Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2020] Trong suốt 24 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có một điểm mà tôi vô cùng thanh tỉnh đó là tín tâm kiên định vào Sư phụ Lý Hồng Chí và Đại Pháp. Hiện tại tôi đã 80 tuổi, và vẫn tiếp tục tu luyện tinh tấn, đồng thời khắc ghi trong tâm lời dạy của Sư phụ:

“Học Pháp đắc Pháp

Tỉ học tỉ tu

Sự sự đối chiếu

Tố đáo thị tu”. (Thực tu, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Học Pháp đắc Pháp

So học so tu

Mỗi mỗi đối chiếu

Làm thế là tu”. (Thực tu, Hồng Ngâm)

Bên cạnh việc tham gia nhóm học Pháp, tôi cũng chưa từng bỏ lỡ việc học Pháp cá nhân ở nhà. Chúng tôi luôn duy trì thường hằng việc học Pháp nhóm, bất kể đó là ngày nghỉ, ngày lễ, có sự hiện diện của cảnh sát, hoặc khi đại dịch xảy ra. Chúng tôi vẫn tập trung lại, ngồi thế song bàn, và bắt đầu học Pháp đúng giờ. Chúng tôi thực sự cảm ngộ được lời Sư phụ giảng:

“Ai đã hoàn toàn ở trong Pháp thì không ai động đến được”. (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Thực tế là khi ở trong một trường từ bi và tường hoà như vậy, không ai có thể khiến chúng tôi động tâm. Mỗi cá nhân đều được thụ ích và đề cao nhanh chóng.

Có một học viên dễ dàng bị can nhiễu trong suốt buổi học Pháp và thường mắc lỗi khi đọc Pháp. Các học viên khác đã thiện ý chỉ ra cho bà ấy. Bà cũng tự mình nhận thấy rằng bản thân cần tôn kính Sư phụ và Đại Pháp hơn. Sau đó, bà đã có thể chính niệm bài trừ can nhiễu và quy chính vấn đề đọc Pháp sai một cách nhanh chóng. Tất cả các học viên trong nhóm học Pháp đã làm được rất tốt. Mỗi người chúng tôi đều đang điều hành một điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp nhỏ ở nhà, và mọi người đều làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Năm nay là một năm không bình thường bởi sự bùng phát của virus Trung Cộng (coronavirus). Các học viên trong tâm hoàn toàn minh xác điều gì đang xảy ra và càng trở nên kiên định hơn, trong khi người thường thì hết sức lo lắng.

Có lần tôi gặp một bí thư Đảng đã nghỉ hưu ở nơi làm việc cũ của tôi. Chúng tôi đã trò chuyện về Pháp Luân Công và vô cùng cảm động trước sự kiện mười ngàn người biểu tình ôn hoà vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Ông ấy yên lặng lắng nghe và đã bình luận về tính kỷ luật của các học viên. Đến cuối buổi trò chuyện, ông ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi thường chào những tài xế lái xe buýt khi lên xe hoặc chào hỏi những người đang đứng đợi đèn tín hiệu giao thông. Đôi lúc tôi tặng cho họ bùa hộ mệnh Đại Pháp và chúc họ bình an. Tôi giảng cho họ một số thông tin chân tướng đơn giản về Pháp Luân Đại Pháp, mọi người thường phản hồi tích cực, và cũng thường đồng ý thoái đảng.

Có một số thanh niên thường đứng cạnh chốt bảo vệ phía trước khu dân cư trong khu vực của chúng tôi mỗi lần tôi đi ngang qua. Một ngày nọ, tôi đã đi tới và bắt chuyện với một thanh niên trẻ. Cậu ấy cúi xuống và chăm chú lắng nghe tôi nói. Cậu ấy đã kẹp lá bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp vào trong ví sau khi xem kỹ các dòng chữ được viết trên lá bùa. Sau đó, cậu đã dùng tên thật của mình để thoái ĐCSTQ. Lần kế tiếp tôi đi qua chốt bảo vệ, lại có một người khác đứng ở đó. Tôi đã tiếp cận người đàn ông này và tiếp tục giảng chân tướng cho cậu ấy.

Một lần khác, tôi đã gặp một sinh viên đại học ở trước cửa một siêu thị và bắt đầu trò chuyện với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Cậu ấy nói bản thân biết rất nhiều về pháp môn tu luyện này. Cậu có một người bạn trên mạng đến từ Đài Loan cũng là một học viên và đã nói cho cậu biết về Pháp Luân Công. Lúc đó cậu ấy vẫn còn do dự về việc thoái đảng.

Cậu sinh viên nói với tôi rằng sau khi cậu biết tôi đã 80 tuổi nhưng bề ngoài trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, khiến cho cậu ấy tin rằng mọi việc mà người bạn Đài Loan kể cho cậu ấy nghe là chân thực. Sau đó, cậu đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi đã đi tới một cửa hàng bán đồ điện tử để mua một số thiết bị. Khi tôi nói với chủ cửa hàng về Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy đã nhắc tới vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn. Tôi bảo ông ấy rằng đó hoàn toàn là giả và đưa cho ông một đĩa DVD có tựa đề “Lửa giả”. Lần kế tiếp tôi tới thăm ông ấy, ông nói với tôi rằng mình đã thoái ĐCSTQ sau khi xem đĩa DVD đó.

Những trải nghiệm giảng chân tướng gần đây của tôi là những cơ hội tu luyện trân quý mà chỉ có thể làm được tốt khi tinh tấn học Pháp và kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/25/412251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/24/187959.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share