Bài viết của môt học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 26-12-2020] Một số Nghị sỹ Vương quốc Anh đã bày tỏ mối quan ngại và lên án việc bắt và giam giữ tùy tiện mẹ của một công dân Anh chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Mi Hoằng, một cư dân ở tỉnh Hắc Long Giang, thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bị các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Hà Tây bắt ngày 23 tháng 11 năm 2020, và bị giam giữ từ đó đến nay.

Theo lời kể của con gái bà Vương là cô Vu Minh Huệ, một nhà thiết kế thời trang hiện đang cư trú tại Vương quốc Anh, cảnh sát đã “tịch thu mọi thứ của bà, gồm một máy tính, một USB, chìa khóa và các đồ vật khác của bà”.

Qua một cuộc phỏng vấn với NTD, cô Vu cho biết cô đã gọi cho đồn cảnh sát đã bắt giữ mẹ cô, nhưng “họ không cho tôi biết thông tin chi tiết cũng như bất cứ lý do cụ thể nào. Họ chỉ nói với tôi vài điều như, cô đừng có nói chuyện với công an về luật pháp hay quy định gì hết.”

2020-12-25-wang-meihong_01--ss.jpg

Ảnh chụp bà Vương Mi Hoằng cùng con gái là cô Vu Minh Huệ trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Vương, kỹ sư cao cấp của Viện Thăm dò Địa chất Hắc Long Giang đã nhiều lần bị bắt và giam giữ vì đức tin của mình. Năm 2003, bà bị kết án 11 năm tù và liên tục bị tra tấn. Chồng bà là ông Vu Tông Hải, một nhân viên thư viện, đã bị kết án 15 năm tù vào năm 2001 vì treo một biểu ngữ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Nghị sỹ của Vương quốc Anh, ông Jim Shannon, cho biết ông rất sốc khi hay tin về vụ bắt giữ bà Vương. Ông nói thử thách và những gì gia đình bà Vương đã trải qua đã cho chúng ta thấy một cái nhìn sơ lược về chiến dịch bức hại tàn bạo chống lại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong hai thập kỷ qua.

Một nghị sỹ khác là bà Rosier Duffiel cho hay bà rất buồn khi biết chuyện của gia đình bà Vương. Bà hiểu đây là quãng thời gian hết sức khó khăn đối với gia đình họ. Bà đã quyết định đưa vụ việc này lên Ngoại trưởng Vương quốc Anh.

Trước câu hỏi về vụ bắt giữ bà Vương do Hạ viện đưa ra ngày 7 tháng 12 năm 2020, Văn phòng Phát triển Đối ngoại và Thịnh vượng chung đã trả lời: “Chúng tôi biết vụ bắt giữ bà Vương Mi Hoằng ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Chúng tôi luôn quan ngại sâu sắc về việc bức hại tín đồ Cơ đốc giáo, người Hồi giáo, Phật tử, các học viên Pháp Luân Công và những người khác ở Trung Quốc chỉ vì tôn giáo hoặc đức tin của họ. Quyền tự do tập luyện, thay đổi hay chia sẻ đức tin hoặc tín ngưỡng mà không bị phân biệt đối xử hay chống đối là một quyền của con người mà mọi người đều đáng được hưởng. Chúng tôi thường xuyên nêu các mối quan ngại của chúng tôi về tình trạng nhân quyền với chính quyền Trung Quốc, và sẽ tiếp tục làm điều đó.”

Bài viết liên quan:

After 11 Years of Imprisonment for Upholding Her Faith, Engineer Arrested Again

Sau 11 năm bị cầm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một kỹ sư lại bị bắt lần nữa

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Artist Recounts Persecution During 15-Year Imprisonment, Including Being Waterboarded for Over 10 Hours


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/26/417020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/27/189022.html

Đăng ngày 29-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share