Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 31-08-2020] Tôi bị đau răng đã một thời gian, nhưng tôi tin rằng đó là giả tướng, bất kể nó đau như thế nào. Tôi cố gắng vững tâm và không thừa nhận sự can nhiễu này, nhưng tay của tôi không nhịn được, cứ chạm vào chiếc răng của mình, cuối cùng nó bị lung lay. Tôi tiếp tục dùng tay định rút nó ra, một nửa chiếc răng bị vỡ ra, nửa còn lại khá nhọn và khiến tôi gặp khó khăn trong khi ăn uống, vì vậy tôi đã đến nha sĩ và nhổ bỏ nó.

Sau đó tôi đã hướng nội và nhận ra rằng, mặc dù tôi rất tín Sư tín Pháp nhưng tôi vẫn muốn giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình. Việc tôi bị gãy một nửa chiếc răng gợi nhớ đến những gì Sư phụ giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân: “Nhổ cả nửa ngày không khéo chân răng gẫy [còn lại ở trong].” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Điều này xảy ra bởi vì tôi chỉ tin tưởng nửa vời vào Sư phụ. Sau khi tôi nhận ra tầm quan trọng và sự nghiêm túc của việc tín Sư tín Pháp, Sư phụ từ bi đã để cho một chiếc răng mới mọc lên trong vòng chưa đầy một năm. Lúc ấy tôi đã ở tuổi 50. Khi các đồng nghiệp của tôi biết, họ đã rất ấn tượng bởi sự kỳ diệu của Đại Pháp!

Các học viên từ bi giúp tôi sửa chữa những thiếu sót

Một buổi sáng khi chúng tôi đang thiền định tại điểm luyện công, tôi thấy một học viên ngủ gật, vì vậy tôi nhẹ nhàng đánh thức cô ấy. Đôi khi tôi là người ngủ quên và bị đánh thức. Tôi nhận ra rằng khi các học viên làm như vậy, đó là xuất phát từ lòng từ bi của họ. Tôi đã rơi nước mắt vì lòng từ bi của họ, biết rằng tôi đã khiến nhóm của chúng tôi lo lắng vì tôi đã không tu luyện tốt.

Sau đó, khi tôi cảm thấy buồn ngủ khi đả tọa vào buổi sáng, một học viên đã khuyên tôi nên đi ngủ sớm hơn. Tôi đã nói rằng tôi không thể. Sau đó, cô ấy đề nghị tôi luyện các bài công pháp đứng với nhóm nhưng đả tọa một mình ở nhà. Sư phụ giảng:

“Then chốt là khi người khác chỉ ra, hoặc khi chấp trước của họ đụng phải xung đột thì đối đãi như thế nào, có thể nhận thức ra chỗ thiếu sót của bản thân không, điều ấy mới là then chốt. Nhận thức ra được thì cần khắc phục nó, ấy mới là tu luyện. Nói tới nói lui, tôi chính là nói về vấn đề có thể tinh tấn hay không.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang dùng lời của học viên này để chỉ ra những thiếu sót của tôi để tôi có thể nỗ lực hơn trong việc tu luyện của mình và theo kịp tiến trình của Chính Pháp.

Tôi bắt đầu luyện công ở nhà và đả tọa trong hai tiếng đồng hồ khi có thời gian. Ngoài việc kéo dài thời gian đả tọa, tôi cũng cố gắng luyện các bài động công trong một tiếng mỗi ngày. Trước đây tôi từng làm việc theo ca, hai ngày làm và hai ngày nghỉ. Tôi đã không thể luyện bài công pháp thứ hai vào những ngày tôi làm việc. Nhưng gần đây, tôi không phải đi làm và có nhiều thời gian hơn để luyện công, vì vậy tôi đã làm theo lời dạy của Sư phụ:

“Trong tình huống nào chư vị cũng có thể tu luyện, thời gian nhiều luyện nhiều, thời gian ít luyện ít (đến lúc có thời gian thì bù lại)” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Cứu chúng sinh bằng trí huệ

Sư phụ đã giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Tinh tấn yếu chỉ II)

Để việc gọi điện cho người dân ở Trung Quốc Đại Lục để nói về Đại Pháp và giảng chân tướng diễn ra tốt đẹp, tôi thường học thuộc Pháp trong một tiếng rưỡi trước khi bắt đầu. Tôi thường học thuộc Pháp ba tiếng mỗi ngày, cảm giác như tất cả tế bào của tôi đều hoà tan vào đó. Pháp đã ban cho tôi rất nhiều trí huệ để có những phương pháp tốt nhất trong việc cứu độ chúng sinh.

