Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2020] Gần đây, gia đình ông Tôn Tuấn mới biết ông bị giam giữ trong phòng biệt giam tại Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương trong đợt đại dịch năm nay. Đôi khi lính canh còn trùm đầu ông để đánh đập ông. Gia đình lo lắng rằng tính mạng của ông đang gặp nguy hiểm.

Ông Tôn, một cư dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đang trong thời gian thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Năm 2016, ông Tôn cùng vợ là bà Trương Hà, một giáo viên tiểu học bị bắt giữ vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Tháng 6 năm 2017, ông Tôn bị kết án bảy năm hai tháng tù giam, trong khi đó bà Trương bị kết án bảy năm năm tháng tù giam. Cả hai vợ chồng ông đều bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Hiện bà Trương đang thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh. Ông Tôn ban đầu bị giam giữ tại Nhà tù Nam Quan Lĩnh, sau đó bị chuyển tới Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương.

Trong 21 năm qua, cả hai Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh và Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Đại dịch bùng phát cuối năm ngoái đã cung cấp cho các nhà tù lý do để cắt đứt mọi liên lạc giữa các học viên và gia đình của mình, để che đậy sự tàn bạo đang diễn ra sau bức tường của họ.

Cuối năm 2017, khi lần đầu ông Tôn bị đưa tới Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương, ông bị giam giữ trong khu số 19, một khu quản chế nghiêm ngặt nhất và được biết đến với sự ngược đãi tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Để buộc ông từ bỏ đức tin của mình, một tù nhân tên là Văn Thiết đã hai lần sử dụng túi ni lông để trùm đầu ông khiến ông ngạt thở. Ông suýt chết vì điều đó.

Văn Thiết còn sử dụng giày để tát vào đầu và mặt của ông. Sau khi ông Tôn ngất đi, lính canh đã lấy dấu vân tay của ông lên một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công được họ chuẩn bị từ trước. Khi gia đình ông Tôn yêu cầu nhà tù truy cứu trách nhiệm của Văn, nhà chức trách nhà tù trả lời rằng hệ thống camera giám sát bị hỏng do đó không có bằng chứng cho việc Văn tra tấn ông Tôn.

Luật sư của ông Tôn cũng trình rất nhiều đơn khiếu nại Văn và giám đốc nhà tù, nhưng viện kiểm sát, tòa án và cục quản lý nhà tù đều làm ngơ trước vấn đề đó.

Tháng 3 năm 2018, ông Tôn bị chuyển tới khu số 4. Trưởng khu giam giữ Trương Lâm xịt hơi cay vào mắt của ông. Sau đó, gia đình ông Tôn đã tranh luận với Trương và ông ta đã thừa nhận rằng mình tra tấn ông Tôn. Trương bị cảnh cáo nội bộ.

Bài liên quan:

Đại Liên: Ông Tôn Tuấn bị ngược đãi trong Nhà tù Số 1 Thẩm Dương


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/416325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/19/188879.html

Đăng ngày 30-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share