Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2020] Vào tháng 10 năm 2020, hiệu sách Thiên Thê ở Seoul, Hàn Quốc, đã tổ chức hai khóa học Pháp Luân Đại Pháp miễn phí — một khóa vào chín buổi sáng và khóa khác vào chín buổi tối. Những người tham dự đã xem băng hình các bài giảng của Sư phụ và học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

a3faa989c085f2667c2a1d4693d8e1c4.jpg

Những người tham dự khóa học xem băng hình các bài giảng của Sư phụ Lý

7fc7d55e8c239299aa97cdbadc8c6ce0.jpg

3857e7a18b7acb4ca1b07a96773da4bc.jpg

Những người tham dự học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp

9120877b419b69a7e4768f6f94b65a87.jpg

Học tọa thiền, bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp

Niềm hy vọng quay trở lại

Cô Lý, một trong những người tham dự khóa học đã chia sẻ về việc cô đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Cô từng vô cùng đau khổ trước những biến cố trong cuộc sống cũng như công việc, và thậm chí cô đã từng tính đến chuyện tự tử. Một ngày nọ, trong khi đang lái xe, ý định tự tử một lần nữa lại khiến cô dằn vặt, thống khổ. Nghĩ đến bố mẹ và các con, lòng cô tan nát. Cô lái xe đến một công viên và ngồi trong xe của mình, không biết phải làm gì.

Đôi mắt cô dừng lại trên bông hoa sen trang trí treo trên gương chiếu hậu. Đó là một bông hoa xinh đẹp lấp lánh màu tím mà cô từng được tặng. Gắn dưới bông hoa là một tấm thẻ nhỏ có in dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn.”

Tâm cô chợt xúc động vì những chữ này. Cô tự hỏi bản thân: “Đây chẳng phải là điều mình cần sao?” Cô tìm kiếm trên Internet và tìm thấy một điểm tập Pháp Luân Đại Pháp gần nhà. Cô quyết định thử đến đó.

Một buổi sáng se lạnh, cô đến điểm luyện công tập thể gần nhà. Một học viên đã hướng dẫn cô những động tác luyện công cơ bản. Cô ngạc nhiên khi thấy bàn tay mình ấm áp mặc dù trời lạnh. Cô nghĩ: “Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường.”

Công việc của cô Lý là về các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp liên quan đến đàm phán về tranh chấp việc làm. Trong suốt mười ngày sau đó, cô bận rộn với công việc và phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Thời kỳ mãn kinh khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Vậy mà chỉ sau một lần luyện công, cô đã có thể thức dậy vào mỗi sáng và đi làm.

Linh tính mách bảo cô rằng Pháp Luân Đại Pháp vô cùng đặc biệt. Cô quyết định tiếp tục học. Cô chia sẻ: “Sau khi gặp các học viên, tôi cảm thấy mình có thể chịu đựng được căng thẳng và tôi muốn sống.”

Trong khi tham dự khóa học chín ngày từ ngày 20 đến 28 tháng 10, cô Lý thậm chí còn trải nghiệm được những thay đổi lớn hơn. “Đầu gối của tôi từng đau đến mức tôi không thể leo cầu thang. Bây giờ chúng đã không còn đau nữa. Tôi cảm thấy thoải mái. Những khó chịu trước đây của tôi đã giảm bớt. Tôi không cảm thấy phải vật lộn về tinh thần nữa.“

Tôn kính đối với Pháp Luân Đại Pháp

Cô Thừa Huệ, một người khác tham dự khóa học, chia sẻ rằng cô bị bệnh thận đa nang di truyền và phải sống nhờ chạy thận trong 5 năm qua. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp theo gợi ý của cha cô. Một trong những vấn đề sức khỏe của bạn ông đã được giải quyết sau khi ông ấy bắt đầu tu luyện.

