[MINH HUỆ 5-11-2010] Bà Trương Quế Cần ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1995. Bà có nhiều vấn đề về sức khỏe như viêm dạ dày và giãn tĩnh mạch trước khi bà tập Pháp Luân Công, nhưng tất cả đều đã biến mất sau khi bà bắt đầu tập luyện. Vì cuộc bức hại tàn nhẫn của ĐCSTQ với các học viên, bà Trương cũng bị giam giữ nhiều lần, ngược đãi, và bị tra tấn. Kết quả là bà đã qua đời vì bị bức hại tại Bệnh viện nhà máy Hòa Bình vào ngày 4 tháng 12 năm 2006.

2010-11-4-minghui-persecution-201503-0--ss.png

2010-11-4-minghui-persecution-201503-1--ss.jpg

Bà Trương Quế Cần trước khi qua đời

Tháng 4 năm 2001, nhiều công an từ Đồn công an Tân Công Đại và lãnh đạo ủy ban lân cận đã xông vào nhà bà Trương lúc nửa đêm. Họ đưa bà đến Đội công an hình sự Thiết Phong, nơi họ tra tấn bà bằng cách đổ nước xà phòng vào hai mắt bà. Hai người trong số đó đã dùng lực kéo mạnh bà về phía sau, trên một cái ghế dài. Cuối cùng họ còng tay bà ở sau lưng và treo bà lên. Bà Trương bị đưa đến Trại giam Tề Tề Cáp Nhĩ nhiều ngày sau đó.

Việc bà Trương bị lạm dụng và ngược đãi ở trại giam đã khiến cho bà không còn cảm giác ở hai tay. Bà không còn có thể dùng tay và không thể tự chăm sóc cho bản thân. Một tháng sau, bà bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Song Hiệp và bị giam trong một năm.

Bà Trương thường bị biệt giam. Tháng 1 năm 2002, lính canh đã giam bà trong phòng trống không có lò sưởi, bà chỉ mặc quần áo mỏng. Bà Trương phải ngồi trên một cái ghế sắt với hai tay và chân bị còng và bị cùm trong bảy ngày. Bà được thả khỏi trại lao động vào tháng 5 năm 2002

Sau khi trở về nhà, công an ở Đồn công an Tân Công Đại sách nhiễu hàng ngày bằng cách gọi điện cho bà, đe dọa gửi bà đến phiên tẩy não.

Tháng 4 năm 2006, bà Trương đến nhà cô và bị bắt giữ bất hợp pháp bởi công an ở Đồn công an đường Thông Đông, những người đã đợi sẵn ở bên ngoài. Công an đã tra tấn bà và sau đó đưa bà đến Trại giam số 1 thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ.

Bà Trương đã hô lớn ”Pháp Luân Đại Pháp Tốt!” khi nhân viên từ Phòng 610 thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, công an thành phố, và sở công an Thiết Phong điều tra bà tại trại giam. Một lính canh đã lấy một giẻ lau nhà và liên tục chà mạnh vào miệng bà Trương, khiến cho miệng bà bị chảy nhiều máu.

Bà Trương đã tuyệt thực vào tháng 10 năm 2006 để phản đối việc bị giam bất hợp pháp. Khi bà trong cơn nguy kịch vào ngày 8 tháng 11 năm 2006, bà được đưa đên Bệnh viện nhà máy Hòa Bình trong lúc bị cùm. Bà Trương bị hôn mê và không tự chủ được đại tiểu tiện. Bà thở rất khó khăn và nôn ra nhiều máu.

Bà Trương qua đời vào lúc 1 giờ sáng ngày 4 tháng 12 năm 2006 tại bệnh viện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/5/232015.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/9/121323.html
Đăng ngày 07-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share