Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles, California

[MINH HUỆ 07-12-2020] Ngày 29 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles đã tổ chức một sự kiện tại Monterey Garden City, nơi người Trung Quốc thường tụ họp. Các học viên đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với hơn 368 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên liên đới của nó.

Vài chục xe ô tô của các học viên đã lập thành một “đoàn xe giảng chân tướng” với các biển hiệu mang thông điệp như “Trời diệt Trung Cộng”, “Đi theo Thần”, “Thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để đắc phúc báo”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Tránh xa ĐCSTQ là tránh xa Covid”, v.v.. Đoàn xe chạy qua các tuyến phố đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân.

22fbad7d210281276526176498e945aa.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một sự kiện tại Monterey Park Garden City để ủng hộ 368 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

2528db3b6f7c071a91064cdecf613f28.jpg

Các học viên căng các biểu ngữ trên các đường phố đông đúc của thành phố để chúc mừng 360 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

b808c3c25b97145bd0b28c41dbfa39e0.jpg

Đoàn xe giảng chân tướng đi qua các con phố đông đúc.

Bà Lý Hải Luân, giám đốc Trung tâm thoái ĐCSTQ ở Los Angeles, đã giải thích phong trào thoái ĐCSTQ bắt đầu như thế nào. Bà nói: “16 năm trước, khi cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được công bố, bản chất tà ác của ĐCSTQ đã bị phơi bày và điều này bắt đầu làn sóng đông đảo người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Đến nay, đã có hơn 368 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.“

Bà cho biết: “Kể từ khi ĐCSTQ thâm nhập vào Trung Quốc, người Trung Quốc và toàn bộ Trung Quốc đã rơi vào một thảm họa lớn. ĐCSTQ đã phát động đủ loại chiến dịch ở Trung Quốc để đàn áp, nô dịch, hãm hại và giết nhiều người Trung Quốc trong quá trình này. Lịch sử của ĐCSTQ đẫm máu và tội ác. Mục đích cuối cùng của nó là tiêu diệt người dân Trung Quốc và sau đó là tiêu diệt toàn thế giới. Virus Trung Cộng (virus corona) này đã vượt khỏi tầm kiểm soát và lây lan ra toàn thế giới do ĐCSTQ cố tình che giấu sự thật và nói dối. Điều này đã cho cả thế giới thấy được bản chất thực sự của ĐCSTQ.”

Bà Lý Hải Luân cũng nói: “Bóng ma Cộng sản, chính là quỷ đỏ Trung Cộng chắc chắn sẽ bị trời trừng phạt. Trời sẽ sớm diệt Trung Cộng và những ai từng gia nhập Đảng và các tổ chức liên đới của nó nhưng chưa tuyên bố thoái ĐCSTQ, nên nhanh chóng thoái xuất để không chết cùng ĐCSTQ khi Trời trừng phạt nó. Những người có mối liên hệ chặt chẽ với ĐCSTQ, có cùng quan điểm với ĐCSTQ, hoặc thông đồng với ĐCSTQ, nên nhanh chóng xa rời ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để được an toàn.”

Nhiều người Trung Quốc đã làm tam thoái trong các hoạt động này và một số người Trung Quốc chính trực đã nói về những hiểu biết của họ về bản chất tà ác [của ĐCSTQ] và khen ngợi Pháp Luân Công.

c4cc22bda72969f104edb67a96e4b95d.jpg

Ông Thanh Dương, người đã di cư tới Hoa Kỳ, lên án ĐCSTQ, nói rằng nó là phi nhân tính.

Ông Thanh Dương, một người di cư đến Hoa Kỳ, bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn”. Ông lên án ĐCSTQ, nói rằng nó là phi nhân tính. Ông Thanh cho biết ông không tin vào ĐCSTQ và chưa gia nhập Đảng. Ông nói: “Khi tôi còn trẻ và chưa trưởng thành, tôi đã tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong, một trong những tổ chức thanh niên của ĐCSTQ”. Khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công tọa thiền và giảng chân tướng trong công viên vào ngày hôm đó, ông đã quyết định rằng ông muốn thoái Đội và thoát ly khỏi Đảng.

Ông Thanh cho hay trong mấy thập kỷ sống ở Trung Quốc, ông đã bị tẩy não bởi sự dối trá của ĐCSTQ. Vì không có cách nào để có được thông tin thật, nên ông đã bị ĐCSTQ giam hãm trong sự u tối suốt thời gian đó.

Ông nói: “Sau khi đến Hoa Kỳ, thông qua các phương tiện truyền thông nước ngoài, tôi đã tìm hiểu kỹ những câu chuyện có thật về nhiều điều mà ở Trung Quốc tôi sẽ không bao giờ có cơ hội biết đến. Quả thực, chúng tôi là những người mù thông tin trong nhiều thập kỷ. Giờ đây tôi hiểu ra rằng tôi nên bắt đầu lại cuộc sống của mình. Tôi muốn vứt bỏ tất cả những thứ mà tôi từng học trước đây ở Trung Quốc ”.

Ông Thanh cho biết ông đã từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công hồi ông còn ở Trung Quốc. “Giang Trạch Dân là thủ phạm chính. Tôi thực sự không hiểu Pháp Luân Công đã gây ra thiệt hại gì cho đất nước và người dân nơi đó. Môn này đã gây ra tai họa gì? Không, không có! Tại sao họ lại làm điều đó [bức hại]? Rất nhiều người [học viên Pháp Luân Công] đã bị bắt. Tôi cũng nghe nói rằng có những người đang làm cái việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người còn sống. Đây đều là những hành động vô cùng tàn ác, cướp đi sinh mạng của con người, đây chắc chắn là hành động tàn bạo và hoàn toàn phi nhân tính”.

75f69b968722f4a91fac85d76dcf69fd.jpg

Bà Hoàng bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Bà Hoàng, người đã chuyển đến Hoa Kỳ được hơn 30 năm, đã đưa các cháu của mình ra vườn đi dạo vào ngày hôm đó. Khi thấy các học viên Pháp Luân Công đang tổ chức một sự kiện tụ họp để chúc mừng “360 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”, bà đã đưa các cháu của mình đến chỗ tập trung và đứng bên cạnh các học viên Pháp Luân Công.

Hồi còn trẻ, bà Hoàng đã sống dưới sự cai trị của chính quyền ĐCSTQ và trải qua 3 năm nạn đói đã khiến hàng triệu người Trung Quốc chết đói. Để thoát khỏi chế độ độc tài của ĐCSTQ, cả gia đình bà đã trốn sang Hồng Kông trong những năm 70. Sau đó, khi ĐCSTQ muốn lấy lại Hồng Kông, họ đã trốn sang Hoa Kỳ.

Bà Hoàng cho biết: “Chúng tôi muốn ủng hộ những người bạn Pháp Luân Công này, vì các học viên đều rất tốt bụng. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ quá tàn nhẫn. Pháp Luân Công không làm điều gì xấu, tại sao họ lại bức hại Pháp Luân Công? Tôi cũng cảm thấy rất bất bình trong tâm. Đặc biệt là Giang Trạch Dân, ông ta quá xấu xa. Chúng tôi biết ông ta đã làm gì để có được vị trí của mình vào thời điểm đó. Ông ta leo lên vị trí của mình hoàn toàn nhờ xu nịnh và đàn áp những người dân chủ. Cả gia đình tôi cũng là nạn nhân của chính quyền ĐCSTQ. Chúng tôi đã phải chịu rất nhiều khó khăn dưới thời ĐCSTQ, bởi vì cha tôi là một học giả đã từng học ở nước ngoài, nên ông ấy đã bị bức hại nghiêm trọng”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/7/416130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/14/188767.html

Đăng ngày 22-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share