Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2020] Ngày 10 tháng 12 năm 2020, một cặp vợ chồng ở thành phố Hồ Lô Đảo đã bị đưa ra xét xử vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Em trai của ông Phạm Chí Cường là thành viên duy nhất của gia đình được phép dự thính, luật sư và người mẹ 78 tuổi của ông bào chữa vô tội cho ông trước tòa.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 15 tháng 4 năm 2020, ông Phạm bị cảnh sát của Đồn Công an Tây Nhai bắt giữ. Nhân viên ủy ban khu dân cư địa phương và Công an Quận Long Cảng cùng với Công an Tây Nhai kéo tới tới nhà ông Phạm, bắt giữ vợ ông là bà Tô Sảng, đồng thời tịch thu máy tính, máy in và các đồ đạc liên quan tới Pháp Luân Công của vợ chồng ông.

Mẹ của ông Phạm đã tới ủy bản khu dân cư và hỏi cảnh sát tại sao bắt giữ con trai và con dâu của bà. Một nhân viên ở đó nói với bà: “Bởi vì con trai bà tu luyện Pháp Luân Công.”

Hai vợ chồng ông Phạm bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo. Sau đó cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát quận Long Cảng, tiếp đó, chuyển tiếp hồ sơ tới Viện kiểm sát Liên Sơn. Ngày 27 tháng 10, công tố viên truy tố hai vợ chồng ông và chuyển vụ án của họ tới Tòa án Quận Liên Sơn.

Ngày 10 tháng 12, trong phiên tòa, luật sư của hai vợ chồng ông chỉ ra rằng máy tính và máy in là tài sản thông dụng trong gia đình không thể được sử dụng để làm bằng chứng truy tố thân chủ của ông. Hơn 100 cuốn sách Pháp Luân Công có tại nhà của hai vợ chồng được sử dụng với mục đích cá nhân và không gây hại cho bất kỳ ai cũng như xã hội nói chung.

Công tố viên tuyên bố rằng đơn kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công của ông Phạm vào năm 2015 là đã đủ bằng chứng cho việc ông vi phạm pháp luật. Luật sư lập luận rằng đơn kiện chỉ gồm thông tin chân thực về những bức hại mà ông Phạm đã phải chịu đựng trước đó.

Luật sư nhấn mạnh rằng không có bất kỳ một bằng chứng nào chứng minh rằng ông Phạm và vợ của ông đã “phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ được chính quyền cộng sản quy chuẩn hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công). Do đó, các cáo buộc đối với vợ chồng ông Phạm hoàn toàn không có giá trị.

Ông Phạm nói rằng ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và được thụ ích rất lớn từ pháp môn. Ông nói những tuyên truyền tà ác của chính quyền cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công là sai sư thật. Ông khẳng định rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không phải là một hành vi sai trái.

Mẹ của ông Phạm là bà Hạ Phương Vân nói: “Con trai tôi là người tốt. Con tôi đối xử với tôi và những người khác rất tốt. Hiện tôi đã 78 tuổi. Mặc dù tôi đang sống một mình, nhưng tôi phải dựa vào con trai rất nhiều thứ. Ở Trung Quốc không có luật nào nói rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội. Hiến pháp cũng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Con trai tôi không làm gì sai và cũng không phạm tội gì. Tôi yêu cầu tuyên con trai tôi trắng án.”

Bài liên quan:

Người mẹ già 78 tuổi kêu gọi trả tự do cho con trai và con dâu đang bị giam giữ vì đức tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/14/416464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/19/188880.html

Đăng ngày 29-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share