– Cảm ngộ khi học kinh văn “Gửi Pháp hội Đài Loan [2020]”

Bài viết của Tâm Minh, đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 12-12-2020] Cuộc tổng tuyển cử Mỹ cũng chính là đại chiến Thần-ma đang diễn ra ở thế gian con người, xuyên qua tầng tầng thiên thể, suốt từ Thiên thượng đến tận nhân gian.

Sư phụ giảng:

“Hiện nay trên thế gian con người đã đến cuối cùng của thời mạt thế rồi, loạn tượng trong loạn thế gây can nhiễu đến xã hội càng gay gắt hơn.” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

Cá nhân tôi lý giải, điều này cũng có nghĩa là trận đọ sức chính tà đã đến cuối cùng rồi. Đại chiến Thần-ma ở không gian khác cũng đã đột phá đến không gian bề mặt nhất của tầng thứ con người rồi, cũng có thể nói đã đến thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian rồi. Bởi vì xã hội nhân loại luôn luôn là ở tầng ngoài cùng, tầng bề mặt nhất.

Trung Cộng không chỉ là mối đe dọa lớn nhất của nước Mỹ, mà còn là mối đe dọa lớn nhất của toàn nhân loại.

Đối ứng với sự thao túng của Trung Cộng trong cuộc tổng tuyển cử Mỹ chính là sự khống chế nhân loại của ma quỷ. Đệ tử Đại Pháp là thuận theo Thần mà bài trừ độc hại của rồng đỏ đối với nhân loại, là thuận theo Thần mà cứu giúp nhân loại.

Ông Donald Trump là Tổng thống mà Thần lựa chọn, như vậy ông ấy chính là đang hành sự theo ý chỉ của Thần, chúng ta nên ủng hộ ông ấy.

Đệ tử Đại Pháp là những người đang đi trên con đường trở thành Thần, trong quá trình thanh trừ tà ác mà thành tựu chính mình. Như vậy có nghĩa là, chúng ta sắp đi tới thời khắc cuối cùng rồi, đã rất gần, rất gần với Thần rồi! Bởi vì trong tư tưởng mà chứa đựng Pháp thì đã là siêu thường rồi, theo hình thế trước mắt mà nói, chúng ta đã rất siêu thường rồi. Năng lực (cũng chính là công năng) của chúng ta cũng là vô cùng siêu thường rồi, chúng ta đã có đầy đủ công năng của Thần rồi. Chúng ta không được lại coi bản thân là người thường, cứ mãi coi bản thân là người thường thì chúng ta vĩnh viễn không thể thành Thần.

Kỳ thực, Sư phụ vào “ngày 20 tháng 7” đã đẩy công năng của mỗi người chúng ta tới đỉnh điểm nhất rồi. Chỉ là Sư phụ luôn giúp chúng ta khóa lại, không để chúng ta sử dụng tại không gian bề mặt mà thôi.

Từ khi bài kinh văn “Tổng tuyển cử” được công bố. Sư phụ đã giúp chúng ta mở khóa hoàn toàn rồi, để công năng của chúng ta có thể khởi tác dụng ở không gian bề mặt này. Cũng chính là để chúng ta có thể tiêu diệt Tà linh cộng sản ở thế gian người thường.

Giảng chân tướng cứu thế nhân là nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta, chúng ta nhất định phải thực hiện tốt. Kỳ thực Trung Cộng thao túng cuộc tổng tuyển cử Mỹ chính là để chúng ta hướng đến thế nhân mà giảng rõ chân tướng, vạch trần sự thật.

Sau khi đọc kinh văn “Tổng tuyển cử” nhiều lần, tôi mới thể ngộ được: Sư phụ yêu cầu chúng ta hãy sắp xếp “vị trí” của mình cho tốt. Vị trí của chúng ta ở đâu? Không phải ở trong người thường, mà chính là bên ngoài người thường. Bên ngoài người thường, chính là nơi dành cho người siêu thường. Nơi dành cho người siêu thường chẳng phải là chỗ của Thần sao! Tĩnh tâm lại tôi mới ngộ ra rằng: Sư phụ yêu cầu chúng ta thân tại người thường nhưng tư tưởng phải đạt được trạng thái của Thần.

