Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 16-12-2020] Kể từ đầu tháng 12, lệnh phong tỏa ở Pháp đã dần dần được dỡ bỏ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Bảo tàng Con người (Musée de l’Homme ), Quảng trường Cộng hòa (Place de la République) và tại Quận 13 của Paris vào quanh Ngày Nhân quyền Quốc tế để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký thỉnh nguyện để loại bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Chiều ngày 13 tháng 12 năm 2020, tại Quảng trường Cộng hòa, trời mưa phùn. Do đại dịch nên những người dạo chơi trên phố chủ yếu là người Paris, rất ít khách du lịch. Khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện bất chấp trời mưa, một số người đã chủ động ký bản kiến nghị và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, những người khác đã hỏi lấy báo chí, tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và địa chỉ các điểm tập các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp ở Paris. Các học viên đã giúp những người Trung Quốc qua đường thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

eb81e8011c99dee60b4ff58bc7c56f22.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, đồng thời trình diễn các bài công pháp vào ngày 13 tháng 12

Người dân thuộc mọi giai tầng chia sẻ cảm nghĩ

Khi bà Celine Raynal, một nghệ sỹ biểu diễn xiếc, ghé qua quảng trường, bà đã hỏi để ký bản kiến nghị. Bà nói: “Nếu động đến giết người và làm tổn hại đến tính mạng con người thì đó chính là phạm tội. Những tội ác đối với con người và tự thân cuộc bức hại đã gây ra những tổn hại về thể xác cũng như tinh thần.” Bà bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay ở Hồng Kông khi người dân ở đó trở thanh mục tiêu của cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà đã từng ở Trung Quốc và bà không ngờ rằng một cuộc bức hại như vậy lại đang diễn ra ở đó. Bà nói: “ĐCSTQ không còn là một chính đảng nữa mà nó là một chính quyền độc tài giết hại người dân. Nó là tội phạm. Khi nó gây nguy hại cho cuộc sống của người dân, thì nó không còn được gọi là một chính đảng nữa. Nó chính là thứ lạm dụng quyền lực chính trị để phạm tội và hành ác.”

Bà Celine đồng ý rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị vô cùng tốt đẹp và rằng xã hội nên theo những giá trị này để chúng ta có thể sống hòa hợp. Bà nói: “’Chân’ thúc đẩy chúng ta đối đãi chân thành với nhau, ‘Thiện’ cho phép con người chung sống bằng trí huệ và ‘Nhẫn’ là điều tất cả chúng ta đều cần, bởi vì thế giới ngày nay đang vận chuyển quá nhanh”.

Ông Daniel Alban, một kỹ sư đã nghỉ hưu, sinh ra ở Romania và ông đã làm việc ở Pháp 30 năm. Ông nói: “ĐCSTQ là chính quyền bạo chúa sử dụng công nghệ để kiểm soát suy nghĩ của người dân và sử dụng khủng bố để nắm giữ quyền lực của mình. Họ muốn tất cả mọi người đều bình đẳng. Nếu trong công viên có những bông hoa có màu sắc và kiểu dáng khác nhau, họ sẽ dùng tư tưởng của chủ nghĩa Macxit và chủ nghĩa cộng sản để giải quyết vấn đề. Đó luôn luôn là như vậy. Thật đáng tiếc cho Trung Quốc. Tôi thực sự thích Trung Quốc.”

Đến từ một quốc gia từng là cộng sản, ông Daniel hiểu rất rõ chủ nghĩa cộng sản là như thế nào bởi vì ông và gia đình đã từng phải chịu thống khổ dưới sự cai trị của nó. Cha ông từng là một giáo sư. Nhưng vì giàu có và có cơ ngơi riêng nên ông đã bị cầm tù và sau đó qua đời trong đó. Gánh nặng phải nuôi nấng bốn người con dồn hết lên mẹ ông. Ông nói: “ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp mà thậm chí còn không hề quan tâm đến sức khỏe và sự bình yên của người dân.” Ông cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát chân chính. Sau khi đã trải qua giai đoạn rối ren và hỗn loạn, ông tin rằng những giá trị đó sẽ được lưu lại nhưng nhiều người sẽ phải hy sinh.

Anh Chine là một thợ bánh đến từ Algeria. Do họ của anh trong tiếng Pháp có nghĩa là “Trung Quốc”, nên anh cảm thấy có một sự liên hệ mạnh mẽ với Trung Quốc. Anh vô cùng kinh ngạc khi biết tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng vì lợi nhuận. Anh nói: “Ngay cả dã thú cũng sẽ không làm cái điều khủng khiếp đến như thế. Thật không thể tin được. Người Trung Quốc hiền lành, cần cù và có giáo dưỡng. Tại sao ĐCSTQ lại làm một điều như vậy?” Một học viên nói với anh rằng đó chính là hành vi của ác quỷ và chỉ có ác quỷ mới làm một việc như vậy. Sau khi ký bản kiến nghị, anh Chine nói rằng anh hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.

67328b83b6b4ae6a2b6b9060ace942af.jpg

Các học viên trước Bảo tàng Con người vào ngày 6 tháng 12

Anh Benjamin là một sinh viên đại học chuyên ngành kỹ thuật số. Khi anh thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bảo tàng Con người vào ngày 6 tháng 12 năm 2020, anh nói: “Tôi sửng sốt khi thấy mọi người vẫn bình tĩnh như vậy khi họ biết về cuộc bức hại. Điều này khiến tôi nhớ đến các lực lượng Châu Âu khi đối mặt với Hitler trong những ngày đầu của Thế chiến Thứ II. Mọi người cho rằng ông ta không đến nỗi tệ như thế. Ngay cả khi họ biết về Luật Nuremberg mà Hitler đã thông qua, nhiều người vẫn giữ im lặng. Mọi người hiện đang chọn im lặng về ĐCSTQ vì lợi nhuận và lợi ích của họ ở Trung Quốc. Họ chỉ xét đến lợi ích trước mắt mà chưa từng nghĩ đến một thực tế rằng họ có thể sẽ bị ĐCSTQ thao túng. Thật là đáng buồn khi người ta quên đi những nhân quyền cơ bản để đổi lấy lợi nhuận và lợi ích cá nhân.

“Mọi người có vẻ thờ ơ khi biết về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống và các phương tiện truyền thông đang làm hại người dân. Họ e sợ ĐCSTQ. Nhưng chúng ta càng chờ đợi, ĐCSTQ càng mạnh. Ngay bây giờ, chúng ta cần lập tức làm gì đó đối với vấn đề này. Nếu chúng ta cứ nhượng bộ, ĐCSTQ sẽ xâm chiếm Đài Loan và Biển Đông, và khi đó sẽ quá muộn. Châu Âu cần hành động ngay lúc này. Đã đến lúc giải thể ĐCSTQ. Mọi người đã nhắm mắt làm ngơ đối với các trại tập trung ở Tân Cương và chấp nhận việc xâm phạm Hồng Kông. Điều đó không đúng. Sống trong một thế giới tự do của thế kỷ 21, chúng ta đang xem nhẹ mọi thứ. Chúng ta đã nhượng bộ những tên bạo chúa đang hoành hành mà không bị trừng phạt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/16/416586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/21/188921.html

Đăng ngày 25-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share