Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2010] Bà Bành Đông Liên là một học viên ở huyện Lễ, Thường Đức, tỉnh Hồ Nam đã qua đời tại Trại giam huyện Lễ chỉ sau 11 ngày bị bắt giữ.

2010-12-10-minghui-persecution-202628-0--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công, bà Bành Đông Liên

Bà Bành, 58 tuổi, là một kế toán về hưu của Công ty máy nông nghiệp huyện Lễ.

Công an đã đưa bà Bành từ nhà bà đến trại giam mà không có lệnh bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2010. Đây là lần bắt giữ thứ ba kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Bà bị giam trại Trại giam huyện Lễ và gia đình không được vào thăm bà.

Chín ngày sau, vào ngày 18 tháng 11, gia đình bà nhận được thông báo về việc bắt giữ phi pháp. Hai ngày sau, vào ngày 20 tháng 11, công an thông báo cho gia đình rằng bà Bành đã qua đời vào buổi trưa.

Gia đình bà đã vội vã đến trại giam và đã thấy thi thể bà. Lòng bàn chân của bà có những vết sẹo thâm tím. Thân thể bà vẫn ấm khi họ chạm vào. Công an đã nói với họ rằng bà qua đời do bị đau tim. Tuy nhiên, bà chưa từng có tiền sử bệnh tim và sức khỏe của bà rất tốt lúc bà bị bắt.

Ngày hôm đó, hàng trăm công an đã vây quanh trại giam và nhà tang lễ của huyện.

Lúc 1 giờ sáng ngày 26 tháng 11, thi thể của bà đã bị hỏa thiêu theo lệnh của công an.

Theo một người trong cuộc, bà Bành bị tra tấn trong lúc giam giữ. Khám nghiệm tử thi cho thấy tim bà bị thủng, và khoang bụng của bà chứa đầy máu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/11/湖南法轮功学员彭冬莲被迫害致死(图)-233509.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/21/122035.html
Đăng ngày 29-12-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share