Bài viết của Thấm Vân

(Tiếp theo Phần 6)

[MINH HUỆ 21-08-2020] Từ một đại tá bác sĩ đến một chuyên gia dầu khí, từ một sĩ quan nghỉ hưu đến một phó cảnh sát trưởng, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp mọi người từ mọi tầng lớp xã hội giải quyết được các vấn đề về sức khỏe và làm mới cuộc sống của họ.

Đại tá bác sĩ: Sức khỏe hồi phục và được ghi nhận thành tích làm việc xuất sắc

Cô Vương Vệ Chân, tốt nghiệp từ Đại học Quân y Đệ tứ và là bác sĩ trưởng khoa tim của một bệnh viện quân đội. Sau đó cô được chuyển đến Đại học Quân y Thẩm Dương ở tỉnh Liêu Ninh.

Vào năm 40 tuổi, cô Vương đã mắc phải nhiều căn bệnh bao gồm bệnh thấp tim cấp tính, viêm gan B mãn tính kèm theo xơ gan, phồng đĩa đệm, thiếu máu trầm trọng, viêm xoang, v.v. Dù bản thân là một bác sĩ nhưng cô cũng không thể tiên lượng được bệnh của mình. Cô ấy rất yếu và đã phải nhập viện nhiều lần mà không có hy vọng cải thiện.

Bị ấn tượng bởi những lời dạy sâu sắc của Pháp Luân Đại Pháp, nên vào năm 1996, cô Vương bắt đầu bước vào tu luyện. Luôn nghĩ đến việc trở thành một người tốt hơn bằng cách tuân thủ các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô đã thay đổi đáng kể cách sống của mình và trở nên quan tâm hơn đến người khác. Thật ngạc nhiên là chỉ trong vòng vài tuần mà cô đã hồi phục tất cả các bệnh của mình.

Khi cô Vương tiếp tục tu luyện, năng lượng sống của cô ngày càng mạnh mẽ. Công việc của cô cải thiện và cô nhận được vài phần thưởng cho thành tích vượt bậc.

Tuy nhiên, vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên cô đã bị chính quyền bức hại nhiều lần. Cô đã bị bắt sáu lần và bị giam trong các trung tâm tẩy não, trại lao động cưỡng bức và nhà tù, nơi cô phải chịu những hình thức tra tấn dã man. Nhà của cô đã bị lục soát ba lần. Tháng 12 năm 2014, cô bị kết án tám năm tù.

Kỹ sư cao cấp: Một nhân viên gương mẫu

Bà Lý Xuân Anh từng là một kỹ sư cao cấp tại Viện Nghiên cứu thuộc Cục Đường ống Dầu khí Trung Quốc ở tỉnh Hà Bắc. Trong thời gian phụ trách nghiên cứu với nhiều dự án, bà đã giành được một số giải thưởng về thành tựu khoa học và công nghệ. Bà đã bị mắc nhiều căn bệnh như viêm thấp khớp nặng, bệnh tim, bệnh thận, bệnh dạ dày, đau nửa đầu và các bệnh khác. Bà đã thử nhiều phương pháp điều trị và thuốc nhưng bệnh tật của bà vẫn không thuyên giảm nhiều.

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã khỏi tất cả các bệnh tật. Bà tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và được công nhận là một nhân viên gương mẫu. Vào thời điểm đó, bà chịu trách nhiệm cho một dự án với tổng ngân sách trị giá hơn 100.000 nhân dân tệ, bao gồm cả chi phí cho kỹ thuật, thiết bị và phát triển phần mềm. Không giống như đồng sự và đồng nghiệp của mình, bà không nhận tiền hoa hồng từ phía đối tác. Khi đối tác của bà nói với viện trưởng về điều này, cả hai đều rất ấn tượng về đạo đức làm việc của bà.

Vì không chịu từ bỏ đức tin của mình, bà Lý đã sáu lần bị bắt, bị giam giữ bốn lần, và nhà của bà bị lục soát. Bà đã bị đưa đến trung tâm tẩy não hai lần và một lần vào trại lao động cưỡng bức. Bà cũng bị đuổi việc và buộc phải ly hôn với chồng.

Viên chức về hưu 80 tuổi với trái tim 40 tuổi

Ông Cẩu Dưỡng Điền là một viên chức hưu trí ở thành phố Ba Trung tỉnh Tứ Xuyên. Ông từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe bao gồm đau lưng, viêm khớp gối, thị lực kém, nghe kém và tê bì chân tay.

