Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 20-12-2020] Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore đã tổ chức lớp học chín ngày Pháp Luân Đại Pháp bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 12 năm 2020. Những người tham dự đã xem băng ghi âm các bài giảng Pháp của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời học năm bài công pháp. Trong phần chia sẻ kinh nghiệm vào buổi học cuối cùng, tất cả những người tham dự đều nói rằng họ đã được thụ ích cả về sức khỏe và tinh thần từ lớp học.

2344c9f59b3f6d30e9044e87295be3c9.jpg

Các học viên mới từ lớp học bằng tiếng Anh chăm chú lắng nghe bài giảng Pháp của Sư phụ Lý

a03a7ef8cc8250c2f96a76089996634f.jpg

Các học viên mới học bài công pháp thứ năm trong lớp học bằng tiếng Trung

14b54830a63e4d349d3cd356b4788818.jpg

aac5054eb6fd4b5091f277ef5a4fd604.jpg

Các học viên mới học bài công pháp thứ hai

“Đại Pháp chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm trong cả cuộc đời mình”

Ông Tiểu Lệ đến từ Trung Quốc, ông có đôi chút xúc động khi bắt đầu chia sẻ về trải nghiệm của mình. Ông nói: “Tôi thực sự vô cùng cảm kích đối với Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm trong cả cuộc đời mình.”

Ông giải thích về việc ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp như thế nào. Ông nhận được một số tờ rơi thông tin tại một bến xe buýt nhưng lại vô tình làm rơi mất. Ông vô cùng hối tiếc. Trong đại dịch virus corona, một lần nữa ông đã nhận được các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và ông bắt đầu luyện các bài công pháp cùng một nhóm học viên tại một công viên. Sau đó, ông quyết định tham gia lớp học chín ngày.

Ông chia sẻ: “Tôi vô cùng hạnh phúc. Trong chín ngày này, tôi vô cùng hạnh phúc khi được ở đây và nghe các bài giảng của Sư phụ Lý mỗi ngày. Có lẽ tôi không thể chỉ ra điều gì cụ thể nhưng tôi có thể nhớ lại những lời Sư phụ giảng mỗi khi gặp vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi lập lức biết làm thế nào để đối đãi với vấn đề.”

Ông giải thích: “Điều này đúng như những gì Sư phụ đã giảng trong Bài giảng thứ sáu cuốn Chuyển Pháp Luân: “Chư vị ra khỏi cửa có thể không nghĩ ra được điều tôi giảng cụ thể là những gì; tuy nhiên khi chư vị thực sự gặp vấn đề, chư vị sẽ nghĩ lại được lời tôi đã giảng.”

Ông Tiểu Lệ nói rằng hiện giờ ông đã hiểu được mục đích của tu luyện.

“Cuốn Chuyển Pháp Luân đã thay đổi thế giới quan của tôi”

Bà Vi Tiểu đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp từ cách đây năm năm. Bà nói: “Cuốn Chuyển Pháp Luân đã thay đổi thế giới quan của tôi. Trước đây, tôi cứ liên tục truy cầu nhiều thứ. Hiện giờ điều đó đã thay đổi. Kể từ khi tôi đọc Pháp, tôi trở nên rất khỏe mạnh và hiếm khi bị ốm”, bà bắt đầu học các bài công pháp từ hơn một năm trước.

Đây là lần đầu tiên bà Vi tham gia lớp học chín ngày. Vào ngày thứ ba, thiên mục của bà được khai mở và bà nhìn thấy bức chân dung Sư phụ Lý trong bộ âu phục treo trên tường đã chuyển thành một hình tượng Phật (Pháp thân của Sư phụ).

“Con cảm tạ Sư tôn đã cứu con”

Vợ ông Raymond là một học viên. Mặc dù ông không tu luyện nhưng ông biết Đại Pháp tốt. Ông đã trải qua ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Trước và sau khi phẫu thuật, ông đã thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bác sỹ nói rằng ca phẫu thuật của ông rất thành công.

Ông giải thích rằng đột nhiên ông bị đột quỵ và không thể cử động được. Bàn tay và chân ông cứng đờ và thậm chí ông còn không thể cử động mắt. Toàn thân ông bị mất cảm giác. Trên đường đến bệnh viên, trong tâm ông đã niệm chín chữ chân ngôn. Trong vòng vài phút, ông đã có thể cử động được bàn tay. Ông vô cùng cảm kích, ông nói thêm: “Con cảm tạ Sư phụ Lý đã cứu con. Nếu không con đã bị liệt rồi”.

Ông Raymond nói rằng sau ngày đầu tiên của lớp học, toàn thân ông cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái, tâm trí ông cũng thanh tỉnh.

Những người tham dự được thụ ích cả về sức khỏe và tinh thần

Hai vợ chồng ông Steven và vợ là Peggy đã tham gia lớp học bằng tiếng Anh. Ông Steven không thể tự đi bộ lên cầu thang. Vợ ông phải nắm tay ông và giúp ông và điều này khiến ông mất nhiều thời gian. Trong lớp học chín ngày, ông thấy bản thân mình cải biến mỗi ngày. Một hôm, hai vợ chồng ông đột nhiên nhận ra rằng ông Steven đã có thể đi bộ lên cầu thang trước vợ. Ông không còn cần sự giúp đỡ của bà nữa. Ông Steven nói: “Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Việc đi bộ của tôi cũng được cải thiện.”

Những học viên mới khác cũng chia sẻ về việc họ đã được thụ ích như thế nào. Bà Xảo Trân nói rằng vào ngày thứ hai của lớp học, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho bà. Hiện giờ bà cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều khi đi bộ. Trước đây, bà không thể đi bộ được xa. Ông Lý, một người tham dự khác, nói rằng ông đã học các bài công pháp ở nhà nhưng việc luyện các bài công pháp cùng nhóm lại hoàn toàn khác. Ông nói rằng việc nghe các bài giảng cùng mọi người cũng đem lại cảm nhận vô cùng tốt, ông nói thêm rằng trường năng lượng trong lớp học rất tốt.

Ông Đỗ nói rằng trước đây ông hay ngất xỉu đột ngột. Bác sỹ nói rằng ông thiếu vitamin B. Sau khi tham gia lớp học trong vài ngày, ông cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều khi bước đi. Ông cũng trở nên cởi mở hơn và không còn cảm thấy lo lắng nữa. Ông nói rằng ông mong muốn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/20/416779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/22/188941.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share