Như vậy có thể thấy, Sư phụ đã gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào chúng ta. Ngài hy vọng chúng ta trong đại chiến chính tà cuối cùng này mà hướng tới viên mãn tối hậu – tu luyện bản thân thành Thần.

Nếu chúng ta chỉ lý giải trên bề mặt một cách thuần túy lời của Sư phụ, rất có thể chúng ta sẽ thực hiện giống như người Mỹ – ra đường biểu tình, lên tiếng ủng hộ TT Trump, làm chứng trước tòa hoặc những phiên điều trần để vạch trần gian lận. Như vậy chúng ta hoàn toàn giống như người thường rồi.

Chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, quả thực là có đầy đủ năng lực mà vẫn chưa phát huy tác dụng. Vận dụng năng lực của chúng ta giải quyết việc này cũng giống như “Dùng dao mổ trâu giết gà, dùng pháo cao xạ bắn muỗi” vậy.

Chúng ta hãy phát chính niệm tiêu diệt tà linh đứng sau đang thao túng cuộc tổng tuyển cử Mỹ. Như vậy mới là lựa chọn chính xác của chúng ta, những người đang hướng tới viên mãn tối hậu, mới thể hiện đầy đủ vai trò bảo vệ vũ trụ của người tu luyện Đại Pháp, của những người sắp trở thành Thần. Thần không động tay, không động chân mà có thể làm những việc người thường không thể làm.

Thanh trừ tà linh cộng sản đứng sau can nhiễu phá hoại cuộc tổng tuyển cử Mỹ, chúng ta không thể dựa vào người Mỹ, họ là người thường, họ không có khả năng ấy. Chúng ta càng không thể ký thác hy vọng vào người Mỹ. Họ là người thường, họ cũng là đối tượng chúng ta phải cứu độ. Chúng ta không thể đặt sai “vị trí” của họ. Họ là đang lựa chọn hàng ngũ cho mình, chúng ta mới là đang cứu người, đang thanh trừ ác ma.

Tôi cho rằng đây chính là một hàm nghĩa ở tầng thâm sâu mà Sư phụ muốn chúng ta “thực hiện được tốt hơn.” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

tà linh Trung Cộng thông qua hai phương thức để khống chế toàn thế giới. Một là sử dụng bạo lực cướp chính quyền, một phương thức khác là thông qua thẩm thấu ăn mòn. Cũng giống như chúng ta có thể nhìn thấy hiện nay, nó thực hiện đủ các trò gian lận để thao túng cuộc tổng tuyển cử Mỹ.

Chúng ta không mưu cầu chính quyền, cũng không nói đến việc tham dự chính trị. Kỳ thực chúng ta chính là đang tu luyện trong xã hội người thường, là để không trốn tránh khỏi những mâu thuẫn. Những hoạt động tập thể của chúng ta, theo nghĩa rộng mà nói đều là “chính trị”. Trong cuộc sống xã hội người thường, chúng ta cũng không thoát ly được “chính trị”. Nhưng chúng ta là đang tu luyện, là vì viên mãn bước ra khỏi con người, là không mưu cầu lợi ích thế gian.

Hiện tại Chính Pháp đã đột phá đến tầng bề mặt của xã hội nhân loại rồi, tà linh Trung Cộng thao túng cuộc tổng tuyển cử Mỹ đã bị bắt quả tang. Hiện nay nước Mỹ đã bắt đầu toàn diện trừng phạt Trung Cộng. Đại thẩm phán ở Bắc Kinh đã sẵn sàng, tất cả tiến trình này Sư phụ đều yêu cầu chúng ta “[hãy] sắp xếp vị trí của mình cho tốt”, “thực hiện được tốt hơn” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020]).

Đây chỉ là thể ngộ của cá nhân, mong các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điểm nào còn chưa phù hợp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/12/是正邪大战-不是“政治”-416309.html

Đăng ngày 22-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share