Năm 1997 khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và đã rất xúc động bởi những bài giảng được Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp trình bày trong cuốn sách. Sau một thời gian tu luyện và tự hành xử theo những nguyên lý của Đại Pháp, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy mọi bệnh tật của mình đã được hồi phục.

Trong đợt kiểm tra sức khỏe năm 2014, bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi ông Cẩu dù đã 80 tuổi nhưng trái tim khỏe mạnh tương đương của một người 40 tuổi. Vợ ông là bà Trần Cửu Trân cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và khỏi bệnh u xơ thần kinh và chứng mất ngủ. Cả ông Cẩu và vợ đều đã nộp đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp. Năm 2015, vụ kiện của họ đã được gửi lên tòa án tối cao.

Truyền kỳ về một người lao động gương mẫu: Bại liệt, phục hồi, và bị buộc thôi việc

Cô Bành Hoa Anh là người ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên. Trước đây, cô đã từng được nhận được nhiều giải thưởng bao gồm “Người lao động kiểu mẫu” cho thành tích làm việc xuất sắc của mình. Vào mùa xuân năm 1994, cô được chuyển đến Cục Thống kê Ba Trung, nơi mà khối lượng công việc và cường độ làm việc đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Năm 2002, sức khỏe của cô giảm sút nghiêm trọng, đến năm 2004 cô bị biến dạng cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và u nang ống mật chủ ngày càng nghiêm trọng. Cô phải vật lý trị liệu hàng ngày, phải chăm sóc toàn diện và nằm liệt giường.

Năm 2008, cô tình cờ gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp, người đã nói với cô về khả năng chữa bệnh của môn tu luyện này. Cô hoài nghi nhưng vẫn sẵn sàng thử. Ban đầu, cô đã nghe giảng Pháp khi vẫn còn nằm liệt giường. Dần dần cô đã có thể ngồi dậy để đọc sách và sau đó bước ra khỏi giường để luyện công. Một tháng sau, cô đã bình phục và có thể đi xe đạp đi làm.

Các đồng nghiệp và hàng xóm đến thăm cô đã rất ngạc nhiên về sự hồi phục của cô. Tuy nhiên, sau khi kể cho họ nghe câu chuyện cá nhân của mình, cô đã bị chính quyền bức hại. Nhà của cô đã bị lục soát, cô bị giáng chức và sau đó bị sa thải.

Phó cảnh sát trưởng: “Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể đã chết rồi”

Ông Lật Tùng Xuân 75 tuổi đã nghỉ hưu với chức vụ Phó giám đốc Phòng 6 thuộc Sở Công an Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Khi còn là một người lính trẻ, ông đóng quân tại trạm kiểm soát núi Tanggula ở Tây Tạng. Ông bị bệnh mãn tính do thời tiết khắc nghiệt trong hơn 10 năm. Sau khi xuất ngũ và trở về thành phố Hàm Đan, bệnh tình của ông tiếp tục trầm trọng hơn. Vào tháng 11 năm 1994, ông Lật bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy nhiên chỉ vì đức tin của mình, ông đã bị sa thải, gặp khó khăn về tài chính và bị đưa vào trại lao động. Vợ và con nhỏ của ông đau khổ cùng cực.

Trong đơn tố cáo hình sự mà ông đệ trình để kiện Giang Trạch Dân, ông Lật đã mô tả cách Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi ông: “Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể đã chết. 26 ngày sau khi tôi bắt đầu luyện tập, tôi đã khỏi bệnh Meniere, các bệnh về dạ dày, viêm thấp khớp, tăng sản cột sống thắt lưng, trĩ, nứt hậu môn và bệnh tim”.

Sự chỉ dẫn về tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp cũng là một yếu tố. Ông nói: “Tôi hiểu ra mục đích của cuộc sống. Bằng cách tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nâng cao đạo đức của bản thân, ai ai cũng có thể trở thành một người tốt và có ích cho xã hội”.

