Hành trình của một kỹ sư tu luyện Đại Pháp

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2020] Tôi có sức khỏe kém khi còn là một sinh viên đại học, và tôi cũng không phải là sinh viên giỏi nhất. Trong số 60 sinh viên của lớp, tôi luôn xếp ở tốp cuối.

Sau đó, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và bắt đầu sống theo nguyên lý của pháp môn. Tôi nhanh chóng khỏe hơn nhiều về thể chất và trở thành một người tốt hơn. Ở trường học, tôi đã vươn lên trở thành một trong những sinh viên giỏi nhất trong lớp.

Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành một kỹ sư xây dựng. Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã khai mở trí huệ cho tôi, và tôi có thể đạt được những kết quả tuyệt vời trong công việc và đóng góp rất nhiều cho công ty của mình. Sau đó, tôi được đề bạt lên vị trí kỹ sư cao cấp.

Trở thành một học viên Đại Pháp

Tôi chưa bao giờ là một học sinh giỏi và mãi tới khi ngoài 20 tuổi mới được nhận vào trường cao đẳng xây dựng dân dụng.Tôi cũng rất yếu về thể chất và thường xuyên đau ốm, nên càng khó theo kịp việc học. Trong một kỳ thi cuối năm, tôi đã bị trượt 3 trong số 7 môn học. Theo quy định của trường, với điểm số như vậy, tôi phải bị đuổi học. Lúc đó có 4 sinh viên khác cũng trong tình cảnh tương tự.

Tôi cảm thấy bất lực và đến nói chuyện với một số giáo viên để xem liệu có thể phúc tra các bài thi của tôi hay không. Tôi hy vọng rằng có thể có sai sót nào đó trong việc tính điểm của tôi. Tuy nhiên, các giáo viên đã từ chối. Sau đó tôi đã đến nói chuyện với các lãnh đạo nhà trường, nhưng họ đều nói họ không thể giúp được gì.

May mắn thay, bố của một sinh viên khác có cùng hoàn cảnh với tôi là một quan chức của thành phố và ông đã nói chuyện với nhà trường, hy vọng rằng nhà trường sẽ cho con ông ấy một cơ hội. Nhà trường sau đó đã thảo luận về việc này và đưa ra quyết định rằng năm học sinh chúng tôi có thể đóng 1.000 Nhân dân tệ và tiếp tục học.

Mặc dù không bị đuổi học, tôi vẫn gặp khó khăn trong việc đuổi kịp các bạn trong lớp. Sau đó, tôi thấy rất nhiều sinh viên và giáo sư tham gia luyện khí công vào mùa Xuân năm 1996. Tôi được biết đó là Pháp Luân Công. Tôi đứng ở đó và quan sát họ một lúc và cảm thấy các động tác rất thanh thoát. Vì vậy tôi đã thử làm theo.

Cơ thể tôi cảm thấy thực sự khỏe sau khi luyện công được vài ngày, vì vậy tôi bắt đầu đọc quyển sách chính của Pháp Luân Công, cuốn Chuyển Pháp Luân. Kể từ đó, tôi tiếp tục luyện công cùng mọi người và dành thời gian để học Pháp. Ban đầu, tôi có chút e ngại rằng sẽ mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến việc học tập của tôi. Tuy nhiên, sự việc không như vậy. Sau vài tháng tập luyện, sức khỏe của tôi cải thiện đáng kể và tôi không còn bị ốm nữa. Đồng thời, điểm số của tôi cũng được cải thiện đáng kể.

Tâm tính của tôi cũng thăng hoa, và tôi trở thành một người đại lượng hơn với đạo đức được đề cao. Tôi có một người bạn cùng lớp có anh trai phải nhập viện và cần được chăm sóc 24 giờ mỗi ngày. Bạn cùng lớp tôi không thể tự mình làm việc đó, vì vậy tôi đã ở lại cùng cậu ấy trong bệnh viện trong 2 tuần.

