Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 10-12-2020] Ông Goren thấy mấy người cầm biểu ngữ đứng trên một tuyến phố ở trung tâm Stuttgart nên đã dừng lại đọc. Ông nói với một người đàn ông họ Trần đang đứng đó: “Phải có sự can đảm mới dám giương những biểu ngữ này. Các bạn thường xuyên làm việc này ư?”

Đó là vào buổi sáng ngày 5 tháng 12 năm 2020. Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bận rộn dựng một quầy thông tin để trưng bày bảng thông tin và biểu ngữ. Làn sóng đại dịch virus Vũ Hán lần thứ hai đang tấn công châu Âu, và cơ hội để tổ chức các sự kiện công cộng như này sẽ dần trở nên bất khả thi. Do vậy, họ thực sự trân quý mỗi ngày để nói cho thế giới biết đến những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công).

Một biểu ngữ mang thông điệp: “ĐCSTQ là thứ virus tà ác nhất gây họa loạn thế giới”, một biểu ngữ khác viết: “Hãy ký đơn kiến nghị chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc”.

Ông Trần nói với ông Goren rằng họ thường xuyên tổ chức sự kiện ngày thông tin như vậy hàng tuần.

Ông Goren đã ký tên vào bản kiến nghị và cho biết: “Các bạn hẳn phải rất khó khăn. Nó đòi hỏi rất nhiều can đảm. Tôi hiểu các bạn và tôi muốn ký bản kiến nghị này để ủng hộ các bạn.” Ông cũng ký vào bản kiến nghị giải thể ĐCSTQ.

582956ed8af48e2aff98c31f06a7be6d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

72c5a1a23a43359a1319ee4d12427457.jpg

8574fc24aff9bf8ee074374ca22100c4.jpg

6cb692dc090f937f4914bc6c5fafb519.jpg

Sự kiện Ngày thông tin Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố Stuttgart, Đức ngày 5 tháng 12 năm 2020

Cô Marina cùng một người bạn tiến tới bàn thông tin và ký bản kiến nghị chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô nói với một học viên tại bàn rằng cô đã được tặng một tờ rơi ở London từ rất lâu rồi.

Một người đàn ông trẻ ký bản kiến nghị

Một người đàn ông trẻ tuổi người Trung Quốc đã dừng chân trước quầy thông tin để trò chuyện với một học viên. Anh lớn lên ở Indonesia nhưng nói tiếng Trung vẫn lưu loát. Anh nghĩ cuộc bức hại ở Trung Quốc chẳng liên quan gì đến mình. Một học viên nói với anh rằng ĐCSTQ bức hại hầu hết người Trung Quốc, bất kể họ sống ở đâu đi nữa.

Người học viên này nói với anh rằng, trong suốt thế kỷ trước, Indonesia đã bài xích Trung Quốc vì ĐCSTQ đã xúi giục người Trung Quốc sống ở Indonesia lật đổ chính phủ. Nhưng ĐCSTQ không hề trợ giúp bất cứ điều gì khi những người Trung Quốc bị giết hại ở Indonesia, thay vào đó nó tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ không can thiệp vào việc nội bộ của Indonesia. ĐCSTQ thậm chí còn từ chối không cho những người Trung Quốc đó trở về để thoát khỏi cuộc thảm sát này.

Ngoài ra, ĐCSTQ luôn kêu gọi người Trung Quốc ở hải ngoại quyên góp tiền và thực phẩm khi có động đất, lũ lụt, hoặc gặp các thảm họa khác ở Trung Quốc.

“Bạn phải ký bản kiến nghị này vì lương tri của bạn sẽ thôi thúc bạn. Và chúng tôi sẽ trình những chữ ký này lên Nghị viện Đức, vì thế sẽ không có ảnh hưởng gì tới bạn hết”, người học viên này nói với anh.

Chàng trai trẻ này đã ký bản kiến nghị để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/10/416221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/19/188878.html

Đăng ngày 20-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share