Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2020] 12 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án bí mật vào ngày 27 tháng 11 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Vương Thụy Linh, 68 tuổi, bị kết án 8 năm và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Ông Trương Ngọc Minh, 65 tuổi, bị kết án 7 năm và bị phạt 6000 nhân dân tệ. Ông Vương Kiện, 70 tuổi, bị kết án 7 năm và bị phạt 5000 nhân dân tệ. Bà Điền Thụ Học, 82 tuổi, bị kết án 5 năm rưỡi và bị phạt 6000 nhân dân tệ. Bà Trương Cầm, 78 tuổi, bị kết án 4 năm rưỡi và bị phạt 5000 nhân dân tệ.

7 học viên khác, bao gồm bà Thịnh Kim Linh, bà Lục Thúy Hoa, bà Quách Thụ Hoán, bà Cao Tĩnh Như (vợ ông Vương Kiện), bà Lâm Tú Trân, ông Vương Côn và ông Mã Quốc, đã bị kết án tù từ 2 đến 5 năm và bị phạt từ 2000 đến 5000 nhân dân tệ.

Hơn 300 cảnh sát đã được huy động để vây bắt những học viên này vào ngày 6 tháng 7 năm 2019. Một cảnh sát trưởng tiết lộ rằng họ đã theo dõi điện thoại di động của những học viên này trong 2 tháng trước khi tiến hành vây bắt. Tổng số có 19 học viên đã bị bắt hôm đó.

Bà Vương Thụy Linh và chồng bà là ông Mã Quốc đã bị bắt tại nhà vào khoảng 3 giờ sáng. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay, máy in, giấy in của họ và tất cả tiền mặt mà họ có ở nhà, bao gồm cả tiền trong két sắt.

Ông Vương Kiện cũng đã bị bắt vào khoảng 3 giờ sáng. Một nhóm cảnh sát đã trèo qua tường rào và đột nhập vào nhà. Ông Vương và vợ ông đã bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Cảnh sát ngay lập tức đưa ông Vương đi rồi lục soát ngôi nhà. Họ quay trở lại vào buổi chiều và lại lục soát nhà một lần nữa.

Vào khoảng 4 giờ sáng, một nhóm cảnh sát đã trèo qua tường rào xung quanh sân nhà bà Lâm Tú Trân, đột nhập vào nhà và bắt bà.

Một trong 12 học viên bị kết án, ông Trương Ngọc Minh đã bị bắt vào ngày 2 tháng 7 vì nói chuyện với mọi người ở chợ về Pháp Luân Công. Tám cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công, một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một số điện thoại di động, hai máy tính, một máy in và một số giấy in của ông.

Mười hai học viên đã bị Tòa án thành phố Tuân Hóa xét xử vào ngày 17, 19 và 23 tháng 12 năm 2019 trước khi bị bí mật kết án.

Chồng bà Lâm Tú Trân là ông Tạ Bảo Minh đã gửi một bức thư đến Viện kiểm sát và yêu cầu công tố viên đình chỉ trường hợp của bà. Hiện giờ ông gần như tuyệt vọng sau khi nhận được bản án của tòa đối với bà. Dưới đây là bức thư của ông.

***

Tôi là Tạ Bảo Minh, chồng bà Lâm Tú Trân. Khi tôi thấy vợ tôi đang bị khiêng vào phòng xét xử bởi hai nhân viên bảo vệ và khi bà ấy ngất xỉu trong phiên xử và bị đưa vào bệnh viện để cấp cứu, tim tôi run lên. Hôm nay, tôi viết thư cho ông và đề nghị ông rút lại bản cáo trạng đối với bà ấy. Xin hãy cho phép hai chúng tôi, những người cô đơn và dựa vào nhau để sống, được sống phần đời còn lại của mình cùng nhau, và tôi sẽ biết ơn vì điều đó mãi mãi.

