Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2021] Một thợ chụp ảnh 25 tuổi đã bị giam gần một tháng qua kể từ sau khi bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Quách Ngọc Hồng, một người dân gốc thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, đã chuyển đến Thượng Hải công tác vào năm 2020, sau khi tìm được việc làm ở đó.

Cô Quách mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây không lâu, đã rất lo lắng khi thấy chính quyền cộng sản Trung Quốc đang đem những chiến thuật sử dụng trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào việc xử lý dịch bệnh, do đó, cô đã tận dụng thời gian rảnh của mình để phát tài liệu thông tin về nó.

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, cô đã bị một người dân địa phương không hiểu chân tướng báo chính quyền. Cảnh sát đã sớm tìm ra danh tính của cô thông qua các hình ảnh ghi lại từ các camera giám sát và bắt giữ cô tại nơi làm việc. Đồng thời, cảnh sát cũng lục soát nhà cô và lấy đi máy tính, máy in cùng các sách Pháp Luân Đại Pháp của cô.

Sau đó, cảnh sát tạm giam hình sự cô Quách và cô vẫn bị giam giữ trong Trại tạm giam quận Từ Hối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/4/上海“九零”后法轮功学员郭玉红被非法关押-418088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/10/189839.html

Đăng ngày 20-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share