Là một nghệ sỹ piano chuyên nghiệp, cô Thừa Huệ phải chịu rất nhiều áp lực để luôn mang đến sự hoàn hảo. Mặc dù phải chuẩn bị rất kỹ cho buổi hòa nhạc sắp tới, cô vẫn cố gắng tham gia từng buổi học. Cô nói rằng cô thường cảm thấy mệt mỏi sau khi chạy thận, nhưng thật ngạc nhiên, trong suốt 9 ngày đó, cô không hề cảm thấy mệt, và bệnh cao huyết áp của cô cũng được cải thiện. Cô không cần phải dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Cô Thừa Huệ cho biết bệnh thận của cô không thể chữa khỏi, nhưng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến niềm hy vọng to lớn cho cô.

Anh Bùi, một người tham dự khác cho biết anh đã thấy một bản tin giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã đọc nó từ đầu đến cuối và xuất tâm muốn tu luyện. Trong nhiều năm, anh đã phải chịu đựng chứng khô và mỏi mắt và phải dùng thuốc nhỏ mắt liên tục. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ít phải dùng đến thuốc nhỏ mắt hơn. Mắt anh không còn đau khi đọc nữa, và bệnh viêm khớp của anh cũng biến mất. Anh cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại.

Anh Bùi liên tục ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng anh vô cùng tôn kính môn tu luyện. Anh rất ấn tượng với việc các học viên đã dụng tâm tu luyện như thế nào và ấn tượng bởi đức tin kiên định của họ. Mặc dù ngồi vắt chéo hai chân trong tư thế song bàn không dễ dàng gì, nhưng học viên nào cũng đều cố gắng hết sức. Anh Bùi nói rằng anh có thể cảm nhận được tâm thái và sự cống hiến thuần khiết của các học viên để hồng truyền môn tu luyện. “Tôi không thể tin được lại có một nhóm tu luyện tuyệt vời như vậy ở Hàn Quốc. Tôi rất thích Pháp Luân Đại Pháp!”

Anh Bùi chia sẻ rằng trước đây anh đã cố gắng ngồi thiền nhưng chưa bao giờ có thể ngồi ở tư thế song bàn. Tuy nhiên, trong khóa học này, anh đã có thể ngồi tọa thiền với cả hai chân vắt chéo. Cuối cùng anh đã giữ được tư thế đó trong một giờ đồng hồ. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của anh.

“Xương của tôi đã được điều chỉnh”

Cô Tùng Nguyệt là một người Hàn gốc Hoa, đã nghe nói về việc ở Hàn Quốc có người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã cố gắng tìm được khóa học và đăng ký. Trước đây, cô chưa bao giờ nghỉ làm nhưng lần này cô đã quyết định dành những ngày nghỉ phép để tham dự khóa học này.

Nhiều năm trước, xương cụt của cô bị gãy và cô không thể ngồi trên sàn. Ba ngày sau khi khóa học bắt đầu, cô Tùng Nguyệt đã có thể ngồi trên sàn để tọa thiền. Cô mỉm cười chia sẻ: “Lúc tôi vừa ngồi xuống, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng lách cách. Xương của tôi đã được điều chỉnh! Kể từ đó, xương cụt của tôi không bị đau nữa. Thậm chí bây giờ tôi có thể nhảy lên cầu thang!”

Nhiều người khác tham dự khóa học cũng có những câu chuyện đáng kinh ngạc để chia sẻ. Cô Thiện Cơ đã nhận ra chấp trước của mình trong khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi tham dự khóa học được bốn ngày, chứng mất ngủ của cô đã biến mất. Sau khi chứng kiến việc con gái đã tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp như thế nào để hướng nội khi sắp mất bình tĩnh, bà Ngọc Tài cũng quyết định tham gia khóa học. Anh Thạch Hạo, vừa mới bắt đầu tu luyện gần đây, đã quyết định học tiếng Trung bởi vì Sư phụ giảng Pháp bằng tiếng Trung. Anh đã học ngôn ngữ này và đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Trung nhiều lần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/416288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/19/188882.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share