Có thể ông không biết rằng, vợ tôi có thể đã chết 22 năm trước nếu như bà ấy không tập Pháp Luân Công. Hai mươi hai năm trước, đứa con 10 tuổi của chúng tôi bị một chiếc xe tải đâm phải và đã chết. Người lái xe đã hối lộ các cơ quan công quyền, khiến cho chúng tôi không còn chỗ nào để tìm kiếm công lý nữa.

Cái chết của con chúng tôi là một đòn chí mạng đối với gia đình chúng tôi. Vợ tôi đã phát điên và không thể sống một cuộc sống bình thường được nữa. Bà ấy đập vỡ TV, xoong nồi và cửa sổ. Mọi thứ đã bị đảo lộn và bà ấy đã hoàn toàn mất hết hy vọng để sống. Ngày nào bà ấy cũng khóc và gần như suy sụp hoàn toàn. Tôi cảm thấy có thể mất đi gia đình mình bất cứ lúc nào.

Sau khi một người dân làng biết được hoàn cảnh của chúng tôi, bà ấy đã giới thiệu Pháp Luân Công cho vợ tôi. Chính môn tập này đã giúp vợ tôi dần dần bước ra khỏi nỗi đau tột cùng của bà ấy và nhóm lên hy vọng của bà ấy với cuộc sống. Kể từ đó, bà ấy đã học Pháp Luân Công hàng ngày và luyện các bài công pháp. Môn tập đã đem lại rất nhiều lợi ích cho bà ấy.

Bà ấy đã lại trở thành một người bình thường và cũng có sức khỏe tốt. Nhiều người trong làng tôi đã chứng kiến sự thay đổi của bà ấy và kinh ngạc về khả năng chữa lành vết thương của Pháp Luân Công. Những thay đổi của bà ấy không phải là điều mà tiền có thể mua được. Sống theo những nguyên tắc đạo đức của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn, vợ tôi đã trở thành một người tốt hơn và đối xử tốt với mọi người xung quanh.

Nhưng khi tôi thấy vợ tôi ở tòa, tôi cảm thấy bà ấy đã quay trở lại thành một người vô vọng như 22 năm trước. Tim tôi đau đớn. Đối với một bà già, liệu bà ấy có thể làm gì có hại cho người khác. Bà ấy có vi phạm pháp luật không khi chỉ có một vài quyển sách ở nhà vốn chỉ dạy mọi người trở thành những người tốt? Hay bà ấy có vi phạm luật nào không chỉ bởi vì chia sẻ với mọi người về việc bà ấy đã thu được lợi ích từ việc tập Pháp Luân Công như thế nào?

Bản thân tôi không tập Pháp Luân Công và tôi chỉ là một người bình thường trong xã hội. Tôi không biết nhiều về luật pháp, nhưng tôi biết rằng không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là phạm pháp.

Thưa ngài công tố, trong suốt 6 tháng vợ tôi bị tạm giam, tôi đã ở nhà một mình. Tôi là một ông già đã ngoài 70 tuổi. Tôi đang phải đối mặt với nỗi đau buồn và lo sợ, và điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Với căn bệnh tiểu đường nặng và huyết áp cao, tôi gần như đã mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân và đã phải dựa vào những người hàng xóm mang thức ăn cho tôi. Tôi cũng không thể rời nhà để đi khám bác sĩ, tôi chỉ có thể mời các bác sĩ đến nhà để điều trị cho tôi.

Đây là hoàn cảnh thực sự của tôi. Tôi đang tuyệt vọng và không có sự giúp đỡ nào khác để có thể dựa vào. Tôi thực sự hy vọng ông có thể cân nhắc tình hình của chúng tôi và rút lại bản cáo trạng đối với vợ tôi. Hãy cho chúng tôi, một gia đình đang ở bên bờ vực sụp đổ, một chút hy vọng và ấm cúng và chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ hành động tử tế của ông.

Tạ Bảo Minh, một ông già bất lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/3/415935.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/4/188579.html

Đăng ngày 01-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share