Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-12-2020] Một người dân thành phố Vũ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc đã qua đời sau khi bị bỏ tù hai tuần vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu Tế Cương, 68 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 19 tháng 7 năm 2019. Cảnh sát đã lục soát nhà của ông và tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công, một máy tính và hai máy in. Ông bị giam tại Trại tạm giam thành phố Vũ Huyệt trước khi bị chuyển đến Nhà tù Phạm Gia Đài vào ngày 26 tháng 8 năm 2020, để thụ án 2,5 năm.

Vào ngày 13 tháng 9 năm 2020, quản lý nhà tù thông báo cho gia đình ông Lưu rằng ông vừa qua đời. Gia đình ông vội vã đến nhà tù. Phía nhà tù chỉ cho biết ông Lưu chết do khó thở mà không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác. Họ đã bồi thường cho gia đình 10.000 nhân dân tệ.

Đây là lần thứ hai ông Lưu bị giam ở trong Nhà tù Phạm Gia Thai vì kiên định đức tin của mình. Trước đó ông đã bị bắt tại nhà vào khoảng 11 giờ đêm vào ngày 25 tháng 7 năm 2008. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in, máy ảnh, sách Pháp Luân Công và chảo vệ tinh của ông. Vợ ông, người không tu luyện Pháp Luân Công, đã bị đánh và bị thương khắp cơ thể khi cố gắng ngăn cảnh sát bắt ông Lưu.

Ông Lưu bị kết án ba năm tù vào ngày 7 tháng 7 năm 2009. Vì từ chối bị nhà tù tẩy não, ông đã bị đánh đập vào tháng 6 năm 2011 và kết quả là mặt của ông bị liệt.

Nhà tù Phạm Gia Đài là một trong những nhà tù lớn ở tỉnh Hồ Bắc là nơi giam giữ các học viên Pháp Luân Công bị kết án oan sai vì đức tin của họ trong suốt 21 năm qua. Nhà tù sử dụng phương pháp cưỡng bức tẩy não, lao động nặng nhọc và các hành vi ngược đãi thể chất khác để tra tấn các học viên.

Các phương pháp tra tấn được sử dụng trong nhà tù bao gồm đánh đập, lăng mạ, đâm bằng kim tiêm, treo lên, đóng băng, xích các học viên bằng dây xích chó, và giam các học viên trên ghế hổ. Các lính canh cũng cấm các học viên nói chuyện với người khác, bắt họ uống nước tiểu và tiêm vào người họ bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Các hành vi ngược đãi trong thời gian dài khác bao gồm cấm ngủ, bỏ đói và không cho sử dụng các nhu yếu phẩm hàng ngày, chẳng hạn như giấy vệ sinh, bột giặt và kem đánh răng. Ngoài ra nhà tù không cho phép các học viên gặp mặt hoặc gọi điện thoại cho gia đình.

Đôi khi nhà tù còn thuê các chuyên gia từ các trung tâm tẩy não, trường cao đẳng và Phòng 610 (một cơ quan ngoài pháp luật được thành lập để bức hại Pháp Luân Công) để tẩy não và gây áp lực buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ.

Một học viên khác là ông Lý Đại Nghiêu, đã bị Nhà tù Phạm Gia Đài bức hại đến chết vào ngày 30 tháng 11 năm 2019, ở tuổi 67.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/湖北黄冈市武穴市刘济刚被迫害致死-416008.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/6/188607.html

Đăng ngày 15-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share