú Hồng đã bị bắt ngày 8 tháng 12 năm 2019 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Sau hai phiên xử của Tòa án quận Trấn An vào ngày 23 tháng 10 và 17 tháng 11, thẩm phán đã kết án ông Tụ 3 năm tù và phạt 5.000 tệ; bà Tôn 3 năm rưỡi và phạt 5.000 tệ; và bà Đồng 11 tháng và phạt 3.000 tệ vào ngày 25 tháng 11.

Ông Tụ và bà Tôn đã kháng án lên Tòa Trung thẩm thành phố Đan Đông. Ông Tụ hiện đang bị giam ở Trại giam Khoan Điền và bà Tôn ở Trại giam Đan Đông. Bà Đồng đã được phóng thích sau khi mãn hạn.

Một người đang đối mặt với việc bị xét xử

Bà Đái Ngọc Chi bị bắt ngày 25 tháng 5 năm 2020 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã được phóng thích cùng ngày nhưng nhận được thông báo của Tòa án quận Trấn An vào đầu tháng 11 năm 2020 rằng bà đã bị lên lịch có mặt ở tòa án. Chi tiết về trường hợp của bà vẫn còn chưa rõ tại thời điểm viết bài này.

Ba người đang đối mặt với việc bị truy tố

Bà Tôn Cát Phong, bà Nghiêm Thư Vân và bà Tiêu Lập Quần đã bị bắt ngày 16 tháng 11. Máy tính và các cuốn sách Pháp Luân Công của họ đã bị tịch thu. Học viên thứ 4 là bà Hà Bình đã trốn thoát khỏi vụ bắt giữ nhưng nhà bà đã bị lục soát.

Bà Tiêu đã được phóng thích ngày 25 tháng 11 và hai học viên khác được phóng thích ngày 23 tháng 12 sau một tháng bị giam ở Trại giam Đan Đông.

Được biết là các cơ quan chính quyền ở Phụng Thành đã thuê những người về hưu để theo dõi các học viên Pháp Luân Công địa phương, với mức lương tháng từ 1.600-1.800 tệ. Chỉ riêng ở thị trấn Phụng Thành đã có 18 người như vậy được thuê. Những người này đi lại trên đường phố hàng ngày để tìm những tư liệu về Pháp Luân Công. Ngay khi họ nhìn thấy các học viên dán hay phát các tư liệu về Pháp Luân Công, họ sẽ chụp ảnh và ghi hình. Sau đó, họ trình những bằng chứng đó lên cảnh sát, và cảnh sát sẽ dùng để bắt giữ.

Ba học viên này hiện đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì tín ngưỡng của mình.

Tám người bị sách nhiễu

Như một phần của chiến dịch “Xóa sổ”, một nỗ lực phối hợp để ép các học viên trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ Pháp Luân Công, nhiều học viên ở Phụng Thành đã bị chính quyền sách nhiễu trong những tháng gần đây.

Các học viên bao gồm bà Đồng Thục Phương, hai học viên có họ là Tùng và Hoành, bà Vương Thúc Thanh, bà Giang Hồng, ông Diệp Chí Cương, bà Dương Khả Hân và bà Mã Quế Trân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/416423.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/30/189174.html

Đăng ngày 21-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share