Trước đây, tôi luôn cố gắng gian lận trong các kỳ kiểm tra nhưng vẫn thường xuyên bị trượt. Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi sau khi tôi tu luyện Đại Pháp. Chỉ cần nhìn thoáng là tôi có thể hiểu mọi thứ. Có hai học viên Pháp Luân Công khác trong lớp tôi, và cả ba chúng tôi đều đứng đầu lớp. Tôi không bao giờ còn buồn phiền về điểm số của mình nữa. Các bạn cùng lớp và các giáo viên của tôi đã chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp và những thay đổi trong tôi. Khá nhiều người trong số họ cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc tại một nhà máy sản xuất cấu kiện cầu thuộc một công ty xây dựng. Các kỹ sư trong các nhà máy đều có nhiều kinh nghiệm và trình độ học vấn cao hơn tôi, nhưng họ thường mất hai ngày để hoàn thành công tác đo đạc cho một cây cầu. Tuy nhiên, tôi chỉ mất nửa ngày. Thiết kế của những người khác thường có sai sót nhưng của tôi thì không bao giờ như vậy, do đó các công nhân đều thích làm việc với tôi.

Là một học viên Đại Pháp, tôi luôn luôn nghĩ cho người khác trước. Tôi rất cẩn thận trong công việc của mình nhưng rất dễ phối hợp. Do vậy, không lâu sau khi vào nhà máy, tôi được các công nhân đồng lòng khen ngợi.

Cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi bị bức hại mặc dù mọi người đều biết tôi là một người tốt. Khi tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, tôi bị cảnh sát bắt và bị đưa tới một trại tạm giam. Tôi bị nhục mạ, chửi rủa, và bị đánh đập. Để buộc tôi từ bỏ tu luyện, tôi bị bỏ đói trong bốn ngày đầu và bị phơi sương ngoài trời vào ban đêm cho muỗi đốt. Tôi cũng bị buộc phải lao động cưỡng bức hằng ngày, và họ đe dọa đuổi tôi khỏi nơi làm việc. Tôi bị bắt và bị giam giữ nhiều lần, mỗi lần từ vài ngày tới vài tháng. Cảnh sát cũng đe dọa vợ chưa cưới của tôi, buộc cô ấy phải chia tay tôi.

Trong một lần bị bắt, tôi không được cung cấp đủ thức ăn, do đó một quản lý nhà máy đã lấy ra vài trăm Nhân dân tệ tiền riêng của anh ấy và mang đến cho tôi. Tuy nhiên, cảnh sát đã lấy mất số tiền đó. Lần cuối cùng tôi bị giam giữ trong bốn tháng và được thả ra sau khi trả tiền phạt.

Sau khi trở lại nhà máy, tôi nhận thấy giám đốc nhà máy và bí thư đã bị lừa dối do những tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công và đối xử tồi tệ với các học viên. Tôi vẫn làm việc chăm chỉ như trước, và các công nhân đều cảm thông với tôi.

Giám đốc và Bí thư không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai trong công việc của tôi, nhưng lương của tôi đã bị cắt giảm rất nhiều mặc dù họ biết rằng tôi là người đóng góp nhiều nhất cho nhà máy. Họ thậm chí còn hỏi tôi: “Anh có biết tại sao lương của anh bị cắt giảm không?” Tôi không nói gì nhưng nghĩ: “Mặc dù đó là chính sách của Giang Trạch Dân, nhưng không phải chính các anh là người đã thực hiện nó sao? Các anh cũng không chịu trách nhiệm sao?” Tôi biết họ đã tự hại chính bản thân họ khi tham gia vào cuộc bức hại.

Ban đầu, tôi không nói nhiều nhưng sau đó bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, họ đã bị đầu độc nặng nề bởi những lời dối trá và không thay đổi.

Lúc đó, một kỹ sư ở một tỉnh khác đến nhà máy chúng tôi để hướng dẫn công việc cho chúng tôi, vì vậy tôi có cơ hội làm việc và chia sẻ những hiểu biết của mình với anh ấy. Qua trao đổi giữa chúng tôi, anh ấy nhận ra những khả năng của tôi trong công việc. Sau một thời gian ngắn, anh ấy đề nghị tôi cân nhắc chuyển công việc. Anh ấy nói rằng anh có thể giúp tôi kết nối với một công ty mới. Sau vài ngày suy nghĩ về việc đó, tôi đã nhận sự giúp đỡ của anh ấy và đến làm cho một công ty xây dựng ở một tỉnh khác.

