Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2020] Một người dân ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 để thụ án vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Thụy Liên, 59 tuổi, bị khuyết tật ở chân đã bị sách nhiễu tại nhà vào ngày 15 tháng 7 năm 2019. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà và tịch thu hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công, tài liệu, giấy in và hộp mực.

Trước khi rời đi, Trương Bằng Phi, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương đã đe dọa bà Lưu: “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây!”

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2019, Trương dẫn theo một tá sỹ quan và quay trở lại nhà bà Lưu. Họ tịch thu máy in, máy tính xách tay, máy cắt giấy, kim bấm, hai điện thoại di động, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và những cuốn sách Pháp Luân Công còn lại của bà. Bà bị ba sỹ quan khiêng vào xe cảnh sát và đưa thẳng đến Trại tạm giam Thành phố Thừa Đức. Vì không đủ điều kiện sức khỏe, bà đã được cho tại ngoại vào khoảng 8 giờ tối hôm đó.

Hai ngày sau, Trương và vài sỹ quan khác lại đến nhà bà Lưu và quay video các phòng trong nhà bà. Bà đã cố gắng ngăn họ lại và hỏi họ tại sao họ lại quay video về nhà của bà. Trương trả lời: “Đây là cuộc điều tra của chúng tôi về vụ việc của bà. Lần này, hãy xem tôi sẽ trừng phạt bà như thế nào.”

Lo sợ bị bức hại, bà Lưu buộc phải sống xa nhà. Khi Trương quay lại sách nhiễu bà thì phát hiện ra bà không còn ở nhà nữa, thay vào đó ông ta đã đe dọa con trai bà.

Khi bà Lưu trở về nhà sau đó, Trương đã đưa thẳng bà đến trại tạm giam Thành phố Thừa Đức, nhưng bà lại bị trại từ chối tiếp nhận vì sức khỏe yếu. Bà được tại ngoại lần thứ hai và được gia đình đưa về nhà.

Trương sau đó đã đệ trình vụ việc của bà Lưu lên Viện Kiểm sát Huyện Loan Bình, cơ quan đã truy tố bà và chuyển vụ việc của bà đến Tòa án Huyện Loan Bình.

Bà Lưu đã bị xét xử vắng mặt vào tháng 11 năm 2019 và thẩm phán cho bà một năm tại ngoại để chờ truy tố thêm. Phiên xét xử thứ hai đã được lên kế hoạch vào ngày 12 tháng 6 năm 2020, nhưng bà Lưu đã không tham dự.

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, Trương bắt bà Lưu tại nhà, đưa bà lên xe cảnh sát và sau đó đưa bà đến Đồn Công an Thị trấn Đại Các. Bà đã tuyệt thực trong hai ngày tại đồn công an và bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Thừa Đức vào ngày thứ ba. Lần này, trại giam đã tiếp nhận bà.

Bà Lưu bị đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 8 và luật sư đã biện hộ vô tội cho bà. Bà bị kết án ba năm tù vào ngày 24 tháng 9. Bà đã nộp đơn kháng cáo bản án nhưng bị tòa án cấp cao hơn bác bỏ. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang vào ngày 17 tháng 11.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà đã bị kết án lao động cưỡng bức 3 năm vào năm 2000 và được trả tự do trước thời hạn. Năm 2002, bà lại bị bắt và bị kết án lao động cưỡng bức thêm 2 năm và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Bà bị bắt lần khác vào ngày 13 tháng 9 năm 2007. Máy tính, máy in, TV và đầu VCD của bà đã bị tịch thu. Bà đã bị kết án 5 năm tù sau chín tháng bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/10/416268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/18/188853.html

Đăng ngày 29-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share