Bài viết của Vương Anh, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-12-2020] Trong lúc rất nhiều gia đình trên khắp thế giới sum vầy mừng đón Giáng sinh, thì ông Benedict Rogers, người đồng sáng lập cũng là giám đốc điều hành của Hong Kong Watch, đã bắt đầu tuyệt thực trong 24 giờ để phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại những người dân vô tội.

“Vì lương tâm của mình, tôi không thể tận hưởng Giáng sinh mà không nhớ đến những người anh, người chị của tôi ở Hồng Kông, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, các tín đồ Cơ đốc giáo, các học viên Pháp Luân Công và những người Trung Quốc bất đồng chính kiến khác. Tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc này là dành ra vài giờ trong đêm Giáng sinh, chấp tay cầu nguyện kêu gọi thế giới lên tiếng bênh vực họ và phản đối những vi phạm nhân quyền tàn bạo của chế độ Trung Quốc. Tôi hy vọng những người khác ở khắp nơi trên thế giới này sẽ nghe được những lời thỉnh cầu này của tôi, để cùng tham gia với tôi, ít nhất là ủng hộ về mặt tinh thần”, ông Rogers nói với hãng truyền thông The Tablet Vương quốc Anh.

3509a6d423225cf94ffe8ebd7189f64b.jpg

Ông Benedict Rogers

Ông Rogers nói, Giáng sinh năm nay, ông không thể ở bên mẹ ông vào lúc này vì đại dịch, điều này càng khiến ông cảm thông hơn với những ai hiện “đang bị chia cắt khỏi gia đình và những người thân yêu của họ vì cuộc bức hại vô nhân đạo của ĐCSTQ”.

“Giáng sinh này, có những người đang bị cầm tù ở Hồng Kông và ở khắp Trung Quốc, những người không thể ở bên cha mẹ, vợ, chồng, người thân, cũng như bạn bè của mình – và tệ hơn nữa, họ đang phải sống trong những điều kiện tồi tàn, bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, và bị ngược đãi như nô lệ.

Trước khi tuyệt thực, ông đã công bố một bức thư ngỏ gửi tới ông Tập Cận Bình, người đứng đầu ĐCSTQ, cũng như một bức thư ngỏ khác gửi tới “tất cả những ai đang phải chịu đựng dưới sự cai trị đàn áp của ĐCSTQ”.

Ông nói thêm: “Ngoài tất cả các tù nhân lương tâm trên khắp lãnh thổ Trung Hoa, còn có những thảm kịch lớn cũng khiến linh hồn và lương tâm của tôi thổn thức suốt đêm, đó là: cuộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ; sự đàn áp tàn bạo người Tây Tạng; cuộc bức hại tín đồ Cơ đốc giáo, học viên Pháp Luân Công, và các tôn giáo khác; sự đàn áp đối với xã hội dân sự như các luật sư, các blogger, các nhà báo, những người tiết lộ sự thật, và những người bất đồng chính kiến khác; những lời thất hứa và hủy hoại nền tự do ở Hồng Kông; nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tàn bạo, sự tra tấn và lao động khổ sai. Tất cả những điều này phải chấm dứt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/25/416989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/26/189019.html

Đăng ngày 31-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share