Giảng viên đại học: “Thật hạnh phúc khi tôi không phải là góa phụ”

Ông Trương Kỳ Bình là giảng viên của Học viện Cảnh sát Vũ trang Lang Phường ở tỉnh Hà Bắc. Năm 1988, ở tuổi 35 ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan B mãn tính. Ông phải nằm viện tại Bệnh viện Quân y 302 trong hơn sáu tháng. Ông còn bị xơ gan sau viêm gan và buộc phải nghỉ phép trong hơn 8 năm. Mặc dù đã đến gặp bác sĩ thường xuyên và uống các loại thuốc nhưng bệnh trạng của ông vẫn không ngừng xấu đi.

https://en.minghui.org/u/article_images/e92686006cb35dfad9645de04734f110.jpg

Ông Trương Kỳ Bình

Ngày 4 tháng 10 năm 1996, ông ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau đó, ông đã có thể ngủ ngon, cảm giác thèm ăn được cải thiện và ông đã lấy lại được năng lượng của mình. Không tốn một xu mà ông đã khỏi bệnh gan. Vợ ông rất vui mừng và nói: “Em rất hạnh phúc vì sẽ không phải trở thành một góa phụ!”

Theo lệnh của Phòng 610, cảnh sát đã bắt giữ và lục soát nhà ông. Ông Trương bị bắt giam và sau đó bị giáng chức.

Quan chức chính quyền: Lưng còng thẳng lại

Ông Vương Bình Quân là một viên chức của Phòng Lao động và Nhân sự ở huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc. Năm 13 tuổi, ông mắc bệnh đường tiêu hóa và xuất hiện các triệu chứng trầm cảm ở độ tuổi 30, sau đó là bệnh tim. Nhiều năm vật lộn với những bệnh trạng này khiến ông mất hết hy vọng.

Năm 1996, ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp theo lời giới thiệu của bạn bè. Ông đã khỏi bệnh trong vòng chưa đầy một năm. Ông đã có thể đứng thẳng trở lại, thị lực được cải thiện và hết đau lưng. Cân nặng của ông trở lại bình thường. Sau khi chứng kiến những thay đổi to lớn này, các thành viên trong gia đình ông đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999 đã phá hủy gia đình của ông. Nhà của ông bị lục soát nhiều lần, ông Vương bị bắt ba lần, bị giam giữ bốn lần, và hai lần bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Ông còn bị sa thải khỏi công việc của mình và bị phạt nặng. Cha mẹ ông không chịu được áp lực và đã qua đời. Vợ ông, bà Lưu Quý Bồ, bị giam bảy tháng. Bà bị đột quỵ và bị liệt 5 năm trước khi qua đời. Con gái ông bị đưa đến trại lao động cưỡng bức và con trai ông bị kết án 11 năm tù. Con dâu của ông, một nữ cảnh sát cũng đã phải ly hôn chồng vì áp lực từ phía chính quyền. Ông Vương đang chăm sóc hai cháu trai của mình, những người đã bị tổn thương nặng nề bởi cuộc bức hại.

Các ví dụ bổ sung:

Ông Ngải Chấn Xương là một cán bộ hưu trí ở thành phố Nội Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Trong suốt cuộc đời của mình, ông ấy đã phải chịu một số vấn đề về sức khỏe như bệnh lao vị thành niên, loét dạ dày, bệnh tim, bệnh trĩ, suy nhược thần kinh, một vấn đề về mắt, v.v. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1996, ông ấy đã khỏi các căn bệnh và trông trẻ hơn nhiều so với tuổi của mình. Ông không cần kính khi đọc sách nữa. Những tác dụng phi thường của Pháp Luân Đại Pháp đã gây ấn tượng với ông, và các bài giảng của Pháp đã thay đổi cách nhìn của ông về cuộc sống. Vào năm 2015 ở tuổi 85, ông đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Diêm Thụy Mẫn là một viên chức của Cục thuế nhà nước của huyện Loan Thành, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Ông bị phồng đĩa đệm khiến ông không thể cử động được. Do đó ông cần phải được chăm sóc toàn thời gian. Ông đã phải nằm viện 3 tháng và uống thuốc nam, thuốc tây mà bệnh vẫn không đỡ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, căn bệnh của ông đã được bình phục.

Ông Ngô Tử Tường nguyên là giám đốc Cục Nông cơ thành phố Hạng Thành, tỉnh Hà Nam. Ông bị viêm gan và xơ gan giai đoạn cuối. Ông đã từng gặp rất nhiều các chuyên gia và tập một số loại khí công, nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Vào năm 1996, một bác sĩ ở Trịnh Châu nói với ông rằng ông chỉ còn có thể sống được ba năm nữa thôi. Khi đang tuyệt vọng, ông đã may mắn gặp được Đại Pháp qua lời giới thiệu của một người quen. Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, ông đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Ông đã tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để trở thành một người tốt. Ông ấy không còn quan tâm đến việc được thăng chức hay những lợi ích về vật chất. Ông đã khỏi bệnh và tận hưởng hạnh phúc thực sự.

