Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 17-12-2020] Trận đại chiến chính tà, đại chiến Thần-ma trong cuộc tổng tuyển cử Mỹ liên tục phát sinh cục diện nguy hiểm, chấn động lòng người. Từ khi Ban biên tập Minh Huệ ra thông tri: “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm”, tôi lập tức phát chính niệm cho cuộc tổng tuyển cử, đồng thời mỗi ngày tôi cũng theo dõi hình thế biến hóa của sự việc. Đọc bài giao lưu của các đồng tu, tôi cảm thấy nội tâm dao động rất lớn, thông qua điều chỉnh, tâm thái của tôi đã trầm ổn trở lại. Đến khi đọc bài giao lưu của đồng tu liên quan đến việc phát chính niệm, tôi điều chỉnh lại trạng thái của mình. Sau đó lực lượng chính niệm của tôi trở nên cường đại, tín tâm cũng lớn hơn.

Tổng thống Donald Trump là người mà Thần chọn. Tôi tin rằng, đến một thời điểm nào đó ông chắc chắn sẽ gặp sự cố phát sinh bất ngờ, từ đó lật ngược tình thế, xoay chuyển càn khôn. Từ đầu trận chiến đến nay, khi chiến dịch pháp lý đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao, tôi nghĩ: Đây chính là phần kịch tính nhất của vở kịch, vì Tòa án Tối cao đa số đều thuộc phe bảo thủ, huống hồ có nhiều nhân chứng và vật chứng như vậy, tang vật cũng đều ở đó, như vậy mà còn không chắc thắng sao? Sáng sớm hôm sau khi mở mạng ra xem, lại thêm một đòn làm tôi choáng váng, kết quả khiến tôi thất vọng đến cùng cực.

Lúc đó tôi mới thanh tỉnh, hóa ra ẩn sâu trong tư tưởng của tôi vẫn còn tồn tại tâm ỷ lại, trông chờ phán quyết công bằng của Tòa án Tối cao. Đây chẳng phải là tâm ỷ lại mạnh mẽ vào người thường sao? Mang theo nhân tâm để phát chính niệm, làm sao tôi có thể cứu được thế nhân đây?

Sư phụ giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp mà xét, [chúng ta] cũng không nên đặt hy vọng vào cái gọi là biến hoá tự nhiên, biến hoá bên ngoài, biến hoá nơi xã hội người thường, hoặc giả ân [huệ] do ai đó cấp cho chúng ta. Chư vị chính là Thần, chư vị chính là Chủ Tể của các vũ trụ khác nhau trong tương lai; hỏi chư vị hy vọng vào ai nữa đây? Chúng sinh đều đang đặt hy vọng cả vào chư vị! (vỗ tay) Thật sự là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi không thể đảo ngược vị trí “Chủ Tể” của mình!

Trải qua bài học kinh nghiệm lần này, chúng ta thấy được sự bại hoại trong hệ thống dân chủ, chính trị và pháp luật của nước Mỹ. Dưới sự xâm nhập và mua chuộc của tà ác cộng sản, “ngọn hải đăng tự do” này, từng được cho là điều tự hào của xã hội dân chủ, đến nay cũng đã biến chất rồi. Làm người tu luyện, chúng ta không được chấp mê vào biểu tượng, không vì tình hình thế gian mà dao động. Chúng ta tín ai? Chính là tin Sư phụ, tin Đại Pháp. Chúng ta không được lại ỷ lại vào lực lượng nào đó của người thường, đây mới là chính tín.

Chúng ta hãy lại một lần nữa nhìn thẳng vào tâm ỷ lại mãnh liệt của mình, loại bỏ nó đi, quy chính bản thân, khiến bản thân nhanh chóng trưởng thành trong hàng loạt các sự kiện của cuộc bầu cử Mỹ, từ đó bước ra khỏi con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/17/信谁–416605.html

Đăng ngày 28-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share