Viết bởi một đệ tử tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 9-8-2006] Sau khi tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống của ĐCSTQ bị vạch trần, thì ĐCSTQ bị dư luận quốc tế áp đảo và muốn điều tra thêm về vụ này. ĐCSTQ cùng lúc dàn dựng nhiều cảnh để lừa mị các điều tra viên bằng mọi cách. Tôi muốn kể lại sự bức hại mà tôi gánh chịu trong suốt thời gian ông Manfred Nowak, một Điều tra viên của Liên hiệp quốc về tra tấn, đến thăm viếng trại giam Hải Điến tại Bắc Kinh để điều tra và khi Tổ chức Lao động Quốc tế của Liên hiệp quốc đến thăm viếng trại cưỡng bức lao động Tuanhe của Bắc Kinh để vạch trần những lừa mị, giả dối của ĐCSTQ sắp đặt khi có nhân viên điều tra từ quốc tế đến.

Trong suốt thời gian khi tổng thống Hoa kỳ Bush thăm viếng Trung Quốc vào năm 2005, vào ngày 21 tháng 11, ông Manfred Nowak, Điều tra viên về Tra tấn của Liên hiệp quốc, cũng đang thăm viếng Bắc Kinh. Ông Nowak bị theo sát bởi các nhân viên an ninh của ĐCSTQ, bất cứ nơi nào ông đi trong suốt chuyến thăm viếng Bắc Kinh. Rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công muốn gặp gỡ và nói với ông Nowak về chính sách khủng bố Pháp Luân Công mà họ đã trải qua, nhưng họ không có cách nào để gặp ông ta được.

Điều tra viên về Tra tấn của Liên hiệp quốc thăm viếng Trại giam Hải Điến tại Bắc Kinh để điều tra

Trại giam Hải Điến được xây cất để giam giữ từ 2000 đến 3000 người, và mỗi xà lim có thể giam từ 12 đến 13 người. Tuy nhiên, ngay lúc đó, trại giam Hải Điến đang giam giữ hơn 4000 người, và mỗi xà lim chứa từ 25 đến 26 người. Vào buổi tối, có hơn chục người ngủ trên tấm giấy cứng lót ở dưới nền. Bên cạnh những người ngủ dưới nền còn có 6, 7 người phải ngủ cạnh nhà cầu trong xà lim, và chỗ ngủ của họ chật đến nổi họ phải nằm nghiêng trên nền nhà. Chừng 3, 4 người khác phải đứng để canh giữ tù nhân. Ăn uống trong tù rất tồi tệ, và hầu như không có thịt trong bữa ăn. Suốt ngày, mọi người bị cưỡng bức làm việc cho nhà tù ví dụ như bóc vỏ tỏi. Lúc này, chính quyền ĐCSTQ đang cố gắng bắt buộc họ làm việc để kiếm tiền.

Trước ngày 21 tháng 11, các tù nhân tại trại Hải Điến được báo là trại giam sẽ có báo động giả để tránh tù nhân trốn trại khi có hoả hoạn. Vào tối hôm đó, có chừng 1500 tù nhân bị thuyên chuyển bí mật bên trong 30 chiếc xe buýt bít bùng đến trại Sujiatuo Administrative Detention Centre tại Huyện Hải Điến, Bắc Kinh. Trại này có chừng 30 xà lim vừa dọn trống, và mỗi xà lim chứa khoảng 50 người. Vì xà lim quá bé, chỉ có 25 tù nhân ngủ vào ban đêm và 25 người khác phải đứng chờ tới phiên được ngủ.
Sau khi 1500 tù nhân được thuyên chuyển, con số tổng cộng còn lại vừa đúng với sức chứa của trại. Đồ ăn cũng tăng lên rõ ràng. Hầu hết tất cả các đệ tử Pháp Luân Công bị chuyển vào nhốt trong những xà lim bí mật. Tất cả bọn cai ngục đều làm thêm giờ và không được phép rời khỏi nhà giam. Một viên công an có trách nhiệm dẫn độ tù nhân nói rằng, trại giam phải mua thêm 700 cái còng để còng tay tù nhân (hai tù nhân/1 còng). Tuy nhiên, vẫn không đủ còng. Mãi cho đến ngày 25 tháng 11 mới thuyên chuyển xong.

Tổ chức Lao động Liên hiệp quốc thăm viếng trại cưỡng bức lao động Tuanhe, Bắc Kinh để điều tra

Vào ngày 9 tháng 1, 2004, Tổ chức Lao động Liên hiệp quốc thăm viếng trại cưỡng bức lao động Tuanhe, Bắc Kinh. Tôi bị giam giữ tại Nhóm 3. Bọn quản trại đưa tất cả các tù nhân Pháp Luân Công giam bên trong, nhốt họ tại một chỗ riêng biệt, và bắt họ “ngồi thành nhóm, trên nền”. Để dựng nên cái gọi là “tự do phỏng vấn” cho nhóm điều tra, ban quản trại dàn dựng cho 2 đệ tử đã bị tẩy não và tập dượt chúng rất nhiều lần để trả lời câu hỏi cho điều tra viên. Bọn quản trại rất lo lắng, và chúng bỏ tất cả thăm nuôi cho các đệ tử Pháp Luân Công. Các đệ tử Pháp Luân Công không được ăn trưa cho đến 3 giờ chiều, và phải “ngồi theo từng nhóm, trên nền” mà không được trò chuyện, đi đứng hay nhìn qua cửa sổ. Kết quả là, chúng sắp xếp cho “tự do phỏng vấn” bằng cách trừng phạt, tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công đang bị giam giữ tại đó.

Những cố gắng của Liên hiệp quốc điều tra tại Trung Quốc đều dính bẫy của ĐCSTQ. Liên hiệp quốc và các nhóm điều tra phải điều tra độc lập, không bị can nhiễu của ĐCSTQ thì mới hiểu rõ được.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/9/135132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/29/77452.html

Đăng ngày 7-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share