Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New Zealand

[MINH HUỆ 06-12-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời làm diễn giả trong một sự kiện Giáng sinh thường niên của cộng đồng do Hội đồng Đa văn hóa Whanganui tổ chức vào ngày 3 tháng 12 năm 2020. Một học viên đã nói về văn hóa truyền thống thực sự của Trung Quốc vốn rất rộng lớn và sâu sắc. Cô giải thích cách ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) hủy hoại nền văn hóa cổ xưa và niềm tin của mọi người vào Thần.

Qua một máy chiếu và các video clip, cô trình bày chi tiết về sự tàn phá có hệ thống của ĐCSTQ đối với nền văn hóa thực sự của Trung Quốc. Nhiều khán giả đã đặt câu hỏi trong bài thuyết trình khơi dậy suy nghĩ mọi người của cô. Họ bày tỏ quan ngại về sự xâm nhập của ĐCSTQ vào New Zealand và mối đe dọa mà chủ nghĩa cộng sản gây ra cho một xã hội dân chủ. Các học viên đã giải đáp thắc mắc và chia sẻ những suy nghĩ của họ. Sau phần trình bày, mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tối và ông già Noel trao quà cho các em nhỏ.

d1d0ff97d70558e61438274f7c73962a.jpg

Một học viên phát biểu tại sự kiện Giáng sinh thường niên của cộng đồng ở Whanganui vào ngày 3 tháng 12 năm 2020.

Bà Pushpa, Chủ tịch Hội đồng Đa văn hóa, cho biết bà vô cùng xúc động trước bài thuyết trình của các học viên, “Chúng tôi chưa bao giờ biết rằng Trung Quốc có một lịch sử huy hoàng về Thần và niềm tin vào Thần như vậy. Mỗi người chúng ta nên biết điều này, và chúng ta nên truyền rộng sự thật để ngăn chủ nghĩa cộng sản hủy diệt thế giới.“

b6b873467e39d6d644a9b6334b01909c.jpg

Bà Pushpa, Chủ tịch Hội đồng Đa văn hóa

Cô Anna, một nhà hoạt động nhân quyền địa phương và là chủ tịch của một tổ chức từ thiện, đã bị sốc trước những gì cô được biết. Cô nói, “Nếu bạn không biết Trung Quốc là gì trước chủ nghĩa cộng sản, thì không thể thực sự hiểu được ĐCSTQ tà ác như thế nào. Tối nay, tôi hiểu ra những ý định nham hiểm của chủ nghĩa cộng sản và mối đe dọa của ĐCSTQ đối với thế giới ở cấp độ toàn diện hơn”. Cô hy vọng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa và mời các học viên đến thuyết trình.

7700e1d59d77494cdd1cf5d7f9ca7b5e.jpg

Cô Anna, một nhà hoạt động nhân quyền địa phương và là chủ tịch của một tổ chức từ thiện

Ông Prasad, một tướng quân đội Ấn Độ đã nghỉ hưu, nói rằng ông rất ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết các học viên hướng dẫn môn tu luyện miễn phí và đã truyền rộng sự thật trong hơn 20 năm, ông nói ông vô cùng khâm phục họ. Ông nhận xét, “Có rất ít người sẵn sàng làm điều này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là phước lành của Chúa ban cho nơi đây.” Ông và vợ nhiệt tình mời các học viên uống trà tại nhà của họ và kể cho họ nghe nhiều điều hơn về Trung Quốc.

77912701dc2acc39e33223cb98aacf52.jpg

Ông Prasad, một Tướng quân đội Ấn Độ đã nghỉ hưu

Nhiều khán giả chia sẻ rằng bài trình bày của học viên đã cho phép họ nhìn thấy điều gì đang thực sự xảy ra từ cấp độ cao hơn và sâu hơn. Nhiều người có chung quan điểm: Mọi người đang lãng quên các giá trị truyền thống của nhân loại hoặc đang nổi dậy chống lại nó. Điều này đang gây ra thảm họa cho nhân loại. Sau khi nghe bài thuyết trình, họ cảm thấy Chúa không quên con người – nhưng ở bước ngoặt lịch sử này, con người cần phải lựa chọn. Một số người cho biết khi đối mặt với đại dịch toàn cầu, mọi người phải suy ngẫm về những gì họ đã mất.

02eb333d34a5888145a6d8f025c54209.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện Giáng sinh hàng năm của cộng đồng do Hội đồng đa văn hóa Whanganui, New Zealand tổ chức


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/416081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/11/188721.html

Đăng ngày 14-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share