Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

Tên: Vương Thúy Hương (王翠香)
Giới tính: nữ
Tuổi: 48
Địa chỉ: Thôn Song Thanh, thị trấn Lâm Trì, huyện Trâu Bình, tỉnh Sơn Đông
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Tháng 11 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: Trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức số 2 Vương Thôn (王村第二女子劳教所)
Thành phố: Huyện Trâu Bình
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: Giam cầm, lục soát nhà, lao động cưỡng bức, bị ép đứng, cấm ngủ, tra tấn, sách nhiễu

[MINH HUỆ 6-12-2010] Bà Vương Thúy Hương, 48 tuổi, ở huyện Trâu Bình, Sơn Đông, đã bị bức hại trước Thế vận hội Bắc Kinh. Bà bị tra tấn ở Trại lao động cưỡng bức Vương Thôn đến khi sức khỏe của bà xuống dốc trầm trọng và bà không còn có thể tự chăm sóc mình được nữa. Bà qua đời vào tháng 11 năm 2010.
Bà Vương Thúy Hương bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 1997. Trong thời gian ngắn, mọi bệnh tật của bà đã được chữa lành hoàn toàn. Bà bị bắt và bị đưa đến Trại giam Trâu Bình trong một tháng vì bà nói sự thật về Pháp Luân Công vào năm 1999, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp của nó.

Trước Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, công an ĐCSTQ và công an địa phương đã đến căn hộ của bà Vương và tịch thu một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã sử dụng cuốn sách như một “bằng chứng” để bắt giữ và đưa bà đến trại giam. Công an đã cố ép bà nói xấu Đại Pháp và Sư phụ. Do bà từ chối nên họ đã đưa bà vào Đội số 1 của Trại lao động cưỡng bức nữ số 2 Vương Thôn trong hai năm.

Trong thời gian đó, bà Vương vẫn kiên định niềm tin của bà ở Pháp Luân Đại Pháp nên bà đã bị bức hại nặng nề. Sau khi chịu đựng tra tấn tàn khốc, bà đã không thể chịu đựng được nữa và đã viết ba cam kết trái với niềm tin của bà. Một lát sau, bà quyết định trở lại con đường tu luyện nên đã viết một tuyên bố về việc này và đưa nó cho công an. Do vậy công an đã tra tấn bà thậm chí còn nhiều hơn nữa. Bà bị ép đứng trong nhiều ngày mà không được ngủ. Họ cho vài người đang bị giam trong trại đến giám sát bà. Thỉnh thoảng họ không đưa bà nước và thức ăn, và cũng lấy đi những vật dụng mà gia đình gửi cho bà. Cuối cùng hai chân bà bị sưng rất to, và bà đã mất cảm giác nơi bàn chân. Công an thậm chí còn gọi cho chồng bà để thuyết phục ông tham gia cùng với họ trong việc bức hại vợ ông.

Dưới sự áp lực khủng khiếp này, bà Vương Thúy Hương đã suy sụp. Bà bị ngất đi và sụt cân. Bà không thể nói chuyện rõ ràng trong thời gian bà tỉnh lại. Trại giam đã đưa bà đến bệnh viện, nhưng tình trạng của bà không tiến triển. Khoảng tháng 11 năm 2009 họ cho phép gia đình đưa bà về nhà, và tống tiền gia đình 3 000 nhân dân tệ cho chi phí thuốc men.

Bà Vương đã không thể tự chăm sóc bản thân sau khi về nhà. Chồng bà đã đi khắp nơi để tìm cách chữa trị cho bà, nhưng vô vọng. Công an địa phương đến căn hộ của bà vào mùa hè năm nay để sách nhiễu bà, bất chấp sức khỏe không ổn định của bà, khiến bà bị bệnh nặng hơn. Bà Vương Thúy Hương qua đời vào tháng 11 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/6/北京奥运前被绑架劳教-王翠香含冤离世-233329.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/14/121940.html
Đăng ngày 27-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share