Tôi đã từng gọi điện cho một cảnh sát ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Tôi nói với ông ấy rằng tôi sẽ gửi cho ông đường dẫn của một trang web, hy vọng rằng ông ấy sẽ hiểu chân tướng và được an toàn. Tôi đã nói với ông ấy về lịch sử giết người và bắt cóc người dân trong 70 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để phục vụ cho chủ trương của nó.

Tôi cũng đã nói về sự lây lan của đại dịch do chế độ của ĐCSTQ gây ra và bản thân virus corona nhắm vào những người đứng về phía ĐCSTQ. Tôi trích dẫn ví dụ mà Sư phụ đã đề cập trong buổi Giảng Pháp tại Pháp hội Tây Hoa Kỳ năm 2013 về Đế chế La Mã hùng mạnh đã sụp đổ do bức hại Cơ đốc giáo.

Tôi đã khuyên ông ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Viên chức này đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng tên thật của mình và đồng ý nói chuyện với gia đình ông để thuyết phục họ cũng thoái xuất.

Một lần khác, tôi gọi điện cho một vị phó giám đốc Sở cảnh sát thành phố Trịnh Châu. Lúc đầu, tôi nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện ở hơn 100 quốc gia và đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng. Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng hơn bất kỳ cuốn sách nào khác của Trung Quốc!

Sau khi nghe chân tướng về Đại Pháp, ông hỏi tôi đã tu luyện được bao lâu. Sau khi tôi nói 18 năm, ông ấy đã rất ngạc nhiên và nói: “Giọng chị nghe có vẻ trẻ quá! Chị bao nhiêu tuổi khi bắt đầu tập?” Ông ấy còn ngạc nhiên hơn khi tôi nói rằng lúc đó tôi đã gần 60 tuổi. Ông ấy nói: “ Nghe giọng nói của chị, tôi tưởng chị hai mấy tuổi.” Tôi nói với ông ấy rằng tu luyện Đại Pháp đã khiến tôi trẻ lại và ban cho tôi năng lượng.

Sư phụ giảng:

“Công pháp tính mệnh song tu, từ ngoài mà quan sát người ta cảm thấy như trẻ ra nhiều tuổi; cá nhân nhìn bề ngoài khác nhiều so với tuổi thực tế.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã nói về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, hy vọng rằng ông ấy sẽ chọn cho mình một tương lai tươi sáng. Tôi cũng đề xuất phần mềm để truy cập các trang web bên ngoài Trung Quốc. Ông hỏi tôi nhiều câu hỏi về những hiểu lầm đối với Đại Pháp, và tôi đã giải thích tất cả. Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, ông ấy đã nói một số lời lẽ thô tục, vì vậy tôi nói: “Suy nghĩ của con người có thể dễ dàng bị tà ma điều khiển khi họ không chính trực và họ sẽ nói những điều không phù hợp.” Ông ấy nghe xong không biết nói gì nữa liền cúp máy.

Tôi hướng nội và hỏi tại sao tôi lại gặp phải những lời thô tục này. Tôi cảm thấy đó phải là bởi vì tôi vẫn còn chấp trước vào sắc dục, vì không có sự trùng hợp nào trên con đường tu luyện. Tôi nhận ra rằng đôi khi tôi đã xem video của những người thường trên Facebook. Chúng miêu tả những cảm xúc và mong muốn của người thường, điều mà một người tu luyện nên buông bỏ. Tu luyện là nghiêm túc, và tôi phải luôn chính lại những tư tưởng bất chính của mình. Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng của tương lai. Đệ tử Đại Pháp gánh vác trách nhiệm lịch sử cứu chúng sinh. Để hoàn thành sứ mệnh trọng đại ấy, đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp cho tốt; chỉ [những ai] tu tốt chính mình thì mới đồng thời thực hiện được tốt, hoàn thành mọi thứ đều tốt.” (Gửi Pháp hội tại Nhật Bản [2017])

Con vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại đã cho con trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/31/放下人心-对照大法再精進-411183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/12/188215.html

Đăng ngày 24-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share