Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ tại Munich, Đức

[MINH HUỆ 03-12-2020] Ngày 21 và 28 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện Ngày thông tin ở Munich, Đức để giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng và nói với mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại các học viên ở Trung Quốc như thế nào. Các học viên cũng thông tin cho mọi người biết đến tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Người dân hối hả đi qua khu vực diễn ra sự kiện của các học viên đã dừng lại để xem màn trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công. Nhiều người đã đứng lại trò chuyện cùng các học viên và đọc các bảng trưng bày. Các học viên giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc cho những người muốn biết thêm thông tin. Nhiều cư dân nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời ký vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công. Trong hai ngày diễn ra các sự kiện, nhiều lúc mọi người phải xếp thành hàng để chờ đến lượt ký tên vào bản kiến nghị.

1fcb66885bea6d0f16738691f0eebc32.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện ở Quảng trường Marien, Munich ngày 21 tháng 11 năm 2020

9dc14aed39048f0ee66ec115f5b522df.jpg

bdcf4c806cec2b0b8d251b590342da21.jpg

Người dân dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Công

ee75e1c1f7e6ed8f2800c368570d2bd0.jpg

Người dân Munich ký bản kiến nghị trong thời gian diễn ra sự kiện Ngày Thông tin để ủng hộ cho các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Nhà tâm lý học: Những gì đã làm là chưa đủ để ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ

e8b174e99d56d4931b6743b894d20568.jpg

Bà Angela Mauss-Hanke, nhà tâm lý học nổi tiếng cùng với chồng là Tiến sỹ Mauss, một chuyên gia luật, đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ cho các nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ngày 21 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện tại quảng trường Marien thuộc trung tâm thành phố Munich. Bà Angela Mauss-Hanke, một nhà tâm lý học nổi tiếng ở Đức đã tình cờ gặp sự kiện của các học viên. Bà có một hệ thống các phòng khám cả ở quê nhà và tại Munich, đồng thời bà từng là tổng biên tập lâu năm của tạp chí quốc tế về phân tích tâm lý The International Journal of Psychoanalysis. Bà Mauss-Hanke cùng chồng là Tiến sỹ Mauss, một chuyên gia luật, đã ký vào bản kiến nghị của các học viên nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Bà Mauss-Hank cho biết: “Với những gì đã và đang xảy ra ở Trung Quốc, và những tội ác mà ĐCSTQ đã phạm phải, tôi cảm thấy rằng những động thái của Châu Âu là quá ít”. Bà hy vọng những chữ ký mà các học viên thu thập được ở Đức sẽ có ích cho những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.

Bà Mauss-Hanke cho hay hôm trước bà mới xem một video về ông thủ tướng của Trung Quốc. Ông ta nói về chương trình học và cách để giáo dục trẻ nhỏ ở Trung Quốc. “Mọi thứ được thực hiện đều nhằm mục đích là đạt được sự phục tùng và đào tạo người dân; bạn phải tuân thủ các quy tắc mà chính phủ đặt ra, v.v. Vì thế mảnh đất đó [ĐCSTQ] không ủng hộ nguyên lý này [Chân-Thiện-Nhẫn]”, bà nói.

Bà Mauss-Hanke cho biết bà thường nghe tin tức về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công và các nhóm dân tộc thiểu số. “Tình hình ở Hồng Kông hiện nay đang diễn biến rất đáng sợ. Vài người bạn của tôi cũng nghĩ như thế. Cuối cùng, một số nhà lập pháp ủng hộ dân chủ cũng đã từ chức”, bà nói. “Chúng tôi rất lo lắng rằng Đài Loan sẽ trở thành [Hồng Kông] kế tiếp. Vậy nên, chúng ta cần phải ký ngay bay giờ để tẩy chay [ĐCSTQ].” Tiến sỹ Mauss cho hay ông hoàn toàn đồng tình với những gì vợ mình nói.

Chúng ta phải để toàn thế giới biết đến điều này!

0c128c40934e675b0998755bddfef895.jpg

Cô Alicia Ivaniak nghĩ ĐCSTQ là một con quỷ dữ

Sau khí ký vào bản kiến nghị, cô Alicia Ivaniak nhận xét: “Đối đãi với con người như nô lệ là điều tồi tệ nhất. Tôi vừa xem xong những bức ảnh, chúng khiến tôi phát khóc. Họ dùng dùi cui điện để sốc điện đối với phụ nữ – thật quá vô nhân đạo”, cô nói. “Toàn bộ thế giới phải biết đến điều này, về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.”

Cô Ivaniak đã bị sốc trước thông tin việc ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. “Điều đó có nghĩa là bọn họ không chỉ tước đoạt quyền tự do của con người, mà còn đánh cắp cả linh hồn của họ. Họ không khác gì những con quỷ dữ.”

“Quỷ dữ thì thường làm gì? Chúng muốn cướp đi ý chí tự do của chúng ta và chế độ ĐCSTQ cũng đang làm điều đó”, Cô Ivaniak cho hay.

Thật không dễ để một người làm một việc tốt

a7e6cb47b3dbd0a1a658e52a582d614f.jpg

Sự kiện Ngày Thông tin trên phố Sendlinger Straßer ở Munich hôm 28 tháng 11 năm 2020

Ngày 28 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức sự kiện Ngày thông tin trên phố Sendlinger Straßer ở trung tâm thành phố Munich. Một người đàn ông Đức đang đi cùng con gái đã dừng lại nói chuyện với cô Triệu, một học viên Pháp Luân Công, một lúc lâu. Khi biết rằng ĐCSTQ đang đối xử rất vô nhân đạo với những người tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, cả hai đều rất hoảng hốt, và rồi người đàn ông hiểu ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Cô Triệu nói với người đàn ông về cuốn sách Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, anh cho biết trước đây anh đã từng đọc các cuốn sách tương tự. Thời tiết hôm đó rất lạnh, hai bố con họ chỉ mặc phong phanh nhưng họ cứ nói chuyện trong cái lạnh như vậy. Lúc họ ký tên vào bản kiến nghị, đôi tay họ đã trở nên lạnh cóng và cánh tay khó rất khó cử động. Cô Triệu đã rất xúc động trước cảnh tượng này, cô nói: “Để một người làm được một việc tốt quả thực không hề dễ dàng.” Hai bố con họ đã đồng tình với cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/3/415956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/10/188689.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share