Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Perth

[MINH HUỆ 05-12-2020] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Khu phố Tàu của Perth trên Phố William vào mỗi cuối tuần kể từ tháng 11 năm nay. Họ giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên liên đới của nó.

Nhiều người dừng lại để đọc các biểu ngữ và áp phích để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và một số đã nói với các học viên rằng nhiều người ở Trung Quốc không thích Đảng.

a4b8fb00a8c13e9d0da11974b04161bf.jpg

94d1de799a147930f1c3991b965ec15d.jpg

deda80931117ad56356f2ee0a6424e35.jpg

Mọi người dừng lại để xem các biểu ngữ và áp phích trên phố William.

2020-12-5-australia-perth_04.jpg

Anh Harry Dore (bên trái) đánh giá cao các học viên Pháp Luân Công.

Anh Harry Dore, một kỹ sư điện, cho biết: “Tôi đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công. Lần trước, một học viên Pháp Luân Công đã tặng tôi một bông hoa sen. Tôi đã nghiên cứu về những bi kịch đã xảy ra với pháp môn này. Khi tôi tìm kiếm trên Internet, những điều tồi tệ mà chính phủ Trung Quốc đã làm xuất hiện nhiều lần trong các kết quả tìm kiếm, trong đó có việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.”

Anh cho hay anh được biết một số quốc gia ban hành luật cấm cấy ghép nội tạng bất hợp pháp và anh mong muốn chính phủ Úc sẽ làm điều đó. Anh nói anh không đồng tình với phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đối với virus corona, bởi vì WHO có khuynh hướng ​​ủng hộ Trung Quốc và đã đồng lõa trong việc che đậy và thông tin sai lệch ban đầu của ĐCSTQ. Anh nói ĐCSTQ dùng tiền để gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Anh đánh giá cao những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức của các học viên Pháp Luân Công. Anh nhận định rằng việc thu thập chữ ký có vẻ không đáng kể, nhưng nó sẽ có tác động lớn về lâu dài.

Ông K. Dương đến từ Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ tại địa điểm ở Khu phố Tàu sau khi biết 360 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông nói: “Tôi biết về việc thoái ĐCSTQ, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên. Tôi có một người bạn học ở Trung Quốc từng là đảng viên ĐCSTQ. Anh ấy đã thoái Đảng vì tự do là giá trị phổ quát ”. Ông cho hay nhiều người ở Trung Quốc ghét Đảng và làm việc để vạch trần sự tham nhũng của Đảng.

5092e19134c75ca09e86b51cdc15d03f.jpg

Anh Edd Ngadze

Anh Edd Ngadze đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi kết thúc ĐCSTQ. Anh cho hay anh đã biết về nạn thu hoạch nội tạng sống do nhà nước ĐCSTQ hậu thuẫn. Anh nói: “Tôi không thích một chế độ độc tài không có tự do ngôn luận. Tôi thích nền dân chủ và tự do của Úc.”

Anh nói chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc che đậy và làm lây lan virus corona.

781a6d7577d84eac8b051f5e1533b32b.jpg

Anh Harish Shivashanker

Anh Harish Shivashanker, một kỹ sư đến từ Singapore, đã ký vào bản kiến nghị và tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Anh lắc đầu và nói: “Người dân ở các nước cộng sản không có quyền tự do ngôn luận. Facebook cũng bị cấm. Người dân sống ở Úc thật hạnh phúc ”. Anh nói anh sẽ đọc kỹ tờ rơi.

ecd04e757d9f539216c4679369b0f77a.jpg

Anh Pete Clancey và hai người bạn

Anh Pete Clancey và hai người bạn đã ký vào bản kiến nghị. Anh nói nếu ĐCSTQ công bố thông tin về đợt bùng phát sớm hơn, virus corona đã không lây lan khắp thế giới. Anh lưu ý rằng Trung Quốc bị kiểm soát bởi chế độ độc tài độc đảng và người dân ở đó không có quyền tự do ngôn luận. Peter và những người bạn của anh từng nghĩ họ có thể du lịch đến Trung Quốc, nhưng kể từ khi Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông được thực thi, nhiều người đã sợ hãi không còn muốn đến Trung Quốc nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/5/416037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/14/188780.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share