Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2020] Một cư dân Bắc Kinh đã đệ đơn lên Tòa án Trung cấp Số 3 Bắc Kinh, kháng cáo bản án phi pháp 3,5 năm. Cô bị kết án vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công. Hiện cô đang chờ kết quả tại Trại tạm giam Triều Dương.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Túc Huy Na, quê ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh và đang làm việc tại Bắc Kinh. Cô bị bắt vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, sau khi bị camera giám sát ghi lại cảnh dán áp phích Pháp Luân Công. Cảnh sát đã khám xét túi xách của cô và lấy đi những tấm áp phích còn lại. Họ cũng lục soát nhà của cô và tịch thu hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công và các tài liệu khác.

Gia đình đã thuê luật sư cho cô và ông đã đến thăm cô hai lần vào tháng 11 năm 2019 và vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Khi luật sư đến thăm cô lần thứ ba vào ngày 7 tháng 1 năm 2020, qua cô Túc, ông được biết cảnh sát đã chuyển hồ sơ của cô sang viện kiểm sát địa phương 5 ngày trước đó. Không rõ liệu cảnh sát có cung cấp thông tin cập nhật về vụ việc của cô Túc cho luật sư của cô hay không.

Vì luật sư của cô Túc đã không đồng ý bào chữa vô tội cho cô, nên cô Túc đã chấm dứt thuê ông vào khoảng ngày 22 tháng 6.

Công tố viên đã truy tố cô vào khoảng ngày 29 tháng 6 và chuyển hồ sơ của cô đến Tòa án quận Triều Dương. Cô Túc nói với tòa rằng cô sẽ tự biện hộ cho mình như một luật sư và quyết không nhận tội.

Cô Túc bị đưa ra xét xử vào ngày 6 tháng 11. Cô đã biện hộ vô tội cho chính mình và kêu gọi tất cả những ai đang xử lý vụ việc của cô hãy đưa ra quyết định dựa trên lương tri của mình, chứ không phải chính sách bức hại phi pháp của chính phủ. Tuy nhiên thẩm phán vẫn kết án cô ba năm sáu tháng.

Tòa án đã không thông báo cho gia đình cô Túc về bản án. Gia đình chỉ biết điều này khi gọi điện đến tòa án vào ngày 3 tháng 12. Một nhân viên tòa án nói rằng họ không còn phụ trách vụ án của cô nữa và việc kháng cáo bản án là vô ích. Vài ngày sau, khi gia đình cô gọi lại tòa án, họ không thể liên lạc được với bất kỳ ai để giải quyết những quan ngại của họ về bản án oan sai của cô Túc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/16/416565.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/19/188891.html

Đăng ngày 31-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share