Xây cầu

Thành phố mà tôi chuyển tới đang dự định xây dựng năm cây cầu trong năm đó, và công ty của tôi được thầu một trong những cây cầu này. Tôi được phân công vào vị trí phụ trách.

Người quản lý của tôi liên tục nói với tôi phải thực sự chú ý vào công trình này: “Chúng ta hoàn toàn không thể phạm một lỗi nào,” – anh ấy nói “Sau khi năm cây cầu hoàn thành, sẽ có đối chiếu và thẩm định, và các quan chức thành phố sẽ tham gia vào việc đó.”

Xét về nhân sự trong số năm công ty, công ty tôi ở thế bất lợi. Bởi vì các kỹ sư chịu trách nhiệm cho bốn cây cầu kia đều có bằng Tiến sỹ hoặc Thạc sỹ với nhiều kinh nghiệm, mà tôi chỉ có bằng cử nhân và đang làm công việc xây dựng cầu lần đầu tiên. Tôi tìm kiếm thông tin và làm nghiên cứu cả ngày lẫn đêm cho ra bản kế hoạch xây dựng. Đối với những phần quan trọng, tôi sẽ tự mình tới đó để đo đạc.

Vào ngày cầu tàu hoàn thành, tôi leo lên cầu tàu cao 12 mét để đo đạc. Khi tôi đang quan sát cẩn thận, cơ thể tôi đột nhiên chúi về phía trước một bước một cách không tự chủ. Tôi nhanh chóng nhìn lại phía sau và thấy một xe trượt chạy qua ngay sau tôi. Nếu tôi không bước về trước, xe trượt sẽ đẩy tôi rơi khỏi cầu tàu. Tôi ngay lập tức nhận ra rằng Sư phụ vừa mới cứu sống tôi. Tôi sẽ rơi xuống từ độ cao 12 mét vào khối bê tông ở dưới cùng và có lẽ đã chết. Nó rất nguy hiểm, và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.

Sau khi năm cây cầu được hoàn thành, công trình của công ty tôi được xếp hạng nhất, và chúng tôi là công ty đầu tiên hoàn thành việc xây dựng. Các quan chức thành phố đã rất ngạc nhiên. Họ nói rằng bằng cấp và kinh nghiệm của tôi thua xa những người thực hiện bốn cây cầu còn lại. Hơn nữa, cây cầu của chúng tôi là một cây cầu khá lớn, dài hơn 100 mét, và rất khó xây dựng. Có vẻ như máy móc và dụngcụ của chúng tôi cũng không tốt như của các công ty khác. Vậy làm thế nào cây cầu của chúng tôi có được chất lượng tốt nhất? Họ không thể hiểu được.

Dĩ nhiên, họ sẽ không thể hiểu được. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn kỹ thuật hay có mâu thuẫn, tôi sẽ luôn có giải pháp trong đầu.

Dự án tàu điện ngầm

Công ty của tôi nhận được một hợp đồng xây dựng một đường hầm cho tàu điện ngầm. Tại những thời điểm khác nhau, có ba đến bốn nhóm xây dựng đồng thời làm việc trong những khu vực khác nhau. Tôi là người đứng đầu một nhóm. Trong quá trình này, các nhóm khác thường xảy ra tai nạn hoặc có mâu thuẫn với khách hàng, nhưng nhóm của tôi thì không. Chúng tôi có thể hoàn thành suôn sẻ từng nhiệm vụ của mình, thường nhanh hơn vài tháng so với các nhóm khác.

Khi chúng tôi hoàn thành một nhiệm vụ một năm trước thời hạn, chúng tôi đã được thưởng 5.000.000 Nhân dân tệ so với giá ban đầu. Trong khi đó, các nhóm khác hoặc tạo ra một doanh thu rất nhỏ cho công ty của họ hoặc bị thua lỗ do chậm trễ. Kết quả là, công ty của tôi và tên tuổi của tôi đã có danh tiếng lớn trong lĩnh vực này. Nhiều chủ doanh nghiệp đến công ty của chúng tôi khi họ có công trình, và một số đặc biệt nói rằng họ sẽ chỉ tin tưởng tôi. Việc này đã mang lại cho công ty của tôi nhiều dự án.

