Bài viế của một phóng viên Minh Huệ ở Perth, Úc

[MINH HUỆ 17-12-2020] Mặc dù dịch virus corona vẫn đang tiếp tục gây hại cho nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng vì số ca nhiễm mới vẫn ở mức thấp nên miền Tây Úc đã giảm bớt các biện pháp cách ly xã hội và cho phép tổ chức các hoạt động ngoài trời. Tại Murray Street Mall, một trong hai trung tâm thương mại ngoài trời ở thành phố thủ phủ Perth, người dân vẫn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống bình thường và các học viên Pháp Luân Công cũng tới đây vào các ngày thứ Bảy hàng tuần để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ngoài việc trình diễn các bài công pháp và trưng bày biểu ngữ, các học viên còn phân phát tài liệu và nói với người đi đường những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người đi bộ đã dừng lại để ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

7dbcd12164d02195fed4ee1c3dabe426.jpg

07522eb5c06cc032a2b1189caa43fdfe.jpg

71ab26ab085ac4a05e860bfaeadf070c.jpg

3626b8ef2f314e25671793b3ba48f577.jpg

Sự kiện Ngày thông tin do các học viên Pháp Luân Công tổ chức tại Trung tâm thương mại Murray Street Mall, Úc

Mọi người cần lên tiếng và ngăn chặn sự tàn bạo này

Anh Nathan làm việc cho một công ty khai khoáng và anh đã đọc cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta. Do vậy anh nhận thức rõ việc các học viên bị ngược đãi ở Trung Quốc vì đức tin của mình như thế nào, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng. Anh cũng cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ thông qua các hãng thông tấn.

Bản thân là một tín đồ Cơ đốc, anh Nathan cho hay anh biết cuộc bức hại tôn giáo ở Trung Quốc không chỉ có Pháp Luân Công, mà còn cả những tín đồ Cơ đốc giáo và các hệ thống tín ngưỡng khác. Anh ủng hộ Pháp Luân Công và hy vọng rằng ngày càng có nhiều tín đồ Cơ đốc giáo hiểu rõ những hành động xấu xa của ĐCSTQ.

e2700d814636b0452772c35e58f36957.jpg

Anh Nathan cùng con trai cho hay cuộc bức hại tôn giáo ở Trung Quốc phải chấm dứt

Anh cho biết một số chính trị gia đã được hưởng lợi, một cách trực tiếp hay gián tiếp, từ ĐCSTQ, điều đó khiến họ phát ngôn như đang đại diện cho chế độ này. Nếu không, họ sẽ bị ĐCSTQ trả đũa, trong đó có việc hạn chế xuất khẩu. Tuy vậy, “Chúng ta không thể dung thứ cho những gì ĐCSTQ đã làm”, anh nói, “Tôi đã xem những bức ảnh các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn và thảm kịch này vẫn còn đang tiếp diễn – tất cả những ai biết đến điều đó cần đứng lên và ngăn chặn sự tàn bạo này.”

ĐCSTQ đã gây họa loạn cho toàn thế giới

Anh Michael làm việc cho một nhà hàng. Anh nói: “Tôi đã tiến hành một số nghiên cứu về Trung Quốc và nhận thấy ĐCSTQ đã xâm nhập vào nhiều quốc gia, nó xâm nhập vào hệ thống giáo dục và giới chính trị của Úc. Do vậy, không chỉ người Trung Quốc, mà người dân ở khắp nơi trên thế giới đều trở thành nạn nhân của nó. Giống như Đức Quốc Xã vài thập kỷ trước đã đàn áp người Do Thái trong nước và tấn công Ba Lan cùng các quốc gia khác trên thế giới vậy.”

Anh Michael hiểu rằng ở Trung Quốc còn đầy dẫy bất công. Là một người quan tâm tới văn hóa và lịch sử Trung Hoa, nhưng vì biết rõ sự nguy hiểm của ĐCSTQ và lo lắng cho sự an toàn của bản thân nên anh đã không dám đi du lịch đến Trung Quốc.

“Chân-Thiện-Nhẫn là điều cốt yếu của văn hóa truyền thống Trung Hoa và bất kỳ quốc gia nào trân trọng nguyên lý này sẽ được ban phước.” Anh hy vọng nền dân chủ có thể đến với Trung Quốc, để người dân ở đó có thể tận hưởng tự do.

Phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Anh Keanu, một kỹ sư điện, cho biết anh đã từng nghe nói đến cuộc bức hại qua một sự kiện ở Fremantle khoảng 3 năm trước đây. Anh nói: “Một ai đó đã nói với tôi rằng Pháp Luân Công bị đàn áp vì số lượng học viên đã vượt xa số lượng đảng viên ĐCSTQ. Ngoài ra, các quan chức đã giết hại các học viên trong tù rồi bán nội tạng của họ vì lợi ích kinh tế”, “Điều này thật điên rồ và nó gần giống với phim kinh dị xảy ra trong chính đời thực này vậy!”

4203079a2d6e2fe791a2edf4fcf617bd.jpg

Anh Keanu, một kỹ sư điện

Vì những lý do về kinh tế, trong quá khứ rất nhiều quốc gia đã giữ im lặng về những lạm dụng nhân quyền ở Trung Quốc. Anh nói thêm: “Tôi nghĩ ngay bây giờ các quốc gia cần liên kết với nhau để chống lại các hành động độc ác của ĐCSTQ. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể thấy được sự thay đổi.”

64e2cc1db6fed658335fba8c013ae52a.jpg

Anh Deguzman nói tự do tín ngưỡng cần phải được tôn trọng

Anh Deguzman đang theo học ở một trường Cơ đốc giáo và cũng đã biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên internet. Anh cho hay: “Rõ ràng những gì ĐCSTQ đã làm là tội ác và một chế độ như vậy không đáng được tồn tại”, “Mọi người đều có thể lựa chọn tín ngưỡng của riêng mình.” Anh mong rằng Úc sẽ bớt phụ thuộc vào các doanh nghiệp Trung Quốc để hạn chế bớt việc bị ĐCSTQ kiềm chế và bắt nạt.

Cô Tracy làm buôn bán lẻ và cô đồng tình rằng nạn thu hoạch nội tạng là một điều thật kinh khủng. Cô nhận xét: “Chúng ta không thể để điều này xảy ra được, và nó không phải là thứ gì đó nên được phép diễn ra trong xã hội quốc tế”, “ĐCSTQ càng muốn che đậy nó thì chúng ta càng phải thông tin cho mọi người biết về nó, vì tất cả những ai biết đến những gì đang xảy ra sẽ đứng lên chống lại nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/17/416631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/18/188858.html

Đăng ngày 22-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share