Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2020] Bốn người dân thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bốn học viên đó là bà Ngao Khải Trân, bà Đường Tổ Quần, bà Bành Chiêu Quân, bà Chương Hưng Liên tất cả đều ở độ tuổi 50, đã bị bắt tại nhà riêng của họ vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Có thông tin cho rằng cảnh sát đã nhắm vào họ sau khi nhìn thấy họ treo các biểu ngữ Pháp Luân Công trên các đoạn video được camera giám sát ghi lại.

Luật sư của bà Đường và bà Chương đã nhận tội thay cho họ và yêu cầu một mức án tù nhẹ hơn. Bà Bành được đại diện bởi một luật sư do tòa án chỉ định, người cũng đứng ra nhận tội thay cho bà.

Trong khi gia đình bà Ngao thuê một luật sư từ Bắc Kinh để biện hộ vô tội cho bà, tòa án đã chỉ định một luật sư khác cho bà và tuyên bố rằng luật sư từ Bắc Kinh không được phép đến Lô Châu trong thời gian xảy ra đại dịch. Trong phiên xét xử vào ngày 24 tháng 11, luật sư riêng của bà Ngao vẫn tham dự và biện hộ vô tội cho bà, trong khi luật sư do tòa chỉ định đã nhận tôi thay cho bà, giống như đồng nghiệp của ông ta làm đại diện cho bà Bành.

Luật sư đến từ Bắc Kinh của bà Ngao cho biết ngay từ ngày 5 tháng 12 năm 2019, ông đã đệ đơn kháng cáo lên Viện Kiểm sát Quận Giang Dương, yêu cầu công tố viên hủy bỏ vụ án đối với thân chủ của mình. Luật sư nói rằng không có cơ sở pháp lý nào cho việc bức hại Pháp Luân Công và tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận của bà Ngao là những quyền được bảo vệ theo hiến pháp và không thể bị tước đoạt bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Luật sư nói thêm rằng bà Ngao không làm hại bất cứ ai trong việc nâng cao nhận thức về đức tin của mình, mà chỉ đang thực hiện quyền của mình, vì vậy bà không nên bị truy tố.

Công tố viên bác bỏ quan điểm pháp lý của luật sư và vẫn truy tố bà Ngao.

Tại phiên xét xử của Tòa án Quận Giang Dương, luật sư đến từ Bắc Kinh của bà Ngao đã chỉ ra rằng bằng chứng truy tố mà công tố viên đưa ra trước tòa khác với bằng chứng trong bản cáo trạng, có nguồn gốc không rõ ràng và chưa trải qua bất kỳ quy trình xác thực nào. Công tố viên đã từ chối cung cấp bất kỳ lời giải thích nào liên quan.

Luật sư tiếp tục tranh luận rằng công tố viên đã không chứng minh được rằng bà Ngao đã phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào, đây là cái cớ quy chuẩn được sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công, ngay cả với tất cả các bằng chứng bổ sung mà ông ta đã trình bày. Ông nhấn mạnh lại rằng Hiến pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của một người và không có cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại.

Công tố viên đã không bác bỏ được lập luận của luật sư, nhưng vẫn đưa ra khuyến nghị bỏ tù đối với bà Ngao vào cuối phiên xét xử.

Thời điểm hiện tại bốn học viên đang chờ phán quyết tại Trại tạm giam Nạp Khê, nơi họ đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt.

Bài liên quan:

Thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên: bốn học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ chỉ trong hai giờ đồng hồ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/416062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/17/188838.html

Đăng ngày 29-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share