Ông Vương Hải Càn là một giáo viên xuất sắc ở thị trấn Trúc Dương, huyện Đại Trúc, tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1994 lúc 32 tuổi, ông bị mắc bệnh viêm gan B. Tháng 8 năm 1996, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã bình phục khỏi bệnh viêm gan B và tất cả các vấn đề sức khỏe khác của mình. Ông trở thành một người chu đáo, không còn chấp trước vào những lợi ích vụn vặt, và cố gắng trở thành một người tốt hơn. Thế nhưng ông và gia đình ông đã phải chịu tổn hại rất lớn về thể chất và tâm lý khi cuộc bức hại bắt đầu. Ông bị đưa đến một trung tâm tẩy não, và các trại lao động cưỡng bức nhiều lần, bị sa thải khỏi công việc giảng dạy của mình và bị bức hại tài chính.

Ông Uyển Tinh Nhân là cựu giám đốc Sở Thuế thành phố Giao Nam, tỉnh Sơn Đông. Ông ngoài 60 tuổi mà đã bị bệnh nặng và ở tuổi 43 và phải nghỉ hưu sớm vì lý do y tế. Ông bị tăng huyết áp, bệnh tim, u xương ở cổ, nhiễm trùng phổi có biến chứng và ung thư ruột kết. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của ông đã bình phục. Trước khi bước vào tu luyện, hóa đơn y tế của ông đã từng lên tới hơn 20.000 nhân dân tệ một năm. Tuy nhiên, vì không chịu từ bỏ đức tin của mình, ông đã bị chính quyền bắt, bị giam giữ và đưa đến trại lao động cưỡng bức.

Bà Hà Niệm Trân nguyên là Phó hiệu trưởng về hưu của trường Nghệ thuật Toại Ninh tỉnh Tứ Xuyên. Bà bị hen phế quản dị ứng, đau thấp khớp, loét miệng trường kỳ, viêm họng mãn tính, bệnh tim, v.v. Vào ngày đầu năm mới năm 1997 bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và sớm phục hồi khỏi tất cả các bệnh tật.

Bà Đinh Lệ Hoa, cựu Phó chủ tịch chi nhánh Hồng Cương, Ngân hàng Công thương Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã ngoài 70 tuổi và rất khỏe mạnh. Bà từng có sức khỏe kém và từng mắc các căn bệnh như chứng đau cổ, đau nửa đầu, bệnh tim, đột quỵ nhẹ và bệnh thận. Bà rất khổ sở và không thể làm việc. Vào tháng 10 năm 1998, bà đã xem loạt bài giảng Pháp của Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu bước vào tu luyện. Trong vòng bốn tháng, bà ấy đã khỏi tất cả các bệnh tật.

Anh Vương Trung Minh một giáo viên kỹ thuật ở thành phố Trùng Khánh, mắc bệnh viêm gan B ngay sau khi tốt nghiệp. Trước khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp, anh đã bị bệnh trong 8 năm. Sức khỏe của anh đã bình phục ngay sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lý Ngọc Lan là một bác sĩ sản phụ khoa đã nghỉ hưu tại trung đoàn 102 Ngũ Gia Cừ, tỉnh Tân Cương. Trước năm 1999, bà có vấn đề về đầu gối nghiêm trọng và phải đối mặt với phẫu thuật. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Lý đã khỏi bệnh ở đầu gối. Dù đã ngoài 70 nhưng trông bà vẫn trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi với mái đầu toàn tóc đen.

Ông Lâm Thế Tăng nguyên là bí thư tại Trường Giám đốc Kỹ thuật ở tỉnh Hà Bắc. Ông có sức khỏe yếu và bị ung thư dạ dày. Năm 1998 ông ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã trở nên khỏe mạnh. Ông đã bị bức hại nghiêm trọng vì đức tin của mình và qua đời vào ngày 20 tháng 7 năm 2017, hưởng thọ 75 tuổi.

(còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/21/410496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/1/188059.html

Đăng ngày 28-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share