Từ một kỹ sư Trưởng giám sát dự án trở thành một kỹ sư cao cấp

Tôi được đề bạt làm kỹ sư Trưởng giám sát dự án. Mỗi dự án phải được tôi ký xác nhận để được giải ngân. Do đó, tôi có nhiều trách nhiệm hơn và phải đưa ra những đánh giá và quyết định công bằng về chất lượng kỹ thuật và trách nhiệm của các bên liên quan, sao cho cả hai bên đều thấy thuyết phục và hài lòng.

Là một kỹ sư giám sát, tôi phải hoàn toàn công tâm và luôn đưa ra quyết định một cách có cơ sở. Do đó tôi chăm chỉ học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn. Tôi thường tham dự các khóa đào tạo và kiểm tra, và điểm số của tôi luôn tốt. Khi các cán bộ tỉnh và thành phố đến công ty chúng tôi để kiểm tra trình độ chuyên môn, nhiều đồng nghiệp của tôi đã không thể trả lời cặn kẽ các câu hỏi của họ. Tuy nhiên, dù họ hỏi gì, tôi cũng có thể trả lời họ một cách thỏa đáng. Họ nói riêng với quản lý của công ty tôi: “Anh ấy trả lời mọi thứ rất tốt. Anh ấy thực sự là một tài năng lớn.”

Khi tôi được biết đến nhiều hơn, nhiều công ty khác đã mời tôi đến và thuyết giảng cho các kỹ sư của họ. Công ty tôi ủng hộ việc này, do đó tôi đã đi thuyết trình thường xuyên. Sau đó, chúng tôi được họ đề nghị viết lại nội dung thành sách để họ có thể nghiên cứu tốt hơn. Công ty tôi đồng ý và quyết định để tôi và một vài đồng nghiệp viết một cuốn sách. Ban đầu tôi xem xét kỹ thuật mới nhất ở cả Trung Quốc và nước ngoài, và cùng với kinh nghiệm của bản thân, chúng tôi phác thảo các chương trong cuốn sách. Sau đó chúng tôi chia ra viết theo từng chương và sau đó tôi sẽ chỉnh sửa lại và hoàn thiện cuốn sách. Cuốn sách đã được xuất bản và được độc giả đón nhận. Tôi đã nhận được nhiều giải thưởng của công ty và được chính quyền cấp tỉnh vinh danh là kỹ sư cao cấp.

Nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác

Sư phụ Lý Hồng Chí yêu cầu các học viên của Ngài chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà tu luyện, đối đãi tử tế với người khác, và luôn nghĩ cho người khác trước. Tôi nghiêm khắc chiểu theo lời dạy của Sư phụ. Do vị trí của tôi là kỹ sư giám sát Trưởng, nhiều người muốn hối lộ tôi bằng quà và tiền. Là một học viên, tôi sẽ luôn lịch sự từ chối họ. Khi không thể từ chối, tôi sẽ tìm cách để hoàn lại bằng các hình thức khác.

Bất cứ khi nào chúng tôi được thưởng, tôi sẽ luôn chia đều tiền thưởng với các đồng nghiệp của mình. Cũng có nhiều đơn vị trực thuộc dưới quyền tôi. Khi họ nhận được phần thưởng, tôi sẽ không bao giờ nhận một phần nào. Bất cứ khi nào họ gặp vấn đề, tôi sẽ hết sức cố gắng giải quyết. Kết quả là, mọi công nhân và kỹ sư đều thích làm việc với tôi, và tôi cố hết sức mình để đưa ra quyết định công bằng.

Từ một sinh viên gặp khó khăn với việc thi cử trở thành một kỹ sư giỏi có danh tiếng tốt trong lĩnh vực chuyên môn, tôi biết rằng mọi thứ của bản thân đều đến từ Pháp Luân Đại Pháp và những lời dạy và chỉ dẫn của Sư phụ. Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ, và Sư phụ đã bảo vệ tôi và dạy tôi trở thành một người có năng lực với nhân cách tuyệt vời.

Đại Pháp mang lại sức khỏe tuyệt vời cho các học viên. Đại Pháp khiến các học viên trở thành những người tốt hơn. Đại Pháp khai mở trí huệ của học viên và giúp họ đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Tất cả những điều này không ngừng minh chứng rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/25/410054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/26/187989.html

Đăng ngày 26-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share