Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 06-12-2020] Ngày 5 tháng 12 năm 2020, gần 5.400 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để tham gia hoạt động xếp chữ thường niên. Họ xếp thành những hình ảnh và các dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

ab511ba8c07672d24e003bc3f39e2c35.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp sau khi xếp chữ

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc của mình đối với Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người nói rằng sức khỏe và cách nhìn nhận của họ về cuộc sống đã có cải biến rất lớn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ hy vọng nhiều người hơn nữa có thể được thụ ích từ môn tu luyện tuyệt vời này, nhận ra bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và lựa chọn cho bản thân mình một tương lai tươi sáng.

d1b08ad4336d90575a014a020984781d.jpg

Anh Trần Chinh Lâm nói rằng nhìn nhận về cuộc sống của anh đã thay đổi sau khi anh bước vào tu luyện

Anh Trần Chinh Lâm, một dược sỹ, đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp trên Internet cách đây bảy năm khi anh còn đang học đại học. Anh bắt đầu theo dõi tin tức về Pháp Luân Đại Pháp. Cách đây hai năm, anh quyết định bắt đầu tu luyện và liên hệ với các học viên khác.

Thông qua tiếp xúc và trao đổi với các học viên khác, anh đã nhận ra một người tu luyện chân chính là như thế nào. Anh nói: “Hiện giờ tôi đã hiểu được sứ mệnh của mình khi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã thấy Chính Pháp đang đẩy nhanh như thế nào. Chỉ khi bắt đầu tu luyện một cách chân chính, tôi mới nhìn ra chấp trước của bản thân.” Anh Chinh Lâm đã nhận ra rằng việc tiếp xúc trao đổi với khách hàng ở nơi làm việc cũng là những cơ hội tu luyện tuyệt vời. “Tôi luôn tự xét bản thân xem mình có kiên nhẫn và thành tâm trong khi cư xử với họ hay không, nhất là khi tôi bận rộn và mệt mỏi. Tôi đã tìm ra những chấp trước mà trước đó tôi không nhìn ra và loại bỏ chúng.”

2546ce2a2d7f1d8e07076f767fbeea3a.jpg

Cô Dư Tương Ngâm cùng gia đình

Cô Du Tương Ngâm đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tám năm. Gia đình cô có bốn người, trong đó có hai cậu con trai sinh đôi bảy tuổi, đã tham gia hoạt động xếp chữ. Cô nói: “Tôi cảm thấy sự kiện này vô cùng quan trọng và hàng năm tôi đều tham gia. Chúng tôi ở đây để nói với mọi người rằng Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Tôi muốn các con mình được chứng kiến sự kiện thiêng liêng và mỹ lệ này.” Cô Tương Ngâm nói rằng các chữ mà họ xếp hôm nay chính xác là những gì cô thường thầm niệm trong tâm mỗi khi gặp các tình huống khó khăn.

Cô Tương Ngâm nói rằng các con cô cũng cư xử rất ngoan và có thể tránh được nhưng xu hướng tiêu cực và phổ biến hiện nay sau khi chúng học nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Vì họ đều tu luyện bản thân nên cô và chồng đều có thể hướng nội mỗi khi họ nảy sinh bất đồng. Họ có được một mối quan hệ hòa thuận.

Cô Trác Bội Phân nói rằng cô bị trầm cảm và mắc bệnh tim trước khi bắt đầu tu luyện. “Con cảm tạ Sư tôn vì đã dạy chúng con Chân-Thiện-Nhân. Khi tôi áp dụng những nguyên lý này trong cuộc sống của mình, mọi việc đúng là hoàn toàn tuyệt vời!”

Cô Bội Phân chia sẻ: “Tôi mắc bệnh nan y. Cả thuốc Tây y hay Đông y đều không giúp gì được. Tôi chỉ mới 27 tuổi. Đứa con nhỏ của tôi mới chỉ hai tuổi. Một người bạn nói với cô Bội Phân rằng bệnh tật của nhiều người đã được chữa khỏi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Bội Phân chưa bao giờ ngừng tu luyện từ ngày đầu tiên cô đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi chứng kiến sự cải biến đáng kể của cô, chị gái và các con cô đã bắt đầu tu luyện.

c300fda4ff2eac264a677152d0cb2d31.jpg

Cô Hoàng Dư Quân, sinh viên Đại học Châu Á, nói rằng cô đã cải thiện đáng kể sau khi bắt đầu hướng nội.

Cô Hoàng Dư Quân, một sinh viên Đại học Châu Á, thường luyện các bài công pháp cùng mẹ, nhưng cô không hiểu ý nghĩa của tu luyện là gì cho đến khi học trung học phổ thông. Cô chia sẻ: “Tôi từng nóng tính. Nếu tôi không thể tô màu đẹp, tôi sẽ đá giá vẽ hay ném bút vẽ đi.” Sau khi tu luyện bản thân, cô đã nhận ra các chấp trước của mình vào danh và thành công nhanh chóng. Cô đã học cách hướng nội và loại bỏ các chấp trước.

68d6a2f2d6c877f93e161ccf0d2ee914.jpg

Nụ cười trẻ trung rạng rỡ của bà Chu Mỹ Nương, 70 tuổi

Bà Chu Mỹ Nương, bảy mươi tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai mốt năm và hàng năm bà đều tham gia hoạt động xếp chữ. Mặc dù bà phải bắt xe buýt từ lúc 3 giờ sáng nhưng trông bà tràn đầy năng lượng và tinh thần phấn chấn. Bà mỉm cười hạnh phúc nói: “Đây là một sự kiện phi thường! Tôi không cảm thấy mệt mỏi gì cả – Tôi thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng!Tôi rất vui khi ở đây. Làn da mịn màng của bà khiến người ta khó mà đoán được tuổi thực của bà.

Bà Mỹ Nương cho biết: “Những chữ mà chúng tôi xếp hôm nay là chín chữ chân ngôn cứu mạng. Trong tình cảnh hiện nay, những chữ chân ngôn này là phương thuốc tốt nhất. Những ai biết những thông điệp này của Pháp Luân Đại Pháp đều được phúc báo. Tôi không thể kể hết được bản thân mình đã được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp nhiều đến thế nào.

Để giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bà Mỹ Nương đã gọi cho các phòng công an của Trung Quốc. Tôi đã bảo họ không được bức hại Pháp Luân Đại Pháp bởi vì Hiến pháp Trung Quốc cho con người quyền tự do tín ngưỡng. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tất cả mọi người đều nên biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và quyết định đứng về phía chính nghĩa. Bà Mỹ Nương rất vui khi thấy hơn 360 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc .


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/416082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/11/188707.html

Đăng ngày 21-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share