Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 13-12-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cologne và các thành phố lân cận đã tổ chức sự kiện Ngày Thông tin tại ga tàu Cologne vào ngày 12 tháng 12 năm 2020. Mặc cho trời mưa, các học viên đã trình diễn năm bài công pháp và trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Sự kiện còn nổi bật với các tiết mục biểu diễn của một ban nhạc và đội trống lưng.

Sự kiện đã thu hút nhiều người và họ đều ký vào bản kiến nghị của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng như bản kiến nghị giải thể ĐCSTQ.

c99bc1ee2a26b47e11d0057e1e343d80.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện Ngày Thông tin trước ga tàu Cologne vào ngày 12 tháng 12 năm 2020

Mọi người đều trông thấy các học viên đang trình diễn các bài công pháp ngay khi họ vừa ra khỏi ga tàu. Các học viên giới thiệu vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời phơi bày bản chất của ĐCSTQ và nguyên nhân tại sao chính quyền cộng sản Trung Quốc lại bức hại các học viên ở Trung Quốc. Một số người đi bộ đã dừng chân, tìm hiểu về cuộc bức hại và ký các bản kiến nghị. Nhiều người đã chụp ảnh và ghi hình sự kiện rồi đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội.

cd76ad25647a5cdfc315a5d294507fb7.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

6054f80a0246f16511d009ae58479ac5.jpg

Biểu diễn của đội trống lưng

eeb831c86a91e264609b32e495df346a.jpg

Người qua đường dừng chân và lắng nghe màn biểu diễn sống động của ban nhạc

e56537095d64c6bdcca99e45ba8c5c25.jpg

Nhiều người đã quay phim màn biểu diễn của các học viên và một số người đã đăng tải lên phương tiện truyền thông xã hội

4fe5f87a9b03ea870fe57bf262404ca3.jpg

Người dân ký các bản kiến nghị của các học viên

516e4b731d5a1f8f7d722be1f2a11ccc.jpg

Một người qua đường lắng nghe học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại

“Các bạn hãy kiên trì, đừng bỏ cuộc”

Một phụ nữ sống ở Bonn đã dừng lại xem khi các học viên luyện các bài công pháp. Bà nhận xét đầy ngưỡng mộ: “Thật đẹp, quá tuyệt vời!” Bà bước đến chỗ quầy thông tin và ghi lại thông tin liên lạc để nhận được thông tin về điểm luyện tập Pháp Luân Đại Pháp gần nhất.

Bà nói rằng trước đó bà đã từng thấy quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần. Bà biết việc ĐCSTQ bức hại các học viên và nói rằng bà vui khi thấy một sự kiện lớn như vậy. Bà khích lệ các học viên và nói: “Các bạn hãy kiên trì, đừng bỏ cuộc!”

Khi một nam thanh niên từ Georgia nghe đến việc ký bản kiến nghị để giải thể ĐCSTQ, anh lập tức nói: “Chúng tôi phải ký ngay bây giờ!”

Pháp Luân Đại Pháp là điều mọi người cần hiện nay

3005fec43281eabddf53539ed95480fa.jpg

Ông Joerg nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là điều mọi người cần hiện nay

Sau khi ký bản kiến nghị, ông Joerg đã nán lại quầy thông tin hồi lâu và xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Ông nói rằng từ cách đây hai năm, ông đã nghe nói đến việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên và ông đã nghiên cứu vấn đề này. Ngay khi ông thấy quầy thông tin của các học viên, ông đã tới để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Joerg chỉ vào ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên tấm biểu ngữ lớn của các học viên và nói: “Tôi là người Công giáo và tôi hoàn toàn đồng ý với điều này.” Ông nhận xét: “Ngày nay, chính phủ mỗi nước đang bàn luận về sự nguy hại của virus corona. Nhiều người cảm thấy căng thẳng và sợ hãi, nhưng khi tôi thấy các bạn luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, nhìn các bạn thật bình thản và tường hòa. Tôi cho rằng đó chính xác là điều mọi người cần hiện nay. Tôi hoàn toàn ủng hộ mọi người theo đuổi một con đường tâm linh trong cuộc sống. Tôi cho rằng các bạn đang làm một việc thật tuyệt vời.”

“Nếu các bạn cần tôi, các bạn chỉ cần gọi điện thoại cho tôi”

455063c0ba12307cf526c3e91410632e.jpg

Ông Rudolf đề nghị được trợ giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Ông Rudolf đã đến quầy thông tin và trò chuyện cùng một học viên một hồi lâu. Sau khi tìm hiểu chi tiết về cuộc bức hại của ĐCSTQ, ông nói: “Tôi rất lo lắng về việc ĐCSTQ thâu tóm quá nhiều doanh nghiệp Đức. Khi tôi biết về những chuyện không hay của các quốc gia khác trong cái gọi là “Vành đai kinh tế, Con đường Tơ lụa”, tôi nghĩ chính phủ Đức nên cảnh giác hơn.”

Ông nói: “Tôi mong rằng mọi người sẽ không tập trung vào những lợi ích kinh tế – mà thay vào đó nên tập trung hơn đến những người Trung Quốc đang cần được giúp đỡ.” Ông lấy hai chiếc bánh Giáng sinh từ túi của mình và đưa cho người học viên để tỏ lòng cảm ơn. Ông nói: “Các bạn có số điện thoại của tôi. Nếu các bạn cần giúp đỡ, các bạn chỉ cần gọi điện cho tôi.”

Vào buổi chiều, ngay khi sự kiện gần kết thúc, ông Rudolph lại tới một lần nữa và lấy một số tài liệu thông tin. Ông nói ông quyết định chia sẻ thông tin này với mọi người xung quanh mình và muốn để họ biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Giáo viên từ Thổ Nhĩ Kỳ: “Tôi hiểu chế độ độc tài là như thế nào”

61d8b79aeba40f6900fef2c194dca8a3.jpg

Anh Kemal, một giáo viên từ Thổ Nhĩ Kỳ, chúc các học viên điều tốt đẹp nhất sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại của các học viên ở Trung Quốc, anh Kemal, một giáo viên từ Thổ Nhĩ Kỳ, đã lập tức ký bản kiến nghị. Anh nói: “Tôi hiểu chế độ độc tài là như thế nào và nó đem đến nhiều hiểm họa ra sao. Tôi cũng biết mọi người phải chịu áp lực nhiều thế nào trong một môi trường như vậy. Tôi hiểu các bạn. Tình hình ở Trung Quốc xem ra không tốt.” Trước khi rời đi, anh liên tục chúc các học viên thành công và hy vọng họ sẽ thu thập được nhiều chữ ký.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/416